Chặn nhân tai

Trong khi cơn bão số 3 và hoàn lưu bão chà xát, cướp đi tài sản, tính mạng, đẩy người dân ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc đến tận cùng hoảng loạn, thì cũng chính thời điểm ấy đã xuất hiện một 'cơn bão' khác từ lòng người hẹp hòi, bất lương, cơ hội.

Minh họa: NGỌC MINH

Minh họa: NGỌC MINH

Chiêu trò mà những kẻ bất lương, cơ hội bày ra tuy không mới nhưng như những vết dao đâm, làm vết thương cũ chưa kịp kín miệng, vết thương mới lại tứa máu. “Cơn bão” mà những kẻ cơ hội tạo ra mang tên Fake News (tin giả), và chúng đã không từ điều gì cả. Từ bịa đặt bôi bác, chê bai việc làm, phủ nhận nỗ lực của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, đến bỉ bôi chính sách cũng như tấm lòng của người tham gia cứu trợ. Từ trục lợi lòng tốt của người dân thông qua việc tạo ra các fanpage giả mạo Hội Chữ thập đỏ và Ủy ban MTTQ Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền cứu trợ, đến ngụy tạo thông tin, hình ảnh về số tiền ủng hộ nhằm làm màu cho mình. Những hành vi ấy không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân mà còn làm cản trở đến công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo dõi thông tin trên mạng xã hội dễ dàng nhận thấy, gần như những gì có thể lợi dụng được đều bị những kẻ cơ hội biến thành công cụ, phương tiện hòng trục lợi, mà không đoái hoài gì đến nỗi đau đồng loại. Kẻ kiếm chác trên nỗi thống khổ của người dân cùng cực, nhà mất, sinh kế tiêu tan, người thân tử nạn... chả khác nào những con kền kền, ô quạ. Đã có những cá nhân bị gọi hỏi, răn đe, xử lý, nhưng vẫn còn đó nhiều đối tượng khác cần phải kịp thời nghiêm trị.

Còn những điều đáng buồn hơn, khi nước lũ trào dâng, tính mạng và tài sản của người dân vô cùng cấp bách, lại có cả những người được ví là công bộc của dân, có trách nhiệm đứng mũi chịu sào, nhưng đã không có mặt tại trụ sở để trực chiến theo đúng tinh thần chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Cán bộ phải có trách nhiệm xông pha trên tuyến đầu làm người mở đường. Nhưng con đường mà hai Chủ tịch UBND xã ở huyện Bát Xát (Lào Cai) đã chọn trong những ngày mưa bão vừa qua hoàn toàn trái ngược với những gì mà họ đã cam kết khi ứng cử trở thành đại biểu của Nhân dân, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân, trái với chức trách, nhiệm vụ được giao. Dù đã bị đình chỉ công tác chờ xử lý, nhưng việc làm ấy đã để lại nỗi buồn không dễ lấp đầy.

Thiên tai vô tình và quái ác, nhưng vẫn có thể chủ động phòng chống. Còn lòng người thì khôn lường, khó tránh. Cơn bão số 3 và hoàn lưu của nó đã đi qua, nhưng sẽ còn những cơn bão khác tràn vào. Cùng với việc khắc phục hậu quả của lũ bão, đòi hỏi phải có biện pháp để ngăn lại những cơn bão được xem như một thứ nhân tai này. Bên cạnh nghiêm trị những kẻ “mượn gió bẻ măng” để răn đe, giáo dục, rất cần sự thức tỉnh của lòng người. Lũ bão khủng khiếp nhưng cũng chính là một phép thử về trách nhiệm, năng lực phản ứng, để chúng ta vững vàng hơn trước mọi mối hiểm nguy.

Hạnh Nhiên

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chan-nhan-tai-33037.htm