Check-in Hà Nội dịp lễ A80: Lịch trình 1 ngày ngắm cờ hoa, thưởng thức ẩm thực

Một ngày ở Hà Nội dịp lễ A80 vẫn đủ để thưởng thức ẩm thực, tham quan di tích lịch sử và ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ cờ hoa.

Hà Nội những ngày cận kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tràn ngập sắc đỏ sao vàng, nhộn nhịp và náo nhiệt. Với du khách lần đầu đến Thủ đô, chỉ một ngày cũng đủ để trải nghiệm văn hóa, lịch sử và ẩm thực tinh túy qua hành trình gợi ý dưới đây.

Check in Lăng Bác. Ảnh An Nhiên

Check in Lăng Bác. Ảnh An Nhiên

Sáng sớm tại Quảng trường Ba Đình

6h00, bắt đầu ngày mới với lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Khi bình minh hé rạng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng Quốc ca hùng tráng, đội tiêu binh diễu hành nghiêm trang, mang đến cảm giác thiêng liêng và tự hào. Du khách quốc tế cũng không khỏi ấn tượng trước nghi thức đầy ý nghĩa này.

Dự lễ thượng cờ tại Lăng Bác. Ảnh TTXVN

Dự lễ thượng cờ tại Lăng Bác. Ảnh TTXVN

Bữa sáng đậm chất Hà Nội

6h45, phố cổ Hà Nội mở ra những hương vị truyền thống. Phở Lâm trên phố Nguyễn Thái Học với nước dùng trong, ngọt thanh và thịt gà chắc; bún riêu Hàng Cót đậm vị cua đồng; xôi Thợ Nhuộm dẻo thơm, ăn kèm ruốc, trứng hoặc thịt kho. Những món ăn giản dị nhưng giàu bản sắc, giúp du khách cảm nhận nhịp sống Hà Nội từ sớm.

Thăm các di tích lịch sử

8h00, tiếp tục hành trình với Nhà tù Hỏa Lò – nơi kể về lòng kiên trung của các chiến sĩ cách mạng – và Cột cờ Hà Nội, biểu tượng lịch sử của Thủ đô. Đây là cơ hội để hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, tự do mà dân tộc Việt Nam đã gìn giữ bằng máu xương.

Thưởng thức bữa trưa tại phố cổ

Thưởng thức bữa trưa. Ảnh minh họa

Thưởng thức bữa trưa. Ảnh minh họa

11h00, trở lại khu phố cổ để thưởng thức bữa trưa. Bún ốc Nguyễn Siêu với ốc giòn sần sật, phở truyền thống Phùng Hưng hay bún riêu Hàng Cót đông khách đều là lựa chọn đáng thử. Ăn giữa khung cảnh tấp nập, du khách vừa cảm nhận nhịp sống hiện đại, vừa thấy được nét cổ kính của Hà Nội.

Trà chiều và dạo phố

13h00, các quán cà phê như RO Coffee, Café báo Nhân Dân hay Toka Coffee Stand rực rỡ cờ hoa. Nhâm nhi đồ uống, chụp ảnh lưu niệm và hòa mình vào không khí lễ hội là trải nghiệm không thể bỏ qua.

Phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ rực rỡ dịp Quốc khánh Ảnh Blog của Rọt

Phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ rực rỡ dịp Quốc khánh Ảnh Blog của Rọt

15h00, dạo quanh phố Hàng Mã, ngõ Hội Vũ hay các con phố trong khu phố cổ, nơi hàng trăm lá cờ tung bay, là cơ hội lý tưởng để ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ dịp lễ.

Ngắm hoàng hôn và ẩm thực tối

18h00, Hồ Tây với sắc đỏ cam phản chiếu trên mặt nước là điểm đến lãng mạn và yên bình, giúp du khách thư giãn sau một ngày tham quan.

Ngắm hoàng hôn hồ Tây. Ảnh MIA

Ngắm hoàng hôn hồ Tây. Ảnh MIA

19h00, bữa tối với lẩu nướng tại Quán Thánh, Yên Phụ hoặc phở cuốn Ngũ Xã sẽ khép lại hành trình ẩm thực Hà Nội. Những món ăn đặc sắc, chỉ có ở Thủ đô, giúp ngày khám phá thêm trọn vẹn.

Kết thúc ngày với lễ hạ cờ

21h00, lễ hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình diễn ra nghiêm trang, đội tiêu binh gấp quốc kỳ trong tiếng nhạc Quốc ca vang vọng. Khoảnh khắc thiêng liêng này để lại ấn tượng sâu sắc, khép lại một ngày trải nghiệm đầy đủ tinh túy Hà Nội: nghi lễ, ẩm thực, phố phường cờ hoa và hoàng hôn Hồ Tây.

Xuân Vũ (T/H)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/check-in-ha-noi-dip-le-a80-lich-trinh-1-ngay-ngam-co-hoa-thuong-thuc-am-thuc-22640.html