Chàng lính cứu hộ đạt 2 điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Tuấn Minh, chàng lính cứu nạn, cứu hộ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa) không những luôn hoàn thành nhiệm vụ mà còn xuất sắc đạt hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Ngày biết điểm của Tuấn Minh là một ngày vui với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông. Không vui sao được khi chàng lính cứu hộ trẻ tuổi của đội đã suất sắc đạt tổng điểm 28,25, trong đó hai môn Lịch sử và Địa lý đều đạt 10 điểm. Với số điểm này, Tuấn Minh sẽ đến gần hơn với ước mơ làm cảnh sát của mình, tiếp tục công việc của một chàng lính cứu hỏa.

Tuấn Minh tranh thủ thời gian rảnh để ôn thi.

Tuấn Minh tranh thủ thời gian rảnh để ôn thi.

Theo Tuấn Minh, có được thành quả này, ngoài sự nỗ lực của bản thân là sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp trên và đồng nghiệp. Chính những giúp đỡ đó mà Minh mới có thể hoàn thành tốt công việc của người lính CNCH trên biển, niềm vui từ công việc khiến Minh kiên trì, quyết chí học tập để tương lai được làm công việc mình thích.

Lần đầu tiên làm công việc CNCH trên biển, chàng trai trẻ Tuấn Minh không tránh khỏi ngỡ ngàng, lo âu. Mặc dù, trước đó Minh và các đồng đội đã được được tập huấn kĩ càng về kiến thức, kĩ năng công tác CNCH và trước mỗi sáng đi làm đều được huấn luyện nghiệp vụ. Dưới dự chỉ bảo tận tình của đàn anh đi trước, Tuấn Minh nhanh chóng hòa mình vào công việc, cùng với Đội CNCH bãi biển Sầm Sơn đảm bảo an toàn cho du khách trong lúc tắm biển.

Tuấn Minh tham gia huấn luyện cùng đồng đội

Tuấn Minh tham gia huấn luyện cùng đồng đội

Một ngày làm việc của Tuấn Minh bắt đầu từ lúc 5h sáng và kết thúc khi chiều muộn. Vào ca trực, dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào thì Tuấn Minh luôn giữ nguyên vị trí và không bao giờ rời mắt khỏi khu vực mình phụ trách. Chia sẻ về những kỷ niệm lần đầu tiên làm cứu hộ, Tuấn Minh vui vẻ nói “Công việc đòi hỏi sự tỉnh táo cao độ, đặc biệt là năng lực quan sát, cảnh báo trước nguy cơ. Nhận thấy có nguy cơ nguy hiểm đến gần là chúng em lập tức cảnh báo cho du khách quay vào bờ, hoặc bất ngờ du khách xảy ra nguy hiểm là chúng em chi viện, ứng cứu kịp thời”.

Thực hiện công việc cứu hộ cứu nạn tại biển Sầm Sơn

Thực hiện công việc cứu hộ cứu nạn tại biển Sầm Sơn

Câu chuyện tiếp tục được Tuấn Minh chia sẻ với sự hào hứng xen lẫn tự hào: “Công việc khiến em trưởng thành hơn rất nhiều. Em đã cùng với các chú, các anh cứu được nhiều du khách khỏi đuối nước. Không những họ xúc động mà chúng em cũng xúc động vì vui sướng được làm một việc ý nghĩa”.

Khi được hỏi “làm việc vất vả cả ngày, thời gian nào cho việc học?”, “em học khi đã hoàn thành xong công việc, khoảng từ 22h đến 2h sáng hôm sau. Tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong công việc khiến việc học trở nên hào hứng, bởi thế nên thời gian học không nhiều nhưng chất lượng”. Và những nỗ lực, cố gắng của Tuấn Minh đã được đền đáp xứng đáng bằng những điểm 10.

Về kinh nghiệm học môn Lịch sử và Địa lý, theo Tuấn Minh thì môn học nào cũng cần có sự đam mê. Yêu thích môn học khiến việc học của Minh không mất nhiều thời gian nhưng đạt chất lượng, Minh có đăng ký một số chương trình học trên mạng nhưng tự học, tự nghiên cứu vẫn là yếu tố quyết định. “Với môn Lịch sử có nhiều sự kiện, nhiều mốc thời gian, để không bị nhầm lẫn, em tìm hiểu kỹ sự kiện bằng cách xem video, nghe chuyện lịch sử, đọc báo... Môn Địa lý là môn học yêu thích, nên em học có nhàn hơn. Gần đến ngày thi, em tăng cường làm đề và củng cố kiến thức”, chàng trai giành hai điểm 10 kỳ thi THPT nói.

Được biết, gia đình Minh làm nghề nông, điều kiện kinh tế không dư dả. Là con trai cả trong gia đình, từ nhỏ Minh đã luôn nỗ lực trong học tập để giúp gia đình cũng là tấm gương cho các em học tập.

Vân Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chang-linh-cuu-ho-dat-2-diem-10-ky-thi-tot-nghiep-thpt-32033.htm