Chảo lửa Trung Đông: Chỉ huy cấp cao Hezbollah tử vong, Israel sẵn sàng cho mọi kịch bản, Mỹ tuyên bố sẽ giúp đồng minh 'tự vệ'

Tình hình Israel-Lebanon đang căng thẳng hơn bao giờ hết với cuộc không kích mới nhất của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, khiến một chỉ huy Hezbollah thiệt mạng.

Hiện trường vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon. Ảnh nhỏ góc trên bên phải là hình ảnh của chỉ huy quân sự cấp cao Hezbollah Fuad Shukr. (Nguồn: AP/Bộ Ngoại giao Mỹ)

Hiện trường vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon. Ảnh nhỏ góc trên bên phải là hình ảnh của chỉ huy quân sự cấp cao Hezbollah Fuad Shukr. (Nguồn: AP/Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngày 31/7, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr đã thiệt mạng trong cuộc không kích trên.

Tờ Times of Israel đưa tin, trong một tuyên bố, IDF cho biết, ông Shukr, còn được gọi là Hajj Mohsin, là người đứng đầu bộ phận chiến lược của Hội đồng thánh chiến, cơ quan quân sự cấp cao nhất của Hezbollah. IDF mô tả ông Shukr là “cánh tay phải” của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah.

IDF cho rằng, chỉ huy quân sự cấp cao Shukr đã chỉ đạo các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel kể từ ngày 7/10 năm ngoái, trong đó có vụ tấn công bằng rocket vào ngôi làng Majdal Shams khiến 12 trẻ em thiệt mạng hôm 27/7, bất chấp việc phong trào này bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ việc.

Theo IDF, ông Shukr "chịu trách nhiệm đối với phần lớn vũ khí tiên tiến nhất của Hezbollah, bao gồm tên lửa dẫn đường chính xác, tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái (UAV)", cũng như "việc xây dựng lực lượng, lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại Israel”.

Ông Shukr gia nhập Hezbollah vào năm 1985 và đã giữ một số chức vụ cấp cao. Quân đội Israel nói rằng, trong những năm 1990, vị chỉ huy này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công chống lại IDF và Quân đội Nam Lebanon đồng minh.

Ngay trước cuộc không kích tối 30/7, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, tuyên bố, nước này muốn giải quyết các hành vi thù địch mà không làm xung đột lan rộng, song IDF "đã chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ kịch bản nào".

Bên cạnh đó, ông Hagari cảnh báo, hành động của Hezbollah "đang kéo người dân Lebanon và toàn bộ Trung Đông rơi vào tình trạng leo thang lớn hơn".

Về phía Mỹ, sau vụ không kích của Israel, hãng tin AFP dẫn lời Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, khẳng định, đồng minh Trung Đông của Washington "có quyền tự vệ". Bà Harris nói: "Tôi muốn đề cập những gì đã xảy ra trong vài giờ qua liên quan đến Trung Đông và nói rõ rằng Israel có quyền tự vệ. Và tôi hoàn toàn ủng hộ quyền được duy trì an ninh và bảo vệ an ninh của Israel”.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik dẫn câu trả lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi được hỏi liệu Washington có sẵn sàng bảo vệ Israel nếu một cuộc chiến toàn diện nổ ra giữa quốc gia Trung Đông này với Hezbollah không, nêu rõ: "Nếu Israel bị tấn công, chúng tôi sẽ giúp Israel tự vệ".

Tuy nhiên, ông Austin cũng cho biết Mỹ mong muốn "mọi việc được giải quyết bằng con đường ngoại giao".

Hezbollah tuyên bố đã từ chối lời kêu gọi của các nhà hòa giải quốc tế về việc không đáp trả các cuộc tấn công dự kiến của Israel.

Tình hình biên giới Israel-Lebanon trở nên tồi tệ hơn sau khi Israel phát động chiến dịch quân sự tại Dải Gaza vào tháng 10/2023. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đấu súng gần như hằng ngày tại các khu vực dọc biên giới.

Israel đổ lỗi cho Hezbollah thực hiện cuộc tấn công đẫm máu bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng hôm 27/7, điều mà phong trào này một mực phủ nhận.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chao-lua-trung-dong-chi-huy-cap-cao-hezbollah-tu-vong-israel-san-sang-cho-moi-kich-ban-my-tuyen-bo-se-giup-dong-minh-tu-ve-280757.html