Chân dung cô giáo trẻ và nữ dược sĩ ở Đắk Lắk viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Cô giáo trẻ và nữ dược sĩ ở Đắk Lắk đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được rèn luyện, trưởng thành và góp sức bảo vệ tổ quốc.
Trao đổi với PLO, Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk (Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển quân tỉnh Đắk Lắk), cho biết công tác giao, nhận quân trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị và địa phương hoàn tất, sẵn sàng triển khai vào ngày 13-2 sắp tới.
Gác việc dạy học, lên đường nhập ngũ
Năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.553 công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong đó, có 3 nữ công dân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, để tham gia bảo vệ tổ quốc.
![Chị Hồng Anh (áo hồng, bìa trái) chia sẻ về việc viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: T.L](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_114_51451017/75945cf069be80e0d9af.jpg)
Chị Hồng Anh (áo hồng, bìa trái) chia sẻ về việc viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: T.L
Cầm trên tay giấy thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Lê Thị Hồng Anh (25 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), phấn khởi cho biết cô rất vui vì sắp được vào quân ngũ để thử thách, rèn luyện bản thân.
Theo Hồng Anh, những ngày qua, cô đã tích cực chạy bộ, tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị thể trạng tốt nhất trước ngày lên đường nhập ngũ.
“Đây là lần đầu tiên tôi phải xa nhà, xa cha mẹ. Tôi biết việc huấn luyện trong môi trường quân đội sẽ rất khắc nghiệt, đặc biệt là với những cô gái ít lao động chân tay như tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ” - Hồng Anh nói.
Cũng lời Hồng Anh, năm 2023, cô tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh-Trường Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk). Sau đó, Hồng Anh đã xin vào giảng dạy tại một trung tâm ngoại ngữ ở TP Buôn Ma Thuột.
Cuối năm 2024, khi biết có chỉ tiêu tuyển nữ công dân nhập ngũ, Hồng Anh đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển.
Hồng Anh nói thêm cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cố nội của chị là Mẹ Việt Nam Anh hùng, có ba người con là liệt sĩ.
Dược sĩ trẻ tình nguyện nhập ngũ
Một nữ quân nhân tương lai khác của tỉnh Đắk Lắk năm nay là Đỗ Thị Thu Hiền (22 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar). Hiền là con gái duy nhất trong gia đình có hai chị em.
![Lực lượng chức năng địa phương và người thân động viên chị Hiền (áo đen) trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh" T.TR](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_114_51451017/dc51f735c27b2b25726a.jpg)
Lực lượng chức năng địa phương và người thân động viên chị Hiền (áo đen) trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh" T.TR
Theo chia sẻ của Hiền, từ nhỏ cô đã rất thích hình ảnh chú bộ đội và rất yêu màu xanh áo lính.
Bởi thế, sau khi tốt nghiệp THPT, Hiền đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y Hà Nội, nhưng không đủ điểm. Sau đó, Hiền nộp hồ sơ vào Trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội, chuyên ngành Dược.
Năm 2024, Hiền tốt nghiệp và trở về quê hương, dự tính mở quầy thuốc bán gần nhà để có điều kiện ở gần, chăm sóc cha mẹ.
Tuy nhiên, cuối năm đó, Hiền nắm được thông tin có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự nên xin phép gia đình rồi viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
“Khi nhận giấy thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, cảm xúc của tôi vỡ òa, khó tả. Từ nhỏ, tôi đã yêu màu xanh áo lính. Có lần, tôi còn xin mẹ mua cho một bộ quần áo màu xanh để mặc đi chơi. Giờ được nhập ngũ, được thử thách bản thân mình trong quân đội, tôi rất háo hức”- Hiền nói.
Vẫn lời Hiền, biết trước việc huấn luyện trên thao trường sẽ rất khắt khe, cô đã chăm chỉ tập luyện thể lực, đặt ra cho mình chế độ ăn uống hợp lý để đảm bảo có sức khỏe tốt nhất khi nhập ngũ.
“Tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của mỗi công dân. Đây cũng là cơ hội để tôi rèn luyện, trưởng thành và trở nên bản lĩnh hơn” - chị Hiền chia sẻ thêm.
Theo ông Đỗ Văn Xoái (55 tuổi, cha ruột Hiền), thời trai trẻ ông cũng tham gia nghĩa vụ quân sự. Khi biết con gái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ông hoàn toàn ủng hộ.
“Mấy ngày nay, tôi động viên con, chia sẻ với con chút kinh nghiệm trước đây mình đã có. Hy vọng con gái sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để rèn luyện bản thân, góp sức bảo vệ Tổ quốc” - ông Xoái nói.