Cháu bé người Mông bị u não cần được giúp đỡ

Sáng 31/12, chúng tôi cùng đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tìm về thôn Tòng Sành, xã Cốc San, huyện Bát Xát. Mưa phùn, gió rét, câu chuyện về cô bé Giàng Thị Chu với cuộc chiến sinh tử do căn bệnh u não gây ra càng khiến các thành viên trong đoàn thêm nặng lòng.

Anh Giàng A Măng, bố cháu Chu cho biết: Gia đình anh có 7 người con cùng 1 người cháu nhận làm con nuôi. Giàng Thị Chu sinh năm 2006 là con thứ 4 trong gia đình.

Cháu Giàng Thị Chu hiện bị liệt nửa người, mất thị lực mắt phải, mắt trái nhìn không rõ.

Cháu Giàng Thị Chu hiện bị liệt nửa người, mất thị lực mắt phải, mắt trái nhìn không rõ.

Trước đây, Chu cũng giống bao bạn bè cùng trang lứa, khỏe mạnh đến trường học tập và phụ giúp gia đình. Thế nhưng, khi bắt đầu năm học 2019 – 2020 không lâu, Chu bắt đầu có dấu hiệu đau đầu, hơi đau quanh vùng mắt. Tuy nhiên, do cơn đau nhẹ, nhận thức của gia đình còn hạn chế nên sau 2 tuần bị đau, đến khi thấy vùng mắt của Chu bị sưng và sụp mí, gia đình mới đưa tới bệnh viện khám. Qua kiểm tra, nhận thấy bệnh tình của bệnh nhân nặng, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh giới thiệu để gia đình đưa cháu xuống bệnh viện tuyến trung ương. Tại Bệnh viện Việt Đức, Giàng Thị Chu được chẩn đoán mắc bệnh u não.

Để có tiền chạy chữa cho Chu, gia đình gom góp khoảng 70 triệu đồng, phần lớn trong số đó là tiền vay mượn khắp nơi bởi kinh tế gia đình eo hẹp. Tháng 11/2019, Giàng Thị Chu được các bác sỹ tiến hành mổ, sau một thời gian điều trị tại đây, cháu được chuyển về Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của Chu quá nặng, khối u ngày càng to, biến chứng xuống vùng mắt, gây lồi nhãn cầu phải, mất thị lực mắt phải, vùng đầu và mặt phình to. Các cơn đau xuất hiện nhiều hơn, mỗi bữa cháu chỉ ăn được một ít và sau ăn thường bị nôn. Khi được hỏi về tình trạng mắt trái hiện tại, Chu bảo giờ mắt trái cũng đã mờ, cháu không nhìn rõ nữa.

Để chăm sóc con bệnh nặng, hiện đã liệt nửa người, vợ chồng anh Giàng A Măng phải nghỉ làm để vào bệnh viện túc trực. Việc gia đình, chăm sóc đàn con nheo nhóc, anh chị đành để lại cho con trai lớn và người thân, hàng xóm giúp đỡ.

Do tình trạng bệnh của Chu quá nặng, gia đình không có tiền để tiếp tục đưa cháu xuống Hà Nội chữa bệnh, cùng với mong muốn được về nhà sau nhiều ngày tháng điều trị trong bệnh viện của cháu nên cách đây vài ngày, gia đình làm thủ tục để cháu xuất viện. Khi chúng tôi đến thăm, cháu Chu nằm trên chiếc giường đặt ở góc nhà. Nửa thân dưới bị liệt hoàn toàn, chỉ có tay cháu vẫn có thể cử động nhưng rất yếu. Bố cháu Chu bảo, gia đình cũng muốn đưa con đi Hà Nội để cứu sống con nhưng giờ chẳng có tiền, không biết xoay sở sao nữa.

Được biết, trước đây, gia đình anh Giàng A Măng có hoàn cảnh khó khăn, vừa mới thoát nghèo năm 2018. Nhà đông con, thoát nghèo chưa lâu thì cháu Giàng Thị Chu mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế kiệt quệ sau quá trình chạy chữa bệnh, gia đình càng lâm vào cảnh khó.

Trao quà hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trường Mầm non Hải Phượng (thành phố Lào Cai) cho gia đình cháu Giàng Thị Chu.

Trao quà hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trường Mầm non Hải Phượng (thành phố Lào Cai) cho gia đình cháu Giàng Thị Chu.

Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của cháu Giàng Thị Chu, sáng 31/12, khi đến thăm và động viên gia đình, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng, Trường Mầm non Hải Phượng (thành phố Lào Cai) trao 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, chi phí để đưa cháu Giàng Thị Chu đi tiếp tục chữa bệnh là rất lớn, vượt quá khả năng của gia đình. Để cháu Chu tiếp tục chống chọi với căn bệnh u não quái ác, rất cần sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Giàng A Măng (bố cháu Chu), thôn Tòng Sành, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; điện thoại: 0378017423.

Quỳnh Trang

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/nhip-cau-nhan-ai/chau-be-nguoi-mong-bi-u-nao-can-duoc-giup-do-z65n20191231195259052.htm