Chàng nha sĩ trẻ và hành trình ươm mầm trí tuệ

Nhờ đọc sách mà thay đổi bản thân mình, anh Phạm Thế Anh đã ấp ủ ý định tặng sách cho học trò ở vùng quê huyện Tân Phú để các em cũng được đọc những đầu sách hay, từ đó tìm thấy cơ hội tốt hơn cho tương lai. Tuy nhiên, phải đến năm 2021, khi gia đình đã thật sự thoát nghèo, chàng nha sĩ trẻ này mới thực hiện được điều ấp ủ này.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Huệ (huyện Tân Phú) tìm, chọn sách tại kệ sách do chương trình Ươm mầm trí tuệ trao tặng. Ảnh: H.Yến

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Huệ (huyện Tân Phú) tìm, chọn sách tại kệ sách do chương trình Ươm mầm trí tuệ trao tặng. Ảnh: H.Yến

Chương trình Ươm mầm trí tuệ đã ra đời như thế. Đến nay, chương trình đã tặng được 16 kệ sách và hơn 11 ngàn đầu sách, trị giá trên 820 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn huyện Tân Phú.

Đọc sách để đổi đời

Sinh ra và lớn lên ở xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Phạm Thế Anh hiểu rõ những khó khăn, thiệt thòi của học sinh vùng sâu, vùng xa so với bạn bè đồng trang lứa, càng thấu hiểu hơn những khó khăn của học sinh nghèo. Gia đình Thế Anh vốn thuộc diện hộ nghèo, các anh chị em hầu hết làm nông hoặc không có việc làm ổn định.

Khi đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trong một lần tình cờ, Thế Anh mua được một cuốn sách trong tủ sách Hạt giống tâm hồn. Tấm gương nghị lực vượt khó của các nhân vật khuyết tật trong sách đã lay động mạnh mẽ chàng trai trẻ này, tiếp cho anh sức mạnh để vượt khó, vươn lên.

Anh Phạm Thế Anh sinh năm 1991, là một nha sĩ đang làm việc trên địa bàn huyện Tân Phú. Hiện anh chưa có ý định mở rộng chương trình ra địa phương khác mà chỉ tập trung cho các trường học ở huyện Tân Phú.

Cũng chính cuốn sách này đã khơi gợi niềm yêu thích đọc sách trong Thế Anh. Anh đã tìm mua các cuốn sách để phát triển bản thân.

“Khi đọc nhiều sách, tìm được hướng đi cho tương lai rồi, tôi nghĩ đến các học sinh ở vùng quê của mình. Ở đây, các em không có điều kiện tìm được sách hay như vậy vì không có nhà sách như ở thành phố. Tôi có ý tưởng và bàn với thầy Mai Xuân Hữu (là giáo viên chủ nhiệm thời trung học cơ sở của tôi) và một số người bạn về thực hiện chương trình tặng sách cho học trò vùng sâu. Tuy vậy, khi đó do còn nhiều khó khăn nên dự định này đành tạm gác lại” - anh Thế Anh kể.

Trao tặng hơn 11 ngàn đầu sách

Chương trình Ươm mầm trí tuệ được anh Phạm Thế Anh cùng các mạnh thường quân thực hiện từ tháng 3-2021. Chương trình tặng kệ sách và sách cho các trường học trên địa bàn huyện Tân Phú. Ngoài số tiền của cá nhân (mỗi chương trình từ 5-10 triệu đồng), anh còn vận động các nhà hảo tâm (chủ yếu thông qua mạng xã hội). Mỗi chương trình như vậy thường sẽ có ít nhất 1 nhà hảo tâm đồng hành, nhà trường nơi được thụ hưởng cũng có thể góp thêm kinh phí để mua được nhiều đầu sách hơn.

Chia sẻ về những khó khăn của ngày đầu thực hiện chương trình, anh Thế Anh cho biết: “Khó khăn lớn nhất vẫn là kinh phí. Vì khi đó tôi cũng chưa dư giả gì nhiều. Gia đình mới thoát nghèo, mẹ thì già yếu, thường hay bệnh đau. Các anh chị em trong gia đình công việc không ổn định… Do khó khăn về kinh phí nên trong chương trình Ươm mầm trí tuệ số 1, số 2, tôi chủ yếu tìm mua lại nguồn sách cũ từ các hiệu sách ở Thành phố Hồ Chí Minh”.

Anh Phạm Thế Anh bên kệ sách chương trình Ươm mầm trí tuệ số 1.

Anh Phạm Thế Anh bên kệ sách chương trình Ươm mầm trí tuệ số 1.

Các chương trình tiếp theo, số lượng sách mới dần tăng lên. Từ chương trình thứ 6 trở đi thì nguồn sách mới chiếm đến 95%. Tiêu chí được lựa chọn là sách phù hợp với độ tuổi học sinh của trường được tặng, nội dung hay, trình bày đẹp.

Tính đến nay, chương trình Ươm mầm trí tuệ đã tặng 16 kệ sách, hơn 11 ngàn quyển sách với tổng số tiền trên 820 triệu đồng cho các trường học ở huyện Tân Phú. Bên cạnh đó, chương trình còn tặng 12 kệ sách góc (kệ sách nhỏ) để trang bị ngay tại lớp học ở Trường trung học cơ sở Núi Tượng và Trường trung học cơ sở Hòa Bình.

Ngoài ra, anh và các nhà hảo tâm còn tặng nhiều suất học bổng trị giá khoảng 70 triệu đồng để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn đóng học phí; tặng dụng cụ học tập, xe đạp, tivi cho học sinh; tặng ghế đá cho các trường học…

Chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi thực hiện chương trình này, anh Thế Anh nói ngắn gọn: “Tôi hạnh phúc khi thấy học sinh được đọc sách do chương trình trao tặng”.

Trong thời gian tới, anh dự định tiếp tục bổ sung sách vào các kệ sách nhà trường mà nhóm đã trao tặng và hy vọng có thêm kệ sách mới, sách mới để tặng thêm cho các trường học ở Tân Phú.

Cô Nguyễn Thị Thương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết, mới đây, trường được chương trình Ươm mầm trí tuệ tặng 1 kệ sách và gần 800 cuốn sách. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà nhà trường đã nhận được. “Nguồn sách lớn, phong phú về nội dung đã tạo điều kiện cho thư viện thu hút học sinh tham gia hoạt động đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Chúng tôi hy vọng nguồn sách trên sẽ giúp các em thêm kỹ năng sống, thêm nhiều kiến thức bổ ích, chắp cách ước mơ, giúp các em trở thành người có ích cho gia đình và xã hội trong tương lai” - cô Thương cho hay.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202409/chang-nha-si-tre-va-hanh-trinh-uom-mam-tri-tue-2787c8c/