Theo đuổi kho báu tri thức: Nữ sinh Ngoại giao và hành trình thắp lửa văn hóa đọc

Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 2006), sinh viên ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao, từng là một trong bảy gương mặt toàn quốc nhận giải thưởng chuyên đề tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. Nhưng nếu bạn nghĩ hành trình ấy chỉ dừng lại ở một giải thưởng, bạn sẽ lỡ mất một câu chuyện như thể bước ra từ những trang cuối của cuốn sách Nhà giả kim – nơi Santiago nhận ra rằng kho báu không nằm ở chân trời xa lạ, mà ở chính nơi trái tim thuộc về.

Cuốn sách dẫn lối hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Trở lại những ngày hè năm lớp 9, sau khi quyết định lắng nghe trái tim và can đảm theo đuổi ước mơ giống nhân vật Santiago trong cuốn sách Nhà giả kim, mình đã tham dự cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021” với câu chuyện tự sáng tác lan tỏa niềm yêu thích đọc sách. Câu chuyện ấy giành giải Nhì tại vòng sơ khảo tỉnh Tuyên Quang, giải Khuyến Khích cấp quốc gia, và là một trong bảy giải thưởng chuyên đề toàn quốc với danh hiệu “Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất” theo Quyết định số 2627/QĐ-BVHTTDL.

Huyền Trang tại Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc.

Huyền Trang tại Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc.

Giống như khoảnh khắc Santiago rời xa đàn cừu để bắt đầu hành trình đi tìm kho báu, mình cũng rời khỏi “vùng an toàn” và bắt đầu thực hiện sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc từ chính ngôi trường chưa từng có một tủ sách chung.

Từ một tủ sách nhỏ đến hành trình ươm mầm lớn

Vào tháng 11 năm 2021, được sự ủng hộ từ thầy cô phụ trách, mình sáng lập Câu lạc bộ Sách YSA và gắn bó trọn ba năm học với vai trò chủ nhiệm tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đây là tổ chức đầu tiên đặt nền móng cho không gian đọc tại ngôi trường mà trước kia văn hóa đọc từng là điều lặng lẽ.

Huyền Trang (ngoài cùng bên phải) cùng bạn Minh Ngọc tri ân thầy Hiệu trưởng – người luôn đồng hành và ủng hộ hành trình lan tỏa văn hóa đọc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Huyền Trang (ngoài cùng bên phải) cùng bạn Minh Ngọc tri ân thầy Hiệu trưởng – người luôn đồng hành và ủng hộ hành trình lan tỏa văn hóa đọc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chúng mình đã cùng nhau lập nên tủ sách đầu tiên của trường, xây dựng hệ thống mượn – trả, tạo thư viện điện tử, tổ chức các đợt quyên góp sách và cập nhật đầu sách mới. Điều khiến mình tự hào nhất là sách đã thực sự “sống” cùng các bạn học sinh qua các buổi talkshow chia sẻ kinh nghiệm học tập, chuỗi podcast với nội dung về tâm tư học trò mùa dịch, chuyên mục viết “Tản mạn”, cuộc thi truyện ngắn chủ đề “Nắng” và sân chơi sáng tạo nhân vật “Mộng” do câu lạc bộ tổ chức. Chính những kinh nghiệm ấy đã giúp mình kiên định hơn trên hành trình tìm “kho báu” mà mình đã lựa chọn.

Cuộc gặp gỡ với “kim tự tháp” của riêng mình

Năm 2024, mình đã đặt chân đến “kim tự tháp” mơ ước trong suốt những năm học phổ thông khi chính thức trở thành sinh viên ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Ngay từ học kỳ đầu tiên, mình gia nhập Câu lạc bộ Bạn Yêu Sách DBC với vị trí thành viên Ban Truyền thông, được đồng hành cùng các dự án tiêu biểu như EcoBook 2024: Lưu bản mộc – Họa đường vân và Mộng mơ 4.0 – Vé về tuổi thơ.

Tập thể Câu lạc bộ Bạn Yêu Sách DBC tại Talkshow: Chạm nét văn chương – Thổi hồn văn hóa.

Tập thể Câu lạc bộ Bạn Yêu Sách DBC tại Talkshow: Chạm nét văn chương – Thổi hồn văn hóa.

Chuyến tham quan Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc – trụ sở của UNDP, trong khuôn khổ chương trình tham quan doanh nghiệp thuộc DAV Career Day, là một trong những trải nghiệm đầu tiên giúp mình nhìn thế giới bằng một lăng kính rộng mở và thực tiễn hơn. Mình được lắng nghe một cách bài bản về 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững và truyền cảm hứng qua câu chuyện của những anh chị đi trước đang bền bỉ góp phần kiến tạo tương lai chung.

Huyền Trang (thứ ba từ phải sang) cùng các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao thăm quan Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc.

Huyền Trang (thứ ba từ phải sang) cùng các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao thăm quan Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc.

Một dấu mốc đáng nhớ nhất là khi mình được nhận thực tập tại Ban Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò thuộc Báo Tiền Phong. Mình được trao cơ hội thử sức với vị trí cộng tác viên trực tiếp đưa tin sự kiện Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ. Chính từ khoảnh khắc này, mình không còn viết để “dự thi” mà mình viết để bước vào hành trình trở thành một người kể chuyện bằng cả trái tim.

Huyền Trang (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn thực tập sinh khác tại sự Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ.

Huyền Trang (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn thực tập sinh khác tại sự Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ.

Mỗi người đều có kho báu – nếu dám bắt đầu chuyến đi của chính mình

Giờ đây nhìn lại, mình nhận ra “kho báu” của mình không phải là một rương vàng hay chiếc cúp lấp lánh nào, mà chính là những hoạt động khuyến đọc mà mình từng khởi xướng vẫn đều đặn được duy trì bởi các em khóa dưới, và văn hóa đọc đã thực sự nảy mầm mạnh mẽ trên mảnh đất mà ngày trước từng khô cằn.

Mình vẫn đang đi, như cách cậu bé Santiago bước theo lời dẫn “Kho tàng của cậu ở đâu thì trái tim cậu cũng ở đó”. Như vậy, “kho báu” thật sự không nằm ở điểm cuối con đường, mà tỏa sáng trên từng bước chân kiên trì, ý nghĩa và đầy yêu thương mình đã đi qua. Và biết đâu, cũng từ một trang sách nhỏ, ai đó sẽ bắt đầu hành trình của riêng mình.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/theo-duoi-kho-bau-tri-thuc-nu-sinh-ngoai-giao-va-hanh-trinh-thap-lua-van-hoa-doc-post1754533.tpo