Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng biên

ĐBP - 'Nâng bước em đến trường' mới nghe nhiều người tưởng đó là việc của ngành Giáo dục. Nhưng trên biên cương nắng gió, nghĩa cử của những người lính quân hàm xanh đã tiếp sức nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Ðại úy Lò Văn Ðiện, Chính trị viên phó Ðồn Biên phòng A Pa Chải trao tiền hỗ trợ cho 5 em học sinh đang được đơn vị nhận đỡ đầu.

Ước mơ thành hiện thực

Ðang học lớp 10 tại Trường PTDT Nội trú tỉnh, nhưng với Sừng Giá Nu đến giờ vẫn như một giấc mơ, bởi đã có lúc con đường tới trường của em tưởng như đứt quãng. Vẫn giữ vẻ rụt rè của một cô học sinh mới ở biên giới ra thành phố học, Nu tâm sự: Em sinh ra trong một gia đình dân tộc Hà Nhì ở bản Phứ Ma, xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé). Mẹ em thường xuyên đau ốm, một mình bố là lao động chính, dù chăm chỉ lao động vẫn không đủ ăn. Là chị cả của 3 em nhỏ, em từng có suy nghĩ bỏ học để phụ giúp gia đình. Nhưng thật may khi Chương trình “Nâng bước em tới trường” do Ðồn Biên phòng Leng Su Sìn triển khai đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ và chắp cánh cho ước mơ của em trở thành hiện thực.

Ðược tiếp tục đến trường, Nu tự nhủ phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng giúp đỡ của các chú bộ đội biên phòng (BÐBP). Nhiều năm liền Nu đạt danh hiệu học sinh giỏi, càng tự hào hơn khi năm học lớp 9 Nu đạt giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 với sản phẩm “Làm tranh bằng bột đá và các nguyên liệu tự nhiên”.

Cũng có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ em Sìn Thị Thanh Huyền, bản Hin 2, xã Na Sang (huyện Mường Chà) đã phải sống cùng ông bà ngoại vì bố em mất sớm, mẹ bỏ đi lấy chồng khác. Ông bà ngoại già yếu, hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề nên thể chất của Huyền không được khỏe mạnh như các bạn bè cùng trang lứa. Huyền thường xuyên phải nghỉ học giữa chừng vì ốm đau. Ðã có lúc, ước mơ được đến trường của Huyền tưởng vụt tắt. Cảm thông và kịp thời sẻ chia với hoàn cảnh éo le của Huyền, từ năm 2017 Ðồn Biên phòng Mường Mươn đã hỗ trợ đều đặn mỗi tháng 500.000 đồng giúp em có điều kiện học tập, đồng thời hỗ trợ thuốc thang khi em đau ốm.

Ngoài em Sìn Thị Thanh Huyền, Ðồn Biên phòng Mường Mươn đang nhận đỡ đầu thêm 2 em nhỏ khác, trong đó 1 em bị bệnh tim bẩm sinh và 1 em là người dân tộc Lào có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Mường Mươn bộc bạch: BÐBP là lực lượng bảo vệ, quản lý biên giới. Nói gì thì nói, anh em chiến sĩ biên phòng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu không bám vào dân, không có sự hỗ trợ thương yêu đùm bọc của nhân dân vùng biên. Trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, bà con vùng biên vẫn chung vai sát cánh với BÐBP bảo vệ biên giới. Cũng chính vìthế, BÐBP luôn luôn có ý thức tri ân đồng bào vùng biên. “Nâng bước em đến trường” cũng là cách trực tiếp nhất nâng cao dân trí cho học sinh vùng biên.

Thiết thực xây dựng biên giới quê hương

Với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đến khi học hết lớp 12, hiện nay BÐBP tỉnh đang nhận đỡ đầu 80 học sinh, trong đó có 8 học sinh của nước bạn Lào. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh đặc biệt, như: Mồ côi cha, mồ côi mẹ, mô côi cả cha lẫn mẹ, thậm chí có trường hợp bị bố mẹ bỏ rơi. Trong đó, có 7 em bị mắc bệnh phải chữa trị dài ngày hoặc khuyết tật bẩm sinh.

Trung tá Nguyễn Ðức Cảnh, Trưởng ban Tuyên huấn (Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh) cho biết: Ban đầu khi mới phát động, triển khai một số người cho rằng chương trình sẽ rơi vào hình thức. Nhưng rồi càng đi sâu thực hiện chương trình càng cho thấy sự hiệu quả. Hàng năm chúng tôi đều tiến hành khảo sát, tổng kết lại chương trình, đáng mừng là phần lớn các học sinh nhận hỗ trợ đều đạt học sinh giỏi và xuất sắc. Ðơn cử như năm học 2018 - 2019, có 37,5% số em được hỗ trợ đạt học lực giỏi và hoàn thành tốt; 51,25% học sinh đạt học lực khá và hoàn thành.

Ðể tạo sức lan tỏa sâu rộng thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, mỗi đồn biên phòng lại có những cách quan tâm phù hợp tùy vào hoàn cảnh của từng học sinh. Ví dụ các trường hợp ở gần đồn, thì gia đình các em mỗi tháng đến đơn vị nhận hỗ trợ, gia đình ở xa thì hỗ trợ theo quý hoặc cán bộ chiến sĩ đến trường trao tiền hỗ trợ cho các em. Ngày lễ, tết, các dịp đặc biệt, các em và gia đình được mời lên đồn biên phòng giao lưu, nhận quà. Ðối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, các đơn vị sẽ vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để tặng dụng cụ học tập, phương tiện đi lại cho các em. Trong năm học 2018 - 2019, ngoài mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/học sinh/tháng (tổng kinh phí trên 483 triệu đồng), BÐBP tỉnh còn tổ chức trao tặng 90 phần quà được huy động từ các nhà hảo tâm hỗ trợ 13 chiếc xe đạp, 90kg gạo, lương thực, thực phẩm và đồ dùng học tập với tổng số tiền trên 60 triệu đồng.

Hiệu quả thiết thực từ chương trình “Nâng bước em tới trường” của BÐBP thời gian qua đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới tự tin, vững bước tới trường nuôi dưỡng ước mơ cho một tương lai đẹp đẽ hơn.

Bài, ảnh: Thu Hằng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/174654/chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-ngheo-vung-bien