Chelsea thua sốc đội mới lên hạng, hụt hơi trên bảng xếp hạng
Chelsea hành quân đến Elland Road với sự tự tin lớn lao sau chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, thay vì nối dài mạch thăng hoa, The Blues lại phải nhận một trong những thất bại cay đắng nhất mùa giải khi bị đội bóng mới lên hạng Leeds đánh bại 3-1 trong trận đấu thuộc vòng 14 Premier League.

Trước trận, Chelsea xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng và hơn đối thủ tới 15 bậc. Sự chênh lệch lớn về lực lượng lẫn phong độ khiến nhiều người tin rằng thầy trò HLV Enzo Maresca sẽ dễ dàng mang ba điểm rời Yorkshire. Tuy nhiên, khi trái bóng lăn, Elland Road đã chứng minh vì sao nơi đây luôn là điểm đến khó chịu đối với mọi ông lớn, bất kể hoàn cảnh của đội chủ nhà.
Chelsea tung đội hình gần như mạnh nhất, dù Cole Palmer, người đã bình phục chấn thương vẫn tiếp tục ngồi dự bị. Reece James được cho nghỉ nhằm tránh quá tải, trong khi những gương mặt quen thuộc như Caicedo, Gallagher và Jackson đều góp mặt. The Blues kiểm soát bóng chủ động ngay từ đầu, nhưng hàng thủ lại sớm khiến họ trả giá.
Ngay phút thứ 6, từ một tình huống phạt góc tưởng chừng không quá nguy hiểm, Jaka Bijol bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của hàng phòng ngự Chelsea. Bàn thua sớm khiến đội khách buộc phải đẩy cao tốc độ, nhưng vấn đề cố hữu của họ mùa này tiếp tục lộ rõ: cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng khi tiếp cận vòng cấm.
Dù thời lượng kiểm soát bóng hiệp 1 lên đến 73%, Chelsea vẫn tạo ra quá ít tình huống đột biến. Ngược lại, Leeds tỏ ra sắc bén trong từng pha phản công. Phút 43, từ đường chuyền của Jayden Bogle, Tanaka Ao tung cú sút trái phá ngoài vòng cấm, bóng đi như kẻ chỉ khiến Robert Sanchez chỉ biết đứng nhìn. Pha lập công đẳng cấp của tiền vệ người Nhật Bản khép lại hiệp 1 đầy thất vọng cho nhà đương kim vô địch FIFA Club World Cup.

Sang hiệp 2, Maresca buộc phải thực hiện thay đổi nhân sự nhằm cải thiện khả năng tấn công. Hiệu quả đến khá nhanh. Phút 50, Jamie Bynoe-Gittens tạt bóng từ cánh trái, Pedro Neto khống chế khéo léo rồi dứt điểm cận thành rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng thắp lên hy vọng cho Chelsea, nhưng đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của họ trong trận đấu.
Khi Chelsea đang nỗ lực tìm bàn gỡ, sai lầm cá nhân lại khiến đội bóng sụp đổ. Phút 72, Tosin Adarabioyo xử lý chậm chạp ngay trong vòng cấm, tạo cơ hội để Noah Okafor cướp bóng. Tình huống hỗn loạn sau đó khiến Robert Sanchez không thể kiểm soát bóng và Dominic Calvert-Lewin dễ dàng đệm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1 cho Leeds.
Những phút còn lại diễn ra trong sự bế tắc tột độ của Chelsea. Dù tung thêm nhiều nhân sự tấn công, đội hình của họ vẫn rời rạc, thiếu sự gắn kết và thiếu luôn nét sắc trong từng đường bóng quyết định. Leeds tiếp tục phòng ngự có tổ chức, bảo toàn lợi thế một cách vững chắc và xứng đáng giành chiến thắng.
Thua 1-3, Chelsea rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 4 và đối mặt nguy cơ bị Manchester United bắt kịp điểm số nếu Quỷ đỏ đánh bại West Ham trong trận đấu muộn. Trong khi đó, Leeds tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và vươn lên vị trí thứ 17.
Với Chelsea, thất bại tại Elland Road không chỉ là mất điểm đơn thuần. Nó phơi bày hàng loạt vấn đề tồn tại đã được che mờ bởi chuỗi trận thắng trước đó là sự thiếu ổn định, khả năng tận dụng cơ hội yếu kém, và quan trọng nhất là những sai lầm cá nhân lặp đi lặp lại ở hàng thủ. Nếu không nhanh chóng khắc phục, con đường chinh phục mục tiêu top 4 của The Blues trong mùa giải này chắc chắn sẽ đầy chông gai.













