Chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo vùng biên
Mỗi em một hoàn cảnh, thuộc những dân tộc khác nhau, nhưng Vi Dương Cầm và Vừ Bá Lầu đều có chung một điểm tựa: Được Đồn Biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhận làm con nuôi và đưa về đơn vị chăm lo, nuôi dưỡng. Từ tình thương yêu, sự dìu dắt tận tình của những người bố mang áo lính, hai em dần trưởng thành, học hành ngày càng tiến bộ. Đặc biệt, mỗi khi được hỏi về ước mơ, cả Cầm và Lầu đều chung một câu trả lời giản dị mà kiên định: Mong một ngày được trở thành bộ đội, khoác lên mình màu xanh quân phục để bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi hướng dẫn hai con nuôi của đơn vị học bài. Ảnh: Viết Lam
Chung một mái nhà
Buổi chiều muộn ở xã biên giới Na Ngoi, khi tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học vừa dứt, từng nhóm học sinh là con em các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú lại men theo những con đường mòn trở về bản. Trong dòng người ấy, Vi Dương Cầm, học sinh lớp 9C và Vừ Bá Lầu, học sinh lớp 6C (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Ngoi) rẽ lối về Đồn Biên phòng Na Ngoi, ngôi nhà thứ hai của các em.
Khi vừa bước qua cổng đơn vị, nhìn thấy có khách, hai cậu học trò nhanh nhẹn đứng nghiêm, khoanh tay trước ngực, lễ phép: “Chào cô, chú, chúng cháu đi học về”. Sau đó, cả hai về phòng riêng cất cặp sách, thay quần áo, rồi tự giác ra khu tăng gia sản xuất chăm sóc vườn rau của đơn vị. Giữa sắc xanh của núi rừng và những luống rau thẳng hàng, cán bộ, chiến sĩ cùng hai con nuôi vừa lao động, vừa trò chuyện rôm rả, tạo nên không khí ấm áp như trong một gia đình.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết, từ khi được nhận làm con nuôi, Cầm và Lầu đều sinh hoạt theo giờ giấc của mọi quân nhân trong đơn vị. Ngoài thời gian học tập tại trường, ôn bài tại “nhà”, các em tham gia tăng gia sản xuất, luyện tập thể dục, thể thao cùng cán bộ, chiến sĩ để rèn luyện sức khỏe và ý thức kỷ luật. “Có lẽ nhờ sinh hoạt khoa học và thường xuyên rèn luyện nên Vi Dương Cầm hiện là học sinh có thể hình cao lớn nhất trường” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.
Đằng sau sự tự tin, chững chạc của hai cậu học trò hôm nay là những câu chuyện đời nhiều trắc trở. Theo chia sẻ của cán bộ chỉ huy Đồn Biên phòng Na Ngoi, chúng tôi được biết, Vi Dương Cầm sinh ra trong gia đình đồng bào dân tộc Thái có 5 anh chị em. Bố em sức khỏe yếu, gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Khi Cầm còn nhỏ, nguy cơ phải nghỉ học luôn thường trực. Nắm được hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi đã nhiều lần đến thăm hỏi, động viên gia đình và quyết định nhận em làm con nuôi, đưa về đơn vị nuôi dưỡng từ khi em còn học lớp 3.
Còn Vừ Bá Lầu là con của một gia đình đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn. Trước đây, dù gia đình đông con, nhưng bố mẹ em luôn quan tâm, chăm lo đầy đủ cho các con. Biến cố bất ngờ xảy ra khi Lầu đang học lớp 6, bố em lâm bệnh nặng rồi qua đời. Một mình mẹ phải gánh vác gia đình với 4 người con, cuộc sống trở nên chật vật. Chia sẻ khó khăn với gia đình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi đã mở rộng vòng tay, nhận Lầu làm con nuôi, tạo điều kiện để em tiếp tục con đường học tập.
Những ngày đầu về sống tại đồn, cả hai em đều nhỏ bé, rụt rè, chưa quen với môi trường mới. Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi yêu thương, chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành, rèn luyện, các em dần thay đổi từng ngày. Từ những cậu bé nhút nhát, Cầm và Lầu trở nên mạnh dạn, lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh.

Hai em Vi Dương Cầm và Vừ Bá Lầu cùng cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi trong giờ tăng gia sản xuất. Ảnh: Viết Lam
Giấc mơ xanh nơi biên cương
Qua trò chuyện với cán bộ Biên phòng, chúng tôi được biết, sau thời gian ở chung tại đơn vị, tuy thuộc hai dân tộc khác nhau, nhưng Cầm và Lầu lại rất yêu thương, đoàn kết. Một điều rất đặc biệt là hai em tự học, sử dụng thành thạo ngôn ngữ của cả hai dân tộc Thái và Mông. “Ban đầu, cháu cũng chỉ nghĩ rằng, thông qua em Lầu tìm hiểu ngôn ngữ của dân tộc Mông để biết thêm cho vui. Rồi em Lầu cũng hỏi cháu những câu tiếng dân tộc Thái tương tự. Lâu dần, cả hai anh em cũng biết được khá nhiều ngôn ngữ của nhau”-em Vi Dương Cầm chia sẻ.
Những năm tháng gắn bó với đồn Biên phòng, Cầm và Lầu không chỉ được nuôi dưỡng về thể chất, mà còn được giáo dục về nhân cách, ý thức trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc. Mỗi ngày sống trong môi trường quân đội, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ miệt mài tuần tra bảo vệ biên giới, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, hình ảnh người lính Biên phòng đã dần in sâu trong tâm trí các em. Kết quả học tập của Cầm và Lầu ngày càng tiến bộ. Cả hai đều chăm ngoan, lễ phép, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Riêng Vi Dương Cầm còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao của nhà trường, nhiều lần đạt thành tích tốt trong các hội thi, trở thành niềm tự hào của thầy cô và bạn bè.
Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, cả hai cậu học trò đều có chung một câu trả lời giản dị nhưng đầy quyết tâm: “Cháu muốn trở thành bộ đội, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh để bảo vệ Tổ quốc”. Có lẽ giấc mơ ấy đang được nuôi dưỡng từ chính những ngày tháng sống dưới mái nhà Đồn Biên phòng Na Ngoi, nơi các em được yêu thương, dạy dỗ bằng cả tấm lòng của người lính.
Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, việc nhận các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn làm con nuôi là chủ trương lớn của toàn lực lượng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những em được đón về đồn Biên phòng nuôi dưỡng thể hiện trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng với đồng bào khu vực biên giới. “Chúng tôi luôn động viên, tạo điều kiện tốt nhất để các con học tập, rèn luyện. Ước mơ trở thành bộ đội của các con là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị” - Thiếu tá Thành khẳng định.
Tại đơn vị quân đội, nơi biên cương xa xôi, Cầm và Lầu vẫn đang từng ngày lớn lên trong tình yêu thương của những người bố mang quân hàm xanh. Hai mầm xanh nơi biên cương ấy không chỉ là hy vọng của gia đình, bản làng, mà còn là minh chứng sinh động cho hình ảnh Bộ đội Biên phòng gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Và trong tương lai không xa, rất có thể từ chính mái nhà chung sẽ có những người lính Biên phòng trẻ tiếp bước cha anh gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.











