Chắp cánh ước mơ ở 'ngôi nhà thứ hai'

Dưới mái nhà chung Cơ sở Bảo trợ xã hội, nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang nỗ lực chắp cánh ước mơ qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh lớp 12 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu ôn tập cho Kỳ thi tốt nghiệp.

Học sinh lớp 12 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu ôn tập cho Kỳ thi tốt nghiệp.

Ngôi nhà chung của những nghịch cảnh

Thiếu vắng hơi ấm từ vòng tay cha mẹ, nhiều em nhỏ tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu (BTXHTH) vẫn đang ngày đêm nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh. Các em đang được chở che, yêu thương và nuôi dưỡng bằng tình người và sự quan tâm của chính quyền, cộng đồng.

Theo chia sẻ của ông Mai Văn Tùng, Giám đốc Cơ sở BTXHTH tỉnh Lai Châu, hiện nay nơi đây đang nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, giáo dục 104 người, trong đó có 100 em là người dân tộc thiểu số ở nhiều độ tuổi khác nhau (từ mầm non đến đại học).

“Các em đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Mỗi người mang một hoàn cảnh, một nỗi niềm riêng. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Có em thì cha mẹ đi chấp hành án, ở với ông bà, anh chị… Rồi các em được đón về đây và Cơ sở BTXHTH Lai Châu trở thành "ngôi nhà thứ hai" để các em nương tựa, nuôi ước mơ”.

 Em Mùa A Hạnh (áo đen) cùng bạn ôn tập lại kiến thức.

Em Mùa A Hạnh (áo đen) cùng bạn ôn tập lại kiến thức.

Nhiều em nhỏ khi mới vào Cơ sở còn rụt rè, e ngại. Có những em chưa biết nói, chưa biết tiếng phổ thông. Nhưng nhờ sự đồng hành, chăm sóc như người thân trong gia đình, dần dần các bé cảm thấy an tâm, tin tưởng hơn. Từ đó, từng bước mở lòng, có ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Em Mùa A Hạnh (SN 2006) ở xã Khoen On, huyện Than Uyên về đây từ năm 2014. Ánh mắt của chàng trai trẻ người Mông đượm buồn khi nhắc về hoàn cảnh gia đình mình.

“Em mồ côi mẹ từ khi 3 tuổi. Đến lúc 7 tuổi, lại mất bố. Em ở với anh trai được một thời gian thì anh làm thủ tục cho đến ở Cơ sở BTXHTH tỉnh Lai Châu. Ở đây, em bắt đầu được đi học, được cô chú chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ. Em cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho em cũng như các bạn, giống như một gia đình” – Mùa A Hạnh tâm sự.

Năm nay, Hạnh đang học lớp 12C4, Trường THPT thành phố Lai Châu. Ước mơ của em sau này là có công ăn, việc làm và cuộc sống ổn định, có gia đình. Ước mơ tưởng chừng giản đơn ấy nhưng lại là động lực mạnh mẽ giúp em nỗ lực vươn lên trong học tập.

“Anh trai em bảo, “anh nghèo, không giúp được gì hết. Muốn sau này sống tốt, phải cố gắng mà học”. Chính vì thế, em luôn phấn đấu để có kết quả tốt trong học tập. Mỗi khi bị điểm kém hay chưa đạt mong muốn em cảm thấy buồn, nhưng rồi lại lấy đó làm động lực nỗ lực hơn” – Mùa A Hạnh bày tỏ.

Theo ông Mai Văn Tùng, Cơ sở BTXHTH tỉnh Lai Châu tiếp nhận các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ năm 2007. Trong ngôi nhà chung này, nhiều em đã trưởng thành, rời trung tâm để học nghề, học cao đẳng, đại học và trở thành tấm gương vượt khó cho thế hệ sau. Đến nay, Cơ sở đang có 3 em theo học đại học chuyên ngành sư phạm, 3 em học cao đẳng và 4 em học trung cấp.

 Tráng Thị Sâu chăm sóc 2 em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu.

Tráng Thị Sâu chăm sóc 2 em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu.

Vượt khó nuôi ước mơ

Đã 4 năm nay, Tráng Thị Sâu (xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) cùng 2 em nhỏ đang tuổi ăn, tuổi ngủ được đến Cơ sở BTXHTH tỉnh Lai Châu vì không có người chăm sóc. Không mồ côi nhưng 3 chị em Sâu cũng không được hưởng trọn vẹn hơi ấm gia đình khi cả bố và mẹ đều đang chấp hành án.

Dáng người nhỏ thó nhưng ánh mắt của Sâu toát lên đầy nghị lực. Trong 4 năm qua, Sâu phải vừa làm chị, vừa đảm nhiệm vai trò của người mẹ, cùng các cô tại Cơ sở chăm sóc em. Đứa em út theo chị từ khi mới hơn 1 tuổi giờ đã chuẩn bị vào lớp 1.

 Tráng Thị Sâu tranh thủ thời gian ôn tập trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tráng Thị Sâu tranh thủ thời gian ôn tập trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chính tình yêu dành cho các em của Sâu là niềm cảm hứng để nuôi ước mơ trở thành một cô giáo mầm non. Sâu chia sẻ: “Kỳ thi năm nay, em lựa chọn tổ hợp C00 để xét tuyển vào chuyên ngành sư phạm mầm non. Em mong muốn mình sẽ trở thành một cô giáo để có thể giảng dạy, chắp cánh ước mơ cho những em nhỏ vùng cao, có hoàn cảnh khó khăn”.

Kết thúc năm học lớp 12, Sâu là một trong những học sinh giỏi của lớp. Thế nhưng, em không lấy đó làm “điểm đích” mà là mục tiêu để em tiếp tục phấn đấu hơn trong chặng đường sắp tới.

Em Lò Văn Kím (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ) cùng chung ước mơ trở thành giáo viên như Tráng Thị Sâu. Hai người đều đang là học sinh lớp 12C5, Trường THPT thành phố Lai Châu.

Kím mồ côi bố từ khi còn nhỏ. Trong ký ức của em chẳng còn nhớ được hình bóng của bố. Đến kỳ nghỉ hè năm lớp 6, mẹ của Kím lại qua đời, em được ông bà chăm sóc. Nhưng vì tuổi cao, sức yếu, ông bà đã gửi Kím cùng em gái vào Cơ sở Bảo trợ xã hội để được giúp đỡ, chăm sóc.

 Lò Văn Kím (bên phải) với ước mơ trở thành thầy giáo.

Lò Văn Kím (bên phải) với ước mơ trở thành thầy giáo.

Nhìn Kím nắn nót viết từng dòng “ghi nhớ” cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới chúng tôi mới thấy bàn tay trái của em bị thiếu ngón. “Tay em bị cụt hết các ngón từ năm lớp 4 khi giúp ông bà thái rau để chăn nuôi. Nhiều lúc em cũng cảm thấy tự ti về “nó” nhưng chẳng thể nào khác được. Tay trái không còn lành lặn nhưng em vẫn còn tay phải. Em hy vọng một ngày nào đó, mình có thể cầm phấn viết lên bảng để truyền đạt kiến thức cho học sinh” – Kím tâm sự.

Lựa chọn khối C00 để đăng ký xét tuyển đại học, Kím hy vọng rằng mình có thể trở thành thầy giáo dạy Lịch sử hoặc Địa lý dựa vào kết quả trong kỳ thi sắp tới.

Lò Văn Kím cho biết: “Em sẽ nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành tốt các môn thi trong Kỳ thi này. Chỉ có cố gắng và thêm một chút may mắn mới hy vọng biến ước mơ của mình thành hiện thực”.

“Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu đang có 6 em học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp. Mỗi em có một ước mơ, hoài bão riêng nhưng điểm chung ở các em là luôn nỗ lực để vượt lên nghịch cảnh. Chúng tôi luôn động viên các em có tâm thế thoải mái nhất để vững tin bước vào kỳ thi quan trọng và cũng là cơ hội để các em thay đổi số phận” – ông Mai Văn Tùng nói.

Hà Thuận

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chap-canh-uoc-mo-o-ngoi-nha-thu-hai-post737224.html