Cháu bé 4 tuổi mắc bệnh ung thư cần giúp đỡ
'Cái mụt nó hư quá, nó không cho con ngủ ba ơi', câu nói ngọng nghịu của bé Nguyễn Khả Hân (4 tuổi), ở thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn khiến bất kỳ ai nghe qua cũng phải chạnh lòng.
Mới ngày nào còn là cô bé lanh lợi, hoạt bát hay cười, chạy nhảy khắp sân, mà giờ đây, Hân lại phải nằm thu mình trên chiếc giường bệnh, thân hình bé xíu co thắt lại từng lúc vì những cơn đau do căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh quái ác.

Do căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh, bé Nguyễn Khả Hân (4 tuổi) phải chịu nhiều cơn đau mỗi ngày.
Anh Nguyễn Văn Trường (30 tuổi), ba của bé Hân nhớ lại những ngày đầu phát hiện con có biểu hiện lạ. "Hai tháng trước, vợ chồng tôi thấy cháu đau, hay cữ rữ, nghĩ trẻ con thì đau chút rồi lại chơi nên chắc không có gì nghiêm trọng. Nhưng con cứ la khóc suốt nên vợ chồng tôi đưa con đi khám, đến khi cầm tờ kết quả, tay chân chúng tôi như muốn bủn rủn", anh Trường bùi ngùi kể.
Kết quả siêu âm cho thấy, bé Hân có một khối u trong ổ bụng. Ngay lập tức, gia đình đã chuyển bé ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé Hân bị ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, một trong những dạng ung thư thường gặp ở trẻ em.
Những ngày đầu nhập viện, bé Hân chưa được điều trị ngay mà cần phải theo dõi thêm. Nhưng khối u lớn dần, chèn ép khiến bụng bé phình to, đau đớn đến mức không ngủ được. Theo phác đồ điều trị, bé Hân cần trải qua nhiều đợt hóa trị thuốc để thu nhỏ khối u, sau đó mới tiến hành phẫu thuật.
Nhớ lại những lần bế con vào phòng điều trị, anh Trường chỉ biết lắc đầu, giọng nghẹn đặc. "Mỗi lần lấy máu xét nghiệm hay vô thuốc là con la khóc, thương lắm. Nó nhỏ xíu mà phải chịu đau nhiều quá. Có lần ngồi ngoài hành lang, tôi dỗ con ăn vài muỗng cháo rồi ba xin bác sĩ cho con về. Nghe vậy nó cố ăn được vài muỗng, xong quay qua hỏi tôi: “Ba xin bác sĩ cho con về chưa?”. Thương con mà vợ chồng tôi đành bất lực", anh Trường kể.
Vài hôm trước khi được về nhà, bé Hân vừa trải qua ca mổ sinh thiết để xác định đặc tính của khối u. Vết mổ còn mới, chỉ chạm nhẹ cũng đau. Vì vậy, hễ có ai đến thăm, bé lại nấp vào người ba, lí nhí: “Về đi, con sợ”.
Từ ngày vô thuốc hóa trị, tóc bé Hân rụng dần, mỗi lần chạm vào đầu con, anh Trường lại quay mặt đi vì không cầm được nước mắt. “Tôi không dám dùng lược để chải đầu cho con nữa, nhìn xót lắm”, anh nói.

Đại diện hội, đoàn thể ở địa phương đến thăm, động viên gia đình.
Trước đây, anh Trường ở nhà làm nông, còn vợ anh, chị Đặng Thị Hạnh Ly (29 tuổi), làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng đủ trang trải sinh hoạt.
Từ ngày con phát bệnh, cả hai vợ chồng đều phải bỏ việc, thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện. Bao nhiêu chi phí đổ dồn, tiền viện, tiền thuốc, tiền ăn uống… khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Số tiền tích góp suốt bao năm nhanh chóng vơi đi, mà so với chi phí điều trị, chừng ấy chỉ như muối bỏ bể.
Những ngày ở bệnh viện, bé Hân vẫn thi thoảng nở nụ cười khi đỡ đau, vẫn ôm ba mỗi khi sợ hãi, vẫn nhìn mẹ với đôi mắt ước ao được về nhà, được đến trường nhưng hành trình của Hân còn rất dài. Cháu còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mình đang chịu. Gia đình bé đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để bé có cơ hội được tiếp tục điều trị, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, trở về với tuổi thơ còn dang dở.
Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình bé Hân, Trưởng thôn Xuân Yên Nguyễn Thị Vy Thương cho biết, khi nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các chi hội và cán bộ thôn đã nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ trong khả năng của địa phương.
"Chúng tôi cũng hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục để được hưởng những chế độ, phúc lợi ngoài bệnh viện trong suốt quá trình điều trị cho bé Hân. Rất mong các tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm, chung tay giúp đỡ, để gia đình có thêm điều kiện tiếp tục chữa trị cho cháu", chị Thương trải lòng.
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi trực tiếp bé Nguyễn Khả Hân, ở thôn Xuân Yên, xã Đông Sơn; hoặc qua số tài khoản của chị Đặng Thị Hạnh Ly: 040.105.522.101, Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Ngãi; hoặc qua số tài khoản của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi: 1111.345.345, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi, với nội dung: Ủng hộ trường hợp bé Nguyễn Khả Hân.
Bài, ảnh: ÁI VY
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/chau-be-4-tuoi-mac-benh-ung-thu-can-giup-do-70345.htm











