Chắp cánh cho ước mơ của Xuân Kỳ và Thạch Hãn

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Nguyễn Xuân Kỳ (học sinh Trường THCS Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) và Huỳnh Châu Thạch Hãn (học sinh Trường THCS Võ Việt Tân (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

* NGUYỄN XUÂN KỲ:

Quyết tâm học tốt

Nguyễn Xuân Kỳ hiện là học sinh lớp 6, Trường THCS Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo. So với các bạn cùng trang lứa, tuổi thơ của Xuân Kỳ thiếu vắng tình thương của mẹ. Do cơn bạo bệnh, mẹ mất, Xuân Kỳ ở với cha. Cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau, ai thuê gì cha em làm đó, thu nhập bấp bênh.

Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng 5 năm học vừa qua, Xuân Kỳ luôn đạt học sinh giỏi, luôn được thầy, cô đánh giá cao về tinh thần học tập, hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong lớp, tích cực tham gia các phong trào ở trường.

Xuân Kỳ chia sẻ: “Cuộc sống còn khó khăn, có những lúc tưởng như chùn bước trước việc học, tuy nhiên em luôn quyết tâm là phải học tốt, học thành tài, trở thành người có ích cho xã hội để không phụ lòng của tất cả mọi người, đặc biệt là đối với cha của em đã không quản khó khăn, nuôi em khôn lớn như ngày hôm nay”.

Biết mình sẽ được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ”, Xuân Kỳ vui mừng cho biết, em sẽ sử dụng số tiền này để phục vụ cho việc học tập sắp tới, đặc biệt là đối với năm học đầu cấp quan trọng này.

* HUỲNH CHÂU THẠCH HÃN:

Ước mơ trở thành nhà báo

Em Huỳnh Châu Thạch Hãn hiện là học sinh của lớp 9A6, Trường THCS Võ Việt Tân (TX. Cai Lậy). Được biết, năm em 6 tuổi, gia đình làm ăn thất bại, dẫn đến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn, phải sống nhờ nhà nội tại khu phố 3, phường 5, TX. Cai Lậy. Cha mất sớm, mẹ em tần tảo nuôi ba chị em của Thạch Hãn.

Mẹ của em hằng ngày buôn bán trái cây ở chợ với thu nhập khá bấp bênh. Hằng tháng, tổng thu nhập của gia đình Thạch Hãn chỉ được từ khoảng 4 - 6 triệu đồng để chi tiêu gia đình và việc học của chị em Thạch Hãn. Hiện tại, chị lớn của Thạch Hãn đã lập gia đình, chị kế là sinh viên đang học tại TP. Hồ Chí Minh. Do đó, gánh nặng chi phí hằng ngày càng thêm nặng trên đôi vai của mẹ em.

Thạch Hãn cho biết: “Em biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện như các bạn, nhưng em không buồn vì mẹ đã tần tảo để em và các chị được đến trường. Em quyết tâm phải học thật tốt để sau này có một tương lai tươi sáng hơn, giúp mẹ đỡ vất vả”.

Với quyết tâm đó, Thạch Hãn là học sinh giỏi 8 năm liền, trong tương lai, em mơ ước trở thành sinh viên ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Nhưng giấc mơ của Thạch Hãn vẫn còn một đoạn đường rất dài và nhiều thử thách để có thể trở thành hiện thực. Trên bước đường đó, Thạch Hãn rất cần sự tiếp sức của nhà trường và các nhà hảo tâm để em có thể vững bước trên con đường học tập của mình.

Thấu hiểu những khó khăn và hoài bão của Thạch Hãn, Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” do Báo Ấp Bắc phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tổ chức sẽ hỗ trợ em kinh phí học tập để em có thể hoàn thành giấc mơ của mình.

ĐỖ PHI - PHAN THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202309/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-chap-canh-cho-uoc-mo-cua-xuan-ky-va-thach-han-991221/