Chàng trai mồ côi tình nguyện lên đường nhập ngũ
Mồ côi mẹ từ lúc 2 tuổi, Thông nuôi ước mơ được trưởng thành trong quân ngũ để tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Mong ước bấy lâu giờ sắp trở thành hiện thực khi em chuẩn bị khoác lên người màu xanh áo lính.
Những ngày này trong ngôi nhà ông Phan Văn Phúc (75 tuổi) và bà Lê Thị Hạnh (73 tuổi), ở thôn 3, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa luôn rộn rã tiếng cười vui khi mọi người đang chuẩn bị tư trang cho cháu ngoại là em Hoàng Trung Thông (20 tuổi) chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ông Phúc luôn tự hào và tin tưởng cháu mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân đội.
![Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, nơi Thông và ông bà ngoại sinh sống.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_94_51468309/720f23df1291fbcfa280.jpg)
Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, nơi Thông và ông bà ngoại sinh sống.
Theo ông Phúc kể lại, năm 2005, Thông được sinh ra ở miền Nam. Khi được 2 tuổi, mẹ Thông mất, cũng từ đó người bố bỏ đi biệt tăm. Thương cháu ngoại côi cút, ông bà Phúc đưa Thông về quê chăm sóc. Biết hoàn cảnh ông bà khó khăn nên Thông luôn chịu khó học tập, chăm ngoan, đỡ đần ông bà việc nhà, việc đồng áng.
"Từ ngày Thông báo tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chúng tôi vui mừng, phấn khởi, nhưng đan xen với đó là nỗi lo, khi đứa cháu lâu nay được chăm sóc, bao bọc, sắp tới sẽ sinh sống và học tập nơi môi trường rèn luyện đầy kỷ luật trong quân đội. Tôi tin tưởng cháu sẽ vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ", ông Phúc chia sẻ.
![Tranh thủ những ngày nghỉ trước khi lên đường nhập ngũ, Thông sửa lại mái nhà cho ông bà ngoại.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_94_51468309/ab8efb5eca10234e7a01.jpg)
Tranh thủ những ngày nghỉ trước khi lên đường nhập ngũ, Thông sửa lại mái nhà cho ông bà ngoại.
Theo bà Lê Thị Hạnh, dù thua thiệt về vật chất và tinh thần so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng Thông luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Từ nhỏ Thông đã luôn mơ ước sau này được khoác lên mình chiếc áo xanh bộ đội cụ Hồ.
Chia sẻ về quyết định xin nhập ngũ, Thông hạnh phúc cho biết thêm, ông bà ngoại đều là thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1968. Suốt tuổi thơ của mình, em được ông bà kể nhiều câu chuyện về thời kỳ kháng chiến gian khổ, về ý chí bảo vệ Tổ quốc trong mỗi người Việt chúng ta. Từ đó, đã hun đúc tinh thần và ước mơ, để đến hôm nay, em tạm gác lại công việc của mình, tham gia nhập ngũ với mong muốn hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.
![Ông Phan Văn Phúc cùng cháu ngoại là em Hoàng Trung Thông dạo quanh xóm làng trước ngày nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_94_51468309/8df4de24ef6a06345f7b.jpg)
Ông Phan Văn Phúc cùng cháu ngoại là em Hoàng Trung Thông dạo quanh xóm làng trước ngày nhập ngũ.
"Ước mơ được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam ấp ủ từ rất lâu. Từ tháng 9/2024, em viết đơn gửi đến Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Nhân với mong muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính. Sau khi trải qua các bài kiểm tra khắt khe, e may mắn trúng tuyển. Niềm vui như được nhân đôi khi được ông bà ngoại ủng hộ, động viên, tin tưởng em sẽ trưởng thành hơn trong quân ngũ. Em hy vọng rằng, nếu như có cơ hội, sẽ được phục vụ lâu dài trong quân đội", Thông tâm sự.
Ông Lê Văn Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Nhân cho biết, Thông có 3 năm học trung cấp nghề, 1 năm học cao đẳng chuyên ngành sửa chữa ô tô. "Thông là trường hợp đặc biệt tại địa phương khi mồ côi mẹ, gia đình ông bà ngoại có hoàn cảnh khó khăn nên nằm trong diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đợt này. Tuy vậy, Thông viết đơn xin nhập ngũ từ rất sớm. Với quyết tâm và nghị lực vượt khó, tôi tin tưởng em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là tấm gương sáng tại địa phương", ông Minh nói.
Năm 2025 toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.653 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội Nhân dân và 487 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Công an Nhân dân. Lễ giao nhận quân sẽ diễn ra đồng loạt ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vào sáng 14/2. Nhiều tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ để phục vụ nhiệm vụ cho Tổ quốc.