Chất chứa tự hào qua màn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội
Tối 27/4, Hà Nội tưng bừng trong sắc màu pháo hoa, hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tối 27/4, Hà Nội tưng bừng trong sắc màu của pháo hoa, hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về Công viên Thống Nhất để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời thành phố Hà Nội.

Tối 27/4/2025, Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất trong khuôn khổ chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn", kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, Công viên Thống Nhất là điểm bắn pháo hoa duy nhất trong tối 27/4. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vang mãi khúc khải hoàn", được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 lúc 20h10 cùng ngày. Ngoài Hà Nội, chương trình còn có hai điểm cầu tại Quảng Trị (phía Bắc Cột cờ Hiền Lương) và TP Hồ Chí Minh (Công viên bờ sông Sài Gòn).
Gần 22h, những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên từ khu vực sân khấu đa năng trong Công viên Thống Nhất, gần hồ Bảy Mẫu. Với 600 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo hoa tầm thấp, màn trình diễn kéo dài trong 15 phút đã mang đến cho người xem những khoảnh khắc mãn nhãn, tràn đầy cảm xúc tự hào và xúc động.

Gần 22h, những chùm pháo hoa đầu tiên rực sáng, được khai hỏa từ khu vực sân khấu đa năng trong Công viên Thống Nhất

600 quả pháo hoa tầm cao cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp đã được đồng loạt khai hỏa, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội

Hàng vạn người đã đổ về Công viên Thống Nhất để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ

Nhiều gia đình đã đưa các em nhỏ tới để cùng chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ

Nhiều tuyến đường quanh khu vực Công viên Thống Nhất rơi vào tình trạng ùn tắc

Khu vực hầm chui Kim Liên đông nghịt người và phương tiện, gây nên cảnh ùn tắc kéo dài.

Các lối vào công viên, đặc biệt là cổng Đại Cồ Việt và Lê Duẩn, đều đông kín người
Ngay từ chiều tối, không khí quanh Công viên Thống Nhất đã trở nên nhộn nhịp. Các lối vào công viên, đặc biệt là cổng đường Đại Cồ Việt và Lê Duẩn, đều đông kín người. Các gia đình với trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ, các cặp đôi và cả những cụ già đều háo hức tìm cho mình vị trí đẹp để thưởng thức pháo hoa. Khu vực hồ Thiền Quang, các tuyến phố Lê Duẩn, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Nhân Tông cũng là những địa điểm được nhiều người lựa chọn.
Để phục vụ sự kiện, từ 18h30 đến 22h30, Công an TP Hà Nội đã thực hiện phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện di chuyển qua các tuyến đường bao quanh Công viên Thống Nhất như Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Quang Trung và Trần Bình Trọng. Đồng thời, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế như Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Phố Huế, Hai Bà Trưng.

Để phục vụ sự kiện, từ 18h30 đến 22h30, Công an TP Hà Nội đã tiến hành phân luồng, hạn chế phương tiện lưu thông qua các tuyến đường xung quanh Công viên Thống Nhất

Tuy nhiên, do lượng người đổ về khu vực quá đông, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra tại nhiều tuyến đường lân cận
Chị Trần Thu Hà (Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội) chia sẻ: "Đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận không khí náo nức như thế này. Mỗi chùm pháo hoa như chất chứa niềm tự hào và biết ơn với thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước".
Không chỉ là một hoạt động văn hóa, sự kiện bắn pháo hoa tối 27/4 còn là dịp để kết nối các thế hệ người Việt, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước trong từng trái tim. Những tiếng hò reo, những ánh mắt rạng ngời hướng lên bầu trời rực sáng không chỉ dừng lại ở niềm vui, mà còn là sự nhắc nhớ về lịch sử hào hùng và khát vọng vươn lên không ngừng của dân tộc. Đêm Hà Nội hôm nay vì thế không chỉ rực rỡ sắc màu pháo hoa, mà còn rực sáng trong lòng mỗi người bởi niềm tự hào thiêng liêng, bất diệt.