Cháy nhà ở TP.HCM: 3 mẹ con tử vong trong hẻm sâu đêm cận Tết

Vụ cháy nhà trong hẻm sâu đường Tô Ký (TP.HCM) khiến 3 mẹ con tử vong do ngạt khói, hé lộ nguy cơ chết người khi thoát nạn sai cách đêm cận Tết.

Chia sẻ tại buổi họp báo về tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM chiều 5.2.2026, Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, cho biết vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà nhỏ trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận vào rạng sáng cùng ngày không chỉ là mất mát đau lòng về con người, mà còn phơi bày những hiểm họa tiềm ẩn từ “cái bẫy” nhà phố trong hẻm sâu. Đây là bài học xương máu về kỹ năng sinh tồn và ý thức phòng ngừa mà mỗi gia đình không được phép lơ là, đặc biệt trong bối cảnh Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang cận kề.

Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM chia sẻ về vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm - Ảnh: PV

Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM chia sẻ về vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm - Ảnh: PV

Trận chiến nghẹt thở trong con hẻm “nghẽn mạch”

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, vụ cháy xảy ra vào lúc 0 giờ 53 phút ngày 5.2.2026. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp cận, một bài toán khó lập tức hiện ra: căn nhà nằm sâu trong hẻm, cách mặt đường khoảng 140 m, hẻm nhỏ và quanh co khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp.

Thượng tá Phương cho biết, nhà ở trong hẻm sâu luôn là “nỗi ám ảnh” của lực lượng cứu hộ. Khi phương tiện không thể vào sát hiện trường, các chiến sĩ buộc phải kéo hàng trăm mét vòi chữa cháy, trong khi từng giây trôi qua đều làm giảm cơ hội sống sót của nạn nhân bị bao vây bởi khói và lửa. Tại căn nhà rộng khoảng 32 m² này, khu vực rang xay cà phê chứa nhiều bao bì nilon và vật liệu dễ cháy đã nhanh chóng biến không gian bên trong thành một “lò bát quái” khói đặc, bịt kín lối thoát duy nhất.

Dưới sự chỉ đạo khẩn trương, đám cháy được khống chế lúc 1 giờ 3 phút và dập tắt hoàn toàn sau đó 12 phút. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra. Lực lượng chức năng phát hiện bà P.T.L. (44 tuổi) cùng hai con là N.P.M.T. (14 tuổi) và N.P.M.N. (6 tuổi) đã tử vong. Người chồng, ông N.T.Tr. (46 tuổi), thời điểm xảy ra vụ việc đang đi công tác xa, không thể ngờ mái ấm của mình đã biến thành tro tàn chỉ sau một đêm.

Sai lầm chí mạng trong thoát nạn

Một trong những chi tiết khiến nhiều người không khỏi xót xa là vị trí phát hiện các nạn nhân. Chị L. và con gái lớn được tìm thấy trong nhà vệ sinh, trong khi con trai út tử vong trên giường ngủ. Từ việc đánh giá hiện trường, Thượng tá Trần Xuân Phương nhận định các nạn nhân nhiều khả năng đã tử vong do ngạt khói trước khi lửa lan tới.

Theo Thượng tá Phương, trong các vụ cháy tại không gian kín, khí CO (carbon monoxide) chính là “sát thủ thầm lặng”. Đây là loại khí không màu, không mùi nhưng cực kỳ độc hại. Khi nồng độ CO tăng cao, nạn nhân nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ, mất kiểm soát hành vi và có thể tử vong chỉ trong vài phút. Việc chọn nhà vệ sinh làm nơi trú ẩn là một sai lầm phổ biến. Trong không gian hẹp, kín khí và không có lối thoát, nhà vệ sinh dễ trở thành “chiếc túi” tích tụ khói độc, khiến khả năng sống sót gần như bằng không.

Trước nỗi đau quá lớn của gia đình nạn nhân, Thượng tá Trần Xuân Phương bày tỏ trăn trở về việc triển khai các biện pháp an toàn tại chỗ. Theo ông, nếu mỗi hộ gia đình chủ động trang bị những “lá chắn” cơ bản, nhiều bi kịch tương tự hoàn toàn có thể được ngăn chặn.

Phó Trưởng phòng PC07 khuyến cáo người dân cần đặc biệt quan tâm đến mô hình “nhà tôi có 4”, gồm: có thiết bị cảnh báo cháy sớm, có bình chữa cháy xách tay, có lối thoát nạn thứ hai và có thiết bị truyền tin báo cháy. Trong vụ việc tại đường Tô Ký, căn nhà cấp 4 mái tôn có kết cấu khá kín; nếu được trang bị thiết bị báo khói sớm, các nạn nhân có thể đã được đánh thức và kịp thời thoát ra ngoài ngay từ những phút đầu.

Bên cạnh đó, Thượng tá Phương kêu gọi người dân tích cực tham gia các Tổ liên gia an toàn PCCC. Đây không chỉ là phong trào mà còn là mạng lưới cứu hộ tại chỗ hiệu quả nhất, đặc biệt tại những khu vực hẻm sâu, nơi xe chữa cháy khó tiếp cận. Sự hỗ trợ của hàng xóm trong “thời điểm vàng” 5 phút đầu có thể mang tính quyết định đến sự sống còn.

Thông điệp an toàn cho mùa Tết Bính Ngọ 2026

Vụ cháy xảy ra đúng vào ngày 18 tháng Chạp, thời điểm nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp, thắp hương và chuẩn bị các nghi lễ đón Tết. Thượng tá Trần Xuân Phương đưa ra cảnh báo: tuyệt đối không để hàng hóa, vật dụng dễ cháy cản trở lối thoát nạn và cầu thang. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, cần kiểm tra kỹ hệ thống điện, tắt các thiết bị không cần thiết và đặc biệt là khóa van gas.

“Chúng ta không thể lấy lại những gì đã mất sau ngọn lửa, nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn thảm kịch bằng ý thức phòng ngừa", Thượng tá Phương nhấn mạnh. Ông cũng khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng “HELP 114” trên điện thoại để kịp thời báo cháy và gửi vị trí chính xác cho lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố khẩn cấp.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/chay-nha-o-tp-hcm-3-me-con-tu-vong-trong-hem-sau-dem-can-tet-245793.html