Cháu bé 16 tháng tuổi bị ô tô tông tử vong: Tạm đình chỉ cơ sở trông giữ trẻ
Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng cháu bé 16 tháng tuổi bị ô tô của phụ huynh tông tử vong, ngành chức năng đã yêu cầu tạm đình chỉ, đóng cửa cơ sở trông trẻ tư thục để chờ kết luận điều tra.
Sáng 11/3, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ việc bé H.B.L (16 tháng tuổi, trú xã Thạch Đài, thành phố Hà Tĩnh) bị xe phụ huynh cán tử vong khi gửi ở nhóm trẻ tư thục trên địa bàn phường Trần Phú, Phòng đã chỉ đạo cán bộ cùng đại diện phường đến hỗ trợ gia đình lo tang sự cho cháu bé.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh bày tỏ, đây là sự việc đau lòng, đáng tiếc. Nhưng cũng cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong sự việc này. Trước mắt, Phòng đã làm việc với phường, yêu cầu tạm đình chỉ, đóng cửa cơ sở để tập trung lo hậu sự và chờ kết luận điều tra.
“Theo báo cáo thì thời điểm xảy ra sự việc, lúc đó 7h sáng, các cô đang mở cửa để đón cháu. Trong lớp học mới có 3 cháu đến và đang chơi phía trong. Vì sự sơ suất, bất cẩn của giáo viên để cửa mở, cháu đi ra ngoài dẫn đến vụ việc đau lòng”, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh cho biết.

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh cắt từ clip)
Sáng 11/3, ghi nhận tại cơ sở trông giữ trẻ tư thục mầm non Tuổi Thơ tại ngõ 247, đường Vũ Quang, phường Trần Phú đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Cơ sở này nằm tại mặt đường ngõ 247, mặt tiền rộng khoảng 6m. Vì nằm ở trục đường chính, con đường này có số lượng xe cộ chạy qua rất đông.
Cơ sở xây dựng khép kín, có hai cửa để vào bên trong nơi sinh hoạt nhóm trẻ. Cửa ngoài được thiết kế khung sắt, nơi này lắp đặt hệ thống tủ đựng giày dép, một khuôn viên nhỏ đặt cầu trượt để các trẻ vui chơi. Còn cửa để vào bên trong được lắp đặt nhôm kính.
Theo một phụ huynh có con gửi tại cơ sở trông giữ trẻ này, vì sát đường, nên thông thường mỗi buổi sáng các cô giáo chỉ mở cửa và đón trẻ từ cửa bên trong, không đón từ cửa ngoài sát lề đường.
Chỉ những ngày mưa lạnh, cô giáo mới ra cổng ngoài sát vỉa hè để đón trẻ. Vào sáng hôm qua, khi xảy ra sự việc, cô giáo ra cửa trước để đón một bé khác vào lớp, đúng lúc này bé trai 16 tháng tuổi đi theo phía sau rồi chạy ra chơi ở cầu trượt.
“Khi đó cô giáo đón, cầm túi đồ của một bé khác để vào lớp, cửa chưa kịp đóng thì cháu bé 16 tháng đi ra đường, dẫn đến sự việc đau lòng trên”, nữ phụ huynh kể lại.

Cơ sở giữ trẻ mầm non tư thục nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, cơ sở giữ trẻ mầm non tư thục được cấp phép hoạt động từ tháng 10/2023. Cơ sở này có khoảng trên 20 cháu bé, có 2 cô giáo giữ trẻ. Riêng bé H.B.L (16 tháng tuổi) vừa được bố mẹ đưa đi gửi nhà trẻ từ ra Tết Nguyên đán đến nay.
Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 7h ngày 10/3, bé trai 16 tháng tuổi (trú xã Thạch Đài, thành phố Hà Tĩnh) được bố mẹ đưa đến gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tư thục tại ngõ 247, đường Vũ Quang, phường Trần Phú. Tại đây, các cô giáo đã đón cháu bé vào lớp học.
Trong camera ghi lại, thời điểm này có một phụ huynh khác đi ô tô chở con đến gửi tại cơ sở. Đúng lúc này bé trai 16 tháng tuổi bất ngờ đi chập chững từ vỉa hè ra đường và bị ngã xuống.

Cơ sở đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra.
Sau khi đứng lên, cháu bé tiếp tục di chuyển về phía trước, cách đầu ô tô đỏ chừng khoảng 1m. Do không biết có người phía trước, người phụ nữ bất ngờ lái xe ô tô di chuyển đi thẳng về phía trước và tông trúng cháu bé.
Phát hiện sự việc nhiều người đã hò hét, tài xế lúc này dừng xe lại thì bé trai đã lọt dưới gầm ô tô. Sau khi đưa bé trai từ gầm ô tô ra, các cô giáo tại cơ sở trông giữ trẻ đã đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé trai đã tử vong vào khoảng 2h ngày 11/3.