Chắp cánh hành trình lan toả tiếng Việt ra thế giới
Lễ trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2026 đã ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các cá nhân, đồng thời truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người cùng tham gia vào hành trình gìn giữ, phát huy và lan tỏa tiếng Việt.

“Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2026 được vinh danh tại chương trình
Ngày 28.6, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Gala Tiếng Việt thân thương năm 2026 với chủ đề “Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ”.
Tại chương trình, lễ trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2026 đã vinh danh 8 cá nhân tiêu biểu gồm: Shimizu Masaaki (Nhật Bản), Tijn Konings Lê (Hà Lan), Nguyễn Thị Liên Hương (Đài Loan - Trung Quốc), Nguyễn Thị Thu Hiền (Đan Mạch), Trần Ngọc Thảo (Pháp), Nguyễn Phương Chung (Hoa Kỳ), Trần Huyền Hương (Australia) và thầy Thích Pháp Quang (Sri Lanka).
Thông qua việc tôn vinh các sứ giả, chương trình đã ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các cá nhân, đồng thời truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người cùng tham gia vào hành trình gìn giữ, phát huy và lan tỏa tiếng Việt.
Đặc biệt, các sứ giả được vinh danh trong chương trình năm nay rất đa dạng, từ em nhỏ 11 tuổi, người nước ngoài yêu tiếng Việt, nhà sư, giáo viên, đến những cá nhân đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung tình yêu và sự gắn bó với tiếng Việt.
Cơ hội lan toả tiếng Việt cho người dân Nhật Bản
Bày tỏ cảm xúc khi được trao danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt năm 2026", ông Shimizu Masaaki (Nhật Bản) cho biết ông cảm thấy vô cùng vinh dự khi được lựa chọn là một trong những "Sứ giả tiếng Việt năm 2026".
Chia sẻ về lý do quyết định tham gia chương trình, ông Shimizu Masaaki cho biết ban đầu ông biết đến cuộc tuyển chọn "Sứ giả tiếng Việt năm 2026" qua Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.
Ngay từ ban đầu, ông đã nhận được sự động viên, hỗ trợ và những lời khuyên quý báu từ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Osaka. Chính điều đó đã thôi thúc ông quyết định tham gia.
Với danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt năm 2026", ông Shimizu Masaaki cho biết đây là một niềm vui và niềm vinh dự rất lớn đối với bản thân ông.

Sứ giả tiếng Việt năm 2026 Shimizu Masaaki chia sẻ với phóng viên
Theo ông Shimizu Masaaki, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ngày càng phát triển, vì vậy ông kỳ vọng trong thời gian tới, sự giao lưu, gắn kết và thấu hiểu giữa người Nhật Bản và người Việt Nam sẽ ngày càng sâu sắc, thuận lợi.
Danh hiệu mang một ý nghĩa đặc biệt. Sau khi trở về Nhật Bản, ông mong muốn chia sẻ niềm vui này với các thầy cô Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản.
Với vai trò là Sứ giả tiếng Việt tại nước ngoài năm 2026, ông Shimizu Masaaki cho rằng đây không chỉ là một niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn.
Theo ông, dù số người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng tăng nhưng số người Nhật Bản học tiếng Việt vẫn còn khá hạn chế.
Vì vậy, ông mong muốn danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt năm 2026" sẽ góp phần đưa tiếng Việt đến gần hơn với người dân Nhật Bản, đồng thời khuyến khích nhiều người quan tâm, tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
"Một lời nhắc nhở tiếp tục giữ lửa và lan tỏa tình yêu tiếng Việt"
Sứ giả tiếng Việt năm 2026 Trần Ngọc Thảo (Pháp) chia sẻ rất xúc động được đón nhận danh hiệu.
"Có một chút vui, một chút tự hào, nhưng trên hết là cảm giác biết ơn và may mắn. Bởi với tôi, hành trình gìn giữ tiếng Việt chưa bao giờ là câu chuyện của riêng mình, mà là hành trình được bắt đầu từ tình yêu dành cho gia đình. Đó là những trăn trở rất giản dị của một người mẹ khi thấy các con dần xa tiếng mẹ đẻ, rồi may mắn được gặp gỡ những người cùng chung một tấm lòng và cùng nhau gìn giữ ngọn lửa ấy", Sứ giả tiếng Việt năm 2026 Trần Ngọc Thảo chia sẻ với báo Văn Hoá.

Bà Trần Ngọc Thảo nhắc đến những buổi học, những tiếng cười, những tiết mục văn nghệ, những tiếng đàn tranh và cả những người thầy, người cô tình nguyện đã lặng lẽ dành thời gian, tâm huyết cho tiếng Việt tại Trường Măng Non UGVF thuộc Hội người Việt Nam tại Pháp.
"Tôi xem đây không phải là một phần thưởng để dừng lại, mà là một lời nhắc nhở để mình tiếp tục bước đi, tiếp tục giữ lửa và lan tỏa tình yêu tiếng Việt đến các thế hệ trẻ", bà nhấn mạnh
Món quà ý nghĩa này với cộng đồng
Vinh dự khi được trao danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt năm 2026", thầy Thích Pháp Quang (Sri Lanka) đã kể về hành trình đưa tiếng Việt đến với Sri Lanka và bày tỏ vô cùng xúc động và biết ơn khi có mặt tại buổi lễ và được đón nhận danh hiệu Sứ giả tiếng Việt năm 2026.
Trong khoảng 5 năm gìn giữ và giảng dạy tiếng Việt tại Sri Lanka, thầy Thích Pháp Quang cho biết luôn mong muốn mang món quà ý nghĩa này trở về với cộng đồng, đặc biệt là những sư thầy và các em nhỏ địa phương yêu mến tiếng Việt tại Thiền viện Trúc Lâm - ngôi chùa Việt đầu tiên tại Sri Lanka.
Lớp học được tổ chức ngay trong chùa, do thầy giảng dậy, và có sự tham gia hỗ trợ của các sư trẻ. Học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng đều có chung tình yêu và mong muốn được học tiếng Việt.
Theo thầy Thích Pháp Quang, từ lớp học nhỏ này, tình yêu tiếng Việt đã dần “nở hoa”. Thiền viện Trúc Lâm cũng trở thành nơi duy trì và lan tỏa tiếng Việt tại Sri Lanka. Đặc biệt, một số học sinh sau khi học tiếng Việt đã có cơ hội trở về Việt Nam học tập tại các trường đại học.

