Chân dung nữ đại gia 'nhiều chồng' nhất Đài Loan

Sau nhiều cuộc hôn nhân thất bại, nữ đại gia Đài Loan tiếp tục tìm đến thú vui bên những chàng trai trẻ để rồi phải cô đơn ở tuổi xế chiều.

MC Đài Loan Hứa Thuần Mỹ là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thảm đỏ nhưng cô không nổi tiếng nhiều vì tài năng hay các dự án nghệ thuật mà lại được biết đến vì các cuộc hôn nhân thất bại và cô độc khi tuổi đã xế chiều.

MC Đài Loan Hứa Thuần Mỹ là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thảm đỏ nhưng cô không nổi tiếng nhiều vì tài năng hay các dự án nghệ thuật mà lại được biết đến vì các cuộc hôn nhân thất bại và cô độc khi tuổi đã xế chiều.

Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, phải chứng kiến cảnh cha mình bị người nước ngoài mỉa mai, Hứa Thuần Mỹ quyết tâm sau này phải trở nên thật giàu có.

Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, phải chứng kiến cảnh cha mình bị người nước ngoài mỉa mai, Hứa Thuần Mỹ quyết tâm sau này phải trở nên thật giàu có.

Ý thức được nhan sắc trời phú của mình và ý chí làm giàu từ bé, Hứa Thuần Mỹ quyết tâm phải lấy đại gia. 19 tuổi, Hứa Thuần Mỹ kết hôn với ông trùm Lý Văn Thanh sau khi bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ vì thói vũ phu của chồng. Hứa Thuần Mỹ nhận bồi thường 100 nghìn Đài tệ (khoảng 76 triệu đồng).

Ý thức được nhan sắc trời phú của mình và ý chí làm giàu từ bé, Hứa Thuần Mỹ quyết tâm phải lấy đại gia. 19 tuổi, Hứa Thuần Mỹ kết hôn với ông trùm Lý Văn Thanh sau khi bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ vì thói vũ phu của chồng. Hứa Thuần Mỹ nhận bồi thường 100 nghìn Đài tệ (khoảng 76 triệu đồng).

4 năm sau đó, Hứa Thuần Mỹ gặp và kết hôn với người chồng thứ hai là Trịnh Kỷ Tùng. Hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau hơn 18 năm.

4 năm sau đó, Hứa Thuần Mỹ gặp và kết hôn với người chồng thứ hai là Trịnh Kỷ Tùng. Hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau hơn 18 năm.

Đến năm 2000, ông Trịnh qua đời vì bị ung thư. Hứa Thuần Mỹ được thừa kế từ người chồng quá cố 6 tòa cao ốc và khối gia tài trị giá hàng tỷ đô la. Từ đó, cô bước chân vào giới thương lưu, trở thành một nữ đại gia.

Đến năm 2000, ông Trịnh qua đời vì bị ung thư. Hứa Thuần Mỹ được thừa kế từ người chồng quá cố 6 tòa cao ốc và khối gia tài trị giá hàng tỷ đô la. Từ đó, cô bước chân vào giới thương lưu, trở thành một nữ đại gia.

Sau đó, Hứa Thuần Mỹ kết hôn với doanh nhân Hoàng Hải. Khi ấy, cặp đôi nổi đình nổi đám trên truyền thông bởi bà Hứa vô cùng khoa trương đi đâu cũng dắt chồng theo, thậm chí còn tuyên bố bao nuôi chồng.

Sau đó, Hứa Thuần Mỹ kết hôn với doanh nhân Hoàng Hải. Khi ấy, cặp đôi nổi đình nổi đám trên truyền thông bởi bà Hứa vô cùng khoa trương đi đâu cũng dắt chồng theo, thậm chí còn tuyên bố bao nuôi chồng.

Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, Hứa Thuần Mỹ bị Hoàng Hải Minh bắt tại trận ngoại tình, cuối cùng phải ly hôn lần ba.

Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, Hứa Thuần Mỹ bị Hoàng Hải Minh bắt tại trận ngoại tình, cuối cùng phải ly hôn lần ba.

3 lần "đứt gánh", nữ đại gia họ Hứa chuyển hướng sang cặp kè những tràng trai trẻ đẹp. Năm 2006, chuyện tình của Hứa Thuần Mỹ với trai trẻ Khâu Phẩm Duệ bị bại lộ. Chàng trai này kém bà tới 25 tuổi.

3 lần "đứt gánh", nữ đại gia họ Hứa chuyển hướng sang cặp kè những tràng trai trẻ đẹp. Năm 2006, chuyện tình của Hứa Thuần Mỹ với trai trẻ Khâu Phẩm Duệ bị bại lộ. Chàng trai này kém bà tới 25 tuổi.

Tuy nhiên mối tình này chỉ kéo dài được 3 tháng. Khâu Phẩm Duệ lao vào cờ bạc, nợ nần chồng chất và đòi Hứa Thuần Mỹ trả cho mình món nợ 1 triệu Đài tệ (hơn 760 triệu đồng).

Tuy nhiên mối tình này chỉ kéo dài được 3 tháng. Khâu Phẩm Duệ lao vào cờ bạc, nợ nần chồng chất và đòi Hứa Thuần Mỹ trả cho mình món nợ 1 triệu Đài tệ (hơn 760 triệu đồng).

Khi không được đồng ý, Khâu Phẩm Duệ đánh đập Hứa Thuần Mỹ đến mức thân tàn ma dại, phải nhập viện cấp cứu.

Khi không được đồng ý, Khâu Phẩm Duệ đánh đập Hứa Thuần Mỹ đến mức thân tàn ma dại, phải nhập viện cấp cứu.

Không thể dừng lại chuyện yêu đương với trai trẻ, Hứa Thuần Mỹ kết hôn lần 4 với chàng trai tên Giang Thanh Toàn nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 18 tháng.

Không thể dừng lại chuyện yêu đương với trai trẻ, Hứa Thuần Mỹ kết hôn lần 4 với chàng trai tên Giang Thanh Toàn nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 18 tháng.

Năm 50 tuổi, nữ đại gia kết hôn lần 5 với Lâm Tông Nhất, kém mình tới 23 tuổi. Mỗi tháng, bà chu cấp cho chồng trẻ 200.000 Đài tệ (hơn 152 triệu đồng) nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân này cũng thất bại.

Năm 50 tuổi, nữ đại gia kết hôn lần 5 với Lâm Tông Nhất, kém mình tới 23 tuổi. Mỗi tháng, bà chu cấp cho chồng trẻ 200.000 Đài tệ (hơn 152 triệu đồng) nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân này cũng thất bại.

Chưa hết, nữ đại gia Đài Loan tuyên bố muốn tuyển chồng thứ 6 với những tiêu chí gây sốc như gia đình bình thường, nghèo nhưng phải trong sạch...

Chưa hết, nữ đại gia Đài Loan tuyên bố muốn tuyển chồng thứ 6 với những tiêu chí gây sốc như gia đình bình thường, nghèo nhưng phải trong sạch...

Mải mê chạy theo những cuộc hôn nhân thị phi, Hứa Thuần Mỹ đã bỏ rơi con gái mình, không thèm nuôi nấng và chăm sóc.

Mải mê chạy theo những cuộc hôn nhân thị phi, Hứa Thuần Mỹ đã bỏ rơi con gái mình, không thèm nuôi nấng và chăm sóc.

Trải qua nhiều biến cố cuộc đời, Hứa Thuần Mỹ giờ đây đã quy y cửa Phật. Nữ đại gia cũng tuyên bố sẽ không bao giờ tái hôn nữa.

Trải qua nhiều biến cố cuộc đời, Hứa Thuần Mỹ giờ đây đã quy y cửa Phật. Nữ đại gia cũng tuyên bố sẽ không bao giờ tái hôn nữa.

Video: Đại gia Đà Nẵng mua xế 7 tỷ tặng vợ. Nguồn: VTC1

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chan-dung-nu-dai-gia-nhieu-chong-nhat-dai-loan-1424831.html