Chàng rể Tây trải nghiệm Tết xứ Quảng
Tết Bính Ngọ 2026 là cái Tết thứ 7 của anh chàng người Anh - Scott may mắn được chia sẻ với vợ tại Việt Nam và năm nay càng đặc biệt hơn khi trải nghiệm Tết nơi xứ Quảng.

Chàng rể Việt Scott trải nghiệm ăn tết xứ Quảng. Ảnh: B.N
Những năm trước, Tết với Scott và gia đình vợ là Tết của truyền thống. Anh đã được học rất nhiều phong tục Tết của người Hà Nội. Hoạt động ngày Tết với Scott được diễn ra từ cuối năm như dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa Tết, đưa vợ đi chợ Quảng Bá mua hoa hay sắm quất, đào Tết đem biếu họ hàng.
Đêm giao thừa Scott cùng vợ làm một bàn lễ nhỏ thắp hương dâng lên đất trời xin cho mọi sự hanh thông đủ đầy trong năm mới, sau đó sẽ đi lễ chùa và xông nhà nội ngoại. Tết với Scott là thời gian dành cho những bữa cơm gia đình họp mặt, là “mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy”.
Anh Scott đã ăn 5 cái Tết tại phố cổ Hà Nội như vậy. “Không khí tĩnh mịch của Hà Nội mỗi khi Tết về là điều rất đặc trưng mà các bạn khách du lịch nên trải nghiệm một lần”, Scott chia sẻ.
Và năm nay, với Scott là một cái Tết đặc biệt. Vợ chồng Scott có một trải nghiệm ăn Tết thật khác tại một nơi mới - phường Tam Kỳ của thành phố Đà Nẵng. Dù gia đình anh đã lựa chọn sinh sống được hai năm tại đây nhưng đây là lần đầu tiên anh chị ở lại ăn Tết cùng người xứ Quảng.

Chàng rể Việt Scott trải nghiệm ăn tết xứ Quảng. Ảnh: B.N
Scott nói, anh rất háo hức khi được trải nghiệm không khí Tết tại một thành phố mới - nơi phong tục, nét văn hóa có đôi chút khác với những cái Tết trước tại Hà Nội . “Tam Kỳ thật đặc biệt” - Scott nói.
Một nơi có khí hậu biển miền Trung đặc trưng, nơi có nắng gió, có núi, sông, có hồ và con người hiền hòa, nồng hậu, ấm áp. Từ khi chuyển về sinh sống tại đây, anh và gia đình được tận hưởng cuộc sống trong lành đúng nghĩa. Nơi đây thiên nhiên chan hòa và đặc biệt được chọn thức ăn tươi sống mỗi ngày. Anh luôn nói mình may mắn khi được ăn những bữa cơm nhà ngon tại Tam Kỳ do vợ chuẩn bị.
Scott chia sẻ: “Không khí Tết tại Tam Kỳ thật yên bình và quen thuộc. Tôi cảm nhận được tình thân gia đình khi mùa sum họp về. Nơi nơi làng xóm chan hòa trong tiếng cười nói trẻ thơ, tiếng mọi người trong xóm gọi nhau đi ăn cỗ cùng những câu chúc nhau về một năm mới an khang thịnh vượng”.
Điều nhớ nhất của Tết năm nay với gia đình anh Scott có lẽ là được mời làm đại biểu danh dự tham gia buổi lễ trao khuyến học thân mật tại gia đình học sinh của mình. Đây là hoạt động truyền thống đầu xuân của các tộc họ, với mong muốn khuyến khích tinh thần học tập của các cháu. Scott nói, anh rất tự hào và cảm thấy may mắn vì được tham dự làm đại biểu khách mời, cùng tư cách là thầy giáo đã theo dạy các con, cũng như có cơ hội được hiểu hơn về tinh thần khuyến học của người dân Việt Nam.
Qua lời kể của người vợ Hà Nội, Scott biết truyền thống khuyến học của người Việt vẫn được gìn giữ từ bao đời nay. Và anh nói, mình cảm thấy may mắn vì đã được làm một phần của buổi lễ thân mật ấy, được cảm nhận tình cảm chân thành và thiêng liêng giữa các thế hệ của người Việt cũng như nhận ra sự khát khao vươn tới tương lai tốt đẹp dành cho các mầm non của người Việt.
Cùng phong tục truyền thống và những tình cảm chân thành của xóm giềng, Scott nói, trải nghiệm ăn tết cùng người xứ Quảng năm nay thật tuyệt vời!
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chang-re-tay-trai-nghiem-tet-xu-quang-3325428.html














