Chàng trai xương thủy tinh bị tai nạn, mẹ nghèo hết cách xoay xở lo viện phí
Mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, mới đây anh Nhất bị tai nạn giao thông, gãy cả hai chân và tay trái tổn thương nghiêm trọng. Chi phí điều trị lên tới cả trăm triệu đồng khiến người mẹ nghèo không xoay xở nổi.
Nhận tin con trai gặp tai nạn, bà Bùi Thị Quý (SN 1979, ở thôn Thọ Đồn, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) bủn rủn tay chân, vội vã khăn gói từ quê ra Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bác sĩ cho biết anh Nhất bị gãy cả hai chân và tay trái.

Anh Nguyễn Văn Nhất mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, nay gặp tai nạn bị tổn thương nghiêm trọng.
Bà Quý kể, từ khi mới 2 tuổi, con trai bà là anh Nguyễn Văn Nhất (SN 2001) đã mắc chứng bệnh xương thủy tinh. Trước đó, vào năm 2018 và 2020, anh từng bị gãy xương chân, phải phẫu thuật và điều trị rất lâu mới hồi phục.
Bác sĩ điều trị từng khuyến cáo không nên để anh Nhất bị gãy xương, bởi người mắc bệnh xương thủy tinh có nguy cơ gãy xương cao hơn nhiều so với người bình thường và có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Lần này gặp tai nạn, bác sĩ cho biết xương của anh Nhất bị tổn thương nghiêm trọng. Bà Quý lo lắng trình trạng của con trai e là lành ít, dữ nhiều.
Mấy năm gần đây, chồng bà mắc bệnh hoại tử khớp háng, phải phẫu thuật nhiều lần, vận động khó khăn nên không thể đi làm. Ngoài anh Nhất, vợ chồng bà Quý còn nuôi hai người con đang tuổi ăn học. Trong khi đó, thu nhập cả nhà chỉ trông vào hai sào ruộng. Vì thế, kinh tế gia đình luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau.
Để có tiền thuốc thang cho chồng và con, mấy năm qua bà Quý đành ra Hà Nội làm lao công tại một trường học. Nhờ người quen trong trường giới thiệu, bà xin được cho anh Nhất vào làm tại một công ty bất động sản ở Hà Nội.
Thế nhưng, đi làm chưa được bao lâu thì anh Nhất gặp tai nạn nghiêm trọng. Và cũng từ đây, bà Quý lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa.
Bởi ngoài lo thuốc thang cho chồng, tiền ăn học của hai con ở nhà, giờ đây bà Quý lại phải gồng gánh thêm khoản viện phí cho anh Nhất trong những ngày điều trị tại viện.

Anh Nhất còn phải nằm viện lâu dài, chi phí điều trị dự kiến sẽ còn phát sinh rất nhiều.
Từ lúc anh Nhất nhập viện đến nay, chi phí phẫu thuật và thuốc men nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả đã lên hơn 100 triệu đồng. Khoản tiền này, bà Quý phải vay mượn khắp nơi.
Dù các bác sĩ đã rất nỗ lực điều trị cho anh, nhưng hiện nay sức khỏe của anh vẫn rất yếu, cần thêm nhiều thời gian để hồi phục.
Bà Quý chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ sau khi xin việc cho con, gia đình có thể đỡ được phần nào gánh nặng. Ai ngờ tai nạn xảy đến bất ngờ. Con còn phải nằm viện lâu dài, bác sĩ nói chi phí điều trị dự kiến sẽ còn phát sinh rất nhiều. Tôi thực sự đã hết cách xoay xở rồi”.
Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Nguyễn Văn Nhất (24 tuổi) mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng gãy hở độ I trên lồi cầu, liên cầu cánh tay trái, tổn thương dây thần kinh quay, gãy đùi phải và cẳng chân trái.
Trước đây, bệnh nhân đã từng mổ xương đùi trái và xương đùi phải. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để Nhất có điều kiện chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Bùi Thị Quý (mẹ em Nhất): thôn Thọ Đồn, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0984819552.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.187 (anh Nguyễn Văn Nhất)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081