Cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết

Bằng sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, đội ngũ làm báo trong tỉnh vẫn đang miệt mài làm việc, dấn thân, luôn luôn sáng tạo để mang đến cho công chúng những tác phẩm báo chí hay, mang đậm hơi thở cuộc sống.

Chuyện về những phóng viên, nhà báo tâm huyết, say nghề, liên tục có những tác phẩm đoạt giải cao tại các giải báo chí đã góp phần nâng cao vị thế, làm dày thêm thành tích của báo chí địa phương trên sân chơi nghiệp vụ.

Gieo hạt mầm cảm xúc

Là phóng viên phụ trách nhiều mảng ngành, nhưng nhà báo Phạm Phi Khanh (44 tuổi), công tác tại Phòng Truyền hình (Báo Quảng Ngãi), vẫn đau đáu với mảng đề tài dân tộc - miền núi. Thông qua sự nhạy bén và ngòi bút sâu sắc của mình, hầu hết các tác phẩm đoạt giải báo chí ở trung ương và cấp tỉnh của chị Khanh đều được khai thác từ khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhà báo Phạm Phi Khanh.

Nhà báo Phạm Phi Khanh.

“Tôi nhớ mãi tác phẩm "Làng chạy tiếp sức" do tôi cùng các đồng nghiệp thực hiện đã may mắn đoạt giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2023”, nhà báo Phi Khanh chia sẻ. Đó là câu chuyện về người dân thôn Tre, xã Trà Thọ (nay là xã Trà Tây, huyện Trà Bồng), phải khiêng người bệnh bằng võng chạy bộ hàng giờ để đến được bệnh viện, vì đường sá lầy lội. Nhưng chính trong khó khăn lại soi rõ hơn sức mạnh của tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết ở nơi núi rừng xa xôi.

Gần 20 năm gắn bó với nghề báo, dù đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhưng chị Khanh vẫn luôn cho rằng đây là nghề có nhiều thử thách. Đằng sau mỗi khung hình, mỗi câu chuyện là biết bao vất vả, là những đêm thức trắng, những chuyến đi dài trong điều kiện khắc nghiệt. "Người làm báo phải có sự quan sát tinh tế, phản xạ nhanh nhạy và cảm nhận được cái hồn của sự kiện. Những thước phim khi lên sóng chạm đến người xem, không chỉ bởi câu chuyện hay, mà bởi sự chân thật và giàu cảm xúc mà nó mang lại. Vì lẽ đó, với tôi, nghề báo luôn là nghề gieo những hạt mầm của cảm xúc và ý nghĩa", nhà báo Phi Khanh bày tỏ.

Trưởng thành từ các cuộc thi

Hơn 20 năm gắn bó với nghề báo, nhà báo Nguyễn Tấn An (43 tuổi), công tác tại Phòng Phát thanh (Báo Quảng Ngãi), luôn giữ lửa, say mê với nghề. Ngần ấy năm làm nghề, cả nghìn tác phẩm ra đời, thế mà chẳng tác phẩm nào giống tác phẩm nào. Cùng một vấn đề, nội dung, nhà báo Tấn An luôn tạo cho mình góc nhìn mới mẻ, một lối viết biến hóa, linh hoạt, mang bản sắc riêng của chính anh. Nhà báo Tấn An luôn đặt mình vào những thử thách khi thực hiện những mảng đề tài chuyên sâu mang tính quốc gia thông qua góc nhìn thực tế tại địa phương. Đó chính là cơ hội giúp anh trau dồi ngòi bút sắc bén và đoạt được hàng chục giải thưởng báo chí do tỉnh, trung ương tổ chức, trong đó 6 lần đoạt Giải Báo chí Quốc gia.

Nhà báo Nguyễn Tấn An.

Nhà báo Nguyễn Tấn An.

Là phóng viên phụ trách loại hình phát thanh, nhà báo Tấn An cho rằng, mỗi loại hình báo chí đều có thế mạnh riêng. Với phát thanh cũng vậy, phóng viên phải biết nắm bắt, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tả, thuật và bình. Đồng thời, tính toán sử dụng tiếng động, âm thanh phù hợp mới có thể làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm, thu hút thính giả nghe đài.

Theo nhà báo Tấn An, nghề báo rất thú vị nhưng cũng đầy khó khăn, vất vả. Song, có những cái được không phải nghề nào cũng có, đó là được đi nhiều, biết nhiều, được góp phần giải quyết khó khăn cho người dân thông qua bài viết của mình. “Tham gia các giải báo chí giúp tôi có cơ hội cọ xát, khẳng định nghề nghiệp và có thêm động lực để chinh phục mục tiêu mới. Quan trọng hơn cả là mang đến những tác động, thay đổi tích cực cho nhiều nhân vật; những vấn đề được đề cập trong tác phẩm báo chí của mình. Đó vừa là mục tiêu, vừa là trách nhiệm của người cầm bút”, nhà báo Tấn An bộc bạch.

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ X năm 2024, lần đầu tiên Báo Quảng Ngãi đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Lá gan mang dòng máu Việt - Ý”. Tác giả của bài viết ấy là phóng viên Lương Bảo Hòa (37 tuổi), hiện đang công tác tại Phòng Báo điện tử và Nội dung số (Báo Quảng Ngãi). Tác phẩm kể về cậu bé tên Lộc (4 tuổi), ở TP.Quảng Ngãi, bị teo đường mật bẩm sinh và xơ gan. Giữa lằn ranh sinh tử, Lộc may mắn được giúp đỡ, phẫu thuật ghép gan từ các bác sĩ ở nước Ý xa xôi. Sự cách trở địa lý không ngăn cách được tình yêu thương giữa người với người, trở thành yếu tố đặc sắc giúp phóng viên Bảo Hòa truyền tải câu chuyện bằng những câu chữ đầy cảm xúc.

Phóng viên Lương Bảo Hòa.

Phóng viên Lương Bảo Hòa.

Gần 15 năm gắn bó với nghề, phóng viên Bảo Hòa đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả qua những bài viết mang tính nhân văn sâu sắc. Đa phần những đề tài mà phóng viên Bảo Hòa thực hiện đều rất gần gũi, đời thường, nhưng chọn lọc được chi tiết đắt giá, làm nên sức sống của một bài báo. Với phóng viên Bảo Hòa, nghề báo đã cho chị cơ hội được đi, đến nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều con người khác nhau, giúp chị có cái nhìn đa chiều và đọng lại những xúc cảm, để viết, lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống. Nhờ đó, liên tiếp những năm qua, phóng viên Bảo Hòa đã thực hiện rất nhiều bài viết chất lượng và đoạt nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi báo chí do tỉnh, trung ương tổ chức, như giải A Cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, giải A Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên báo Quảng Ngãi lần thứ II...

“Để có bài viết hay, tôi đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, để hiểu hơn câu chuyện, tâm tư của nhân vật. Từ đó, đem đến cho tôi những góc nhìn, mạch cảm xúc để viết nên những câu chữ sâu sắc, chạm đến trái tim bạn đọc”, phóng viên Bảo Hòa chia sẻ.

Nỗ lực không ngừng

“Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo” là nhận xét của nhiều đồng nghiệp khi nói về phóng viên Từ Thiên Hậu (36 tuổi), công tác tại Phòng Báo điện tử và Nội dung số (Báo Quảng Ngãi). Với tinh thần cầu thị và đam mê nghề báo, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Biên tập và các thế hệ đi trước, phóng viên Thiên Hậu đã phối hợp cùng đồng nghiệp gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào tại các sân chơi báo chí chuyên nghiệp như: Giải C Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 - 2024, giải A Giải Búa liềm vàng tỉnh năm 2024, giải Khuyến khích Giải báo chí Nam Trung Bộ năm 2024... Những giải thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là động lực để phóng viên Thiên Hậu tiếp tục kiên trì và dấn thân cho hành trình làm báo.

 Phóng viên Từ Thiên Hậu.

Phóng viên Từ Thiên Hậu.

Những câu chuyện bình dị trên mỗi nẻo đường, những yêu cầu, mong mỏi của người dân hay những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ luôn được phóng viên Thiên Hậu chắp bút và truyền tải qua những bài viết, tạo nên sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Càng khó khăn trên chặng đường tác nghiệp thì khi đặt bút viết chị lại càng dễ có cảm xúc, con chữ vì thế cũng sâu sắc, lắng đọng hơn.

Phóng viên Thiên Hậu cười vui bảo, làm báo thì lúc nào cũng có nhiều cái lo. Lo bám sát mảng ngành, địa phương, lo làm thế nào để viết hay, kịp thời, không bỏ sót các sự kiện, dòng chảy thời sự của tỉnh, của đất nước. Để dấn thân với nghề, phải xem nỗi lo là trách nhiệm, biến nỗi lo ấy thành niềm yêu thích. Điều này đòi hỏi người làm báo phải xông pha, chịu khó đi, viết, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận cái mới để đổi mới chính mình ở từng loại hình báo chí.

"

Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh không ngừng đổi mới, miệt mài dấn thân, đảm bảo dòng chảy thông tin đến với công chúng. Trách nhiệm, tâm huyết với nghề của các phóng viên, nhà báo đã cho ra đời những sản phẩm báo chí ấn tượng, đa chiều và đoạt được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi. Qua đó, góp phần làm dày thêm thành tích, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền báo chí tỉnh nhà”.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi Trần Cao Tánh

Bài, ảnh: HẢI CHÂU

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/chay-mai-ngon-lua-nhiet-huyet-53675.htm