Chàng trai trẻ Nghệ An giải cứu thành công gần 150 tấn dưa hấu

Chỉ trong vòng hai tuần lễ, chàng trai trẻ Phạm Văn Hoài (SN 1990) ở Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã chung tay giải cứu thành công gần 150 tấn dưa hấu bị tồn ứ.

Chàng thanh niên Phạm Văn Hoài "giải cứu" dưa hấu tồn ứ giúp nông dân

Covid-19 lan rộng trên thế giới đã ảnh hưởng tới kinh tế nhiều nước, nông nghiệp Việt Nam cũng không tránh khỏi hệ lụy. Cửa khẩu bị đóng, nông sản ùn ứ, các cơ sở không mua hoặc thu mua với giá thấp khiến bà con nông dân điêu đứng.

Từng là một cậu bé da nâu chân đất xứ miền Trung, lớn lên từ Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ- một vùng quê miền núi đầy nắng gió của tỉnh Nghệ An, đồng thời bản thân cũng là chủ một cửa hàng Giống Cây trồng chuyên cung cấp củ giống, cây giống, hoa, cây cảnh… hơn ai hết chàng trai trẻ Phạm Văn Hoài thấu hiểu cho sự khó khăn, vất vả của người nông dân.

Giờ đây nhắc đến Hoài, người ta sẽ nghĩ ngay đến anh chàng có nụ cười răng khểnh hiền lành, dễ mến đã nhiệt tình khởi xướng công cuộc giải cứu dưa hấu bị “ách tắc” vì virus corona và đưa dưa hấu về cung cấp cho các nhóm tình nguyện ở tỉnh Nghệ An.

Hoài đã chủ động liên hệ với Huyện đoàn Krông Pa, tỉnh Gia Lai và các đội tình nguyện ở Gia Lai để họ trực tiếp xuống gặp người nông dân. Sau đó, chủ dưa hấu đã liên hệ thuê xe tải chở dưa về Nghệ An để Hoài bán hộ.

Giá bán dưa hấu đợt 1, đợt 2 là 5.000 đồng/kg. Đợt 3 và 4 thì cửa khẩu bắt đầu được thông quan, giá dưa hấu tăng 500 đồng/kg nên Hoài bán giá 5.500 đồng/kg. Được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng với người nông dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nên trong ngày đầu tiên, Hoài đã giải cứu thành công hơn 30 tấn dưa hấu.

Dưa hấu được chở từ Tây Nguyên về Nghệ An bán

Những ngày sau đó bà con Tây Nguyên hay tin, họ liên tục gọi điện nhờ Hoài giúp. Bên cạnh sự ủng hộ về địa điểm bán, giúp đỡ bán hộ không lợi nhuận, đóng góp về tinh thần cũng như sức người của các tổ chức: Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An, thẩm mỹ viện Sang Moon Spa...,

Hoài cũng huy động toàn bộ nhân viên cửa hàng Giống Cây Trồng do Hoài làm chủ tham gia vào công cuộc giải cứu dưa. Nhờ đó, trong vòng 15 ngày, Hoài đã giải cứu thành công gần 150 tấn dưa hấu.

Chúng tôi gặp Phạm Văn Hoài khi tay anh đang thoăn thoắt bốc vác dưa trên xe tải từ Tây Nguyên về. Mồ hôi nhễ nhại giữa tiết se lạnh, chàng trai trẻ vui vẻ nói: “Nông dân đang khó khăn, bản thân tôi cũng muốn chung tay giúp đỡ phần nào cho họ. Họ vui là mình cũng vui rồi. Nếu cửa khẩu vẫn còn khó lưu thông, nông sản xuất khẩu trì trệ thì tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ bà con nông dân".

Những sạp hàng "giải cứu" dưa hấu do ảnh hưởng của dịch bệnh

"Với tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ của mình, tôi sẽ tiếp tục đứng ra kêu gọi các cá nhân, tổ chức cùng chung tay giải cứu nông sản như khoai lang, quýt… để góp một phần công sức nhỏ bé của mình, giúp đỡ người nông dân vượt qua những vất vả, nhọc nhằn”, Hoài vui vẻ nói.

Trong bối cảnh đang có dịch bênh như hiện tại, những hoạt động thiết thực chung tay với cộng động, chia sẻ với bà con nông dân đang gặp khó khăn về đầu ra tiêu thụ nông sản như anh Phạm Văn Hoài đang làm cần được phát huy, nhân rộng hơn nữa.

Một số hình ảnh giải cứu dưa hấu:

"Giải cứu" dưa hấu được nhiều tổ chức cùng tham gia...

Phút nghỉ ngơi của các tình nguyện viên tham gia giải cứu dưa hấu

Tuổi trẻ Công an Nghệ An cùng tham gia giải cứu dưa hấu

Hoài cùng cô vợ của mình tham gia giải cứu dưa hấu

Cam Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chang-trai-tre-nghe-an-giai-cuu-thanh-cong-gan-150-tan-dua-hau-post74207.html