Cháu Quế cần sự giúp đỡ

Ngày mùng 3 Tết Canh Tý, cả thôn Nà Ác, xã Phú Linh cũng như anh em họ hàng bàng hoàng khi biết tin anh Đinh Minh Tiếp, 36 tuổi qua đời đột ngột, bỏ lại người mẹ già 76 tuổi ốm yếu, què một tay và một đứa con gái là Đinh Thị Quế mới 15 tuổi đang học lớp 9.

Cháu Quế và bà nội.

Cháu Quế và bà nội.

Cháu Quế từ nhỏ sống với bố. Mẹ em do không hợp với bố đã ly dị và đi lấy chồng khác. Thời gian qua, người thân trong gia đình em liên tục ra đi, từ đó gia đình chỉ có một lao động chính là bố đi làm thuê nuôi bà và Quế. Năm 2019, bố em ốm 2 lần vào viện rồi đầu năm nay đột ngột qua đời, Quế trở thành người không nơi nương tựa. Bà nội không lao động nặng được, ông nội Quế mỗi tháng được hưởng trợ cấp mấy trăm nghìn đồng. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo trong thôn đặc biệt khó khăn, đến nay chỉ có một nhà sàn 3 gian lợp lá, phên vách gá tạm bằng ván cũ không đủ chắn gió. Cả dòng họ và anh em nội ngoại đã bàn tìm giải pháp khắc phục khó khăn trước mắt giúp em, nhưng vấn đề nan giải nhất là làm sao có kinh phí cho Quế có phương tiện đi lại và tiền ăn trong 3 năm cấp III ở xã Linh Hồ, cách nhà 10km để hết bậc phổ thông trung học, khi có bằng tốt nghiệp lớp 12 mới có thể đi làm thuê để có thể nuôi bà nội và có cuộc sống tự lập sau này.

Đây là trường hợp rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Tin, ảnh: Đinh Minh Tung

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202002/chau-que-can-su-giup-do-755591/