'Chắp cánh ước mơ' trao học bổng 200 triệu đồng

Sáng 17-10, chương trình 'Chắp cánh ước mơ' của Đài Phát thanh - Truyền hình vào Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với VNPT Bình Phước, Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh và các nhà hảo tâm tổ chức thành công buổi lễ trao học bổng (lần thứ 111) cho em Lê Thị Ngọc Châu, lớp 12A1, Trường THPT Trần Phú, huyện Hớn Quản.

Ngọc Châu từng là học sinh lớp 10 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Bình Long (năm học 2022-2023), nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên phải xin chuyển về học ở Trường THPT Trần Phú. Em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối 11, giải nhì học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh. Năm học 2024-2025, em đặt ra nhiều mục tiêu học tập, thi tuyển và hội đủ kiến thức để có thể mở cánh cửa vào đại học sư phạm.

Buổi lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" diễn ra trang trọng, ấm áp, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các nhà tài trợ, đồng tài trợ, các tổ chức, cá nhân, các đội, nhóm thiện nguyện và tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Trần Phú

Buổi lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" diễn ra trang trọng, ấm áp, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các nhà tài trợ, đồng tài trợ, các tổ chức, cá nhân, các đội, nhóm thiện nguyện và tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Trần Phú

Đại diện nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước trao học bổng trị giá 15 triệu đồng

Đại diện nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước trao học bổng trị giá 15 triệu đồng

Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Bình Phước trao học bổng trị giá 30 triệu đồng

Hội Khuyến học huyện Hớn Quản trao tặng em Châu số tiền 17.600.000 đồng

Hội Khuyến học huyện Hớn Quản trao tặng em Châu số tiền 17.600.000 đồng

Thế nhưng, gia cảnh nghèo khó lại đè nặng ước mơ tri thức trong em. Ba mẹ ly hôn từ năm Châu tròn 3 tuổi. Một mình mẹ làm thuê vừa nuôi hai chị em Châu, lại thêm bà ngoại và bà dì (80 tuổi) đơn chiếc, bệnh đau. Trong căn nhà xập xệ ở ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, nhà Châu không có tài sản nào giá trị. Cũng vì hoàn cảnh mà em gái Châu phải nghỉ học từ năm lớp 4, nhường cơ hội đến trường cho chị.

Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Phú trao tặng số tiền 39.770.000 đồng

Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Phú trao tặng số tiền 39.770.000 đồng

“Ngay khi nhận kế hoạch của chương trình "Chắp cánh ước mơ", quá thương cảm mầm xanh tri thức đang phải đến trường trong cảnh phải nương nhờ những bữa cơm chay từ thiện, ngày nghỉ, ngày lễ em đều chạy tìm việc làm thêm, cộng với số tiền học bổng dành dụm gom góp đóng học phí…, chúng tôi đã nỗ lực kêu gọi, vận động trong toàn khối giáo dục của huyện để được số tiền hơn 17 triệu đồng trao tặng cho em Châu hôm nay”, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hớn Quản chia sẻ.

Cảm động trước nghị lực vượt khó học giỏi, các đội, nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã kịp thời trao yêu thương, trao cơ hội đến trường cho Ngọc Châu

Cảm động trước nghị lực vượt khó học giỏi, các đội, nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã kịp thời trao yêu thương, trao cơ hội đến trường cho Ngọc Châu

Tại buổi kết nối, em Ngọc Châu đã đón nhận được tổng 200 triệu đồng tiền mặt. Thông qua Câu lạc bộ Sắc màu, Công ty TNHH Hướng nghiệp và đào tạo Sen Việt còn tài trợ em mỗi tháng 1 triệu đồng tiền hỗ trợ cơm trưa, từ nay đến hết năm lớp 12. “Bao ngày dài, em lo sợ ngày tốt nghiệp lớp 12 cũng chính là ngày em phải bảo lưu kết quả để đi làm thuê rồi mới quay lại học đại học. Hôm nay, nỗi lo ấy được giải quyết bằng chính tình yêu thương và những suất học bổng nghĩa tình. Em hứa sẽ cố gắng đạt kết quả cao nhất trong học tập, khi lên đại học sẽ đi làm thêm, dành dụm một khoản để được quay về đồng hành cùng chương trình, hỗ trợ học sinh nghèo”, Ngọc Châu xúc động bày tỏ.

Thành công của chương trình đã một lần nữa nối dài sợi dây yêu thương, giúp học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh đều có thể viết tiếp ước mơ bằng niềm tin vào sự tử tế giữa đời thường.

Thu Hiền - Phú Quý

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/164105/chap-canh-uoc-mo-trao-hoc-bong-200-trieu-dong