Chi 100.000 đồng mua bình cũ, ai ngờ là báu vật cực quý

Cách đây 5 năm, Anna Lee Dozier mua một chiếc bình cũ từ kệ thanh lý của một cửa hàng ở Maryland, Mỹ với giá 3,99 USD (khoảng 100.000 đồng). Về sau, bà phát hiện đó là món đồ cổ của người Maya khoảng 2.000 tuổi.

Khi tới một cửa hàng đồ cũ ở Maryland, Mỹ vào 5 năm trước, Anna Lee Dozier mua một chiếc bình cũ với giá khoảng 100.000 đồng mà không ngờ đó là một báu vật quý giá.

Khi tới một cửa hàng đồ cũ ở Maryland, Mỹ vào 5 năm trước, Anna Lee Dozier mua một chiếc bình cũ với giá khoảng 100.000 đồng mà không ngờ đó là một báu vật quý giá.

Cô Anna cho hay đã bị thu hút ngay từ khi nhìn thấy chiếc bình cũ. Khi quan sát bên ngoài, cô nhận thấy nó có thể có mối liên hệ nào đó với Mexico. Vì vậy, cô quyết định mua nó để trưng bày trong ngôi nhà ở Washington DC.

Cô Anna cho hay đã bị thu hút ngay từ khi nhìn thấy chiếc bình cũ. Khi quan sát bên ngoài, cô nhận thấy nó có thể có mối liên hệ nào đó với Mexico. Vì vậy, cô quyết định mua nó để trưng bày trong ngôi nhà ở Washington DC.

Khi mua chiếc bình, cô Anna (trong ảnh) chỉ nghĩ món đồ này khoảng 20 - 30 năm tuổi. Cô để chiếc bình trong nhà suốt 5 năm mà không biết giá trị thực của món đồ cũ đã mua.

Khi mua chiếc bình, cô Anna (trong ảnh) chỉ nghĩ món đồ này khoảng 20 - 30 năm tuổi. Cô để chiếc bình trong nhà suốt 5 năm mà không biết giá trị thực của món đồ cũ đã mua.

Vào tháng 1/2023, cô Anna ghé thăm Bảo tàng Nhân chủng học Quốc gia ở Mexico City. Tại đây, cô nhìn thấy một số chiếc bình của người Maya được trưng bày trong tủ kính trông khá giống chiếc bình mà cô đã mua 5 năm trước.

Vào tháng 1/2023, cô Anna ghé thăm Bảo tàng Nhân chủng học Quốc gia ở Mexico City. Tại đây, cô nhìn thấy một số chiếc bình của người Maya được trưng bày trong tủ kính trông khá giống chiếc bình mà cô đã mua 5 năm trước.

Cho rằng chiếc bình đã mua có thể là cổ vật, cô Anna đã trò chuyện với nhân viên bảo tàng về việc làm sao có thể xác thực món đồ mà cô sở hữu có phải cổ vật hay không.

Cho rằng chiếc bình đã mua có thể là cổ vật, cô Anna đã trò chuyện với nhân viên bảo tàng về việc làm sao có thể xác thực món đồ mà cô sở hữu có phải cổ vật hay không.

Nhân viên bảo tàng nói với cô Anna rằng hãy liên hệ với Đại sứ quán Mexico khi trở về Mỹ. Sau đó, bà sẽ được hướng dẫn để kiểm tra chiếc bình đang sở hữu.

Nhân viên bảo tàng nói với cô Anna rằng hãy liên hệ với Đại sứ quán Mexico khi trở về Mỹ. Sau đó, bà sẽ được hướng dẫn để kiểm tra chiếc bình đang sở hữu.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia xác nhận chiếc bình mà cô Anna mua thực sự là của người Maya. Nó được người Maya tạo ra vào khoảng năm 200 - 800 sau Công nguyên.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia xác nhận chiếc bình mà cô Anna mua thực sự là của người Maya. Nó được người Maya tạo ra vào khoảng năm 200 - 800 sau Công nguyên.

Vào ngày 17/6 vừa qua, cô Anna đã trao trả chiếc bình cổ 2.000 tuổi cho chính phủ Mexico. Sau đó, cổ vật quý giá này được hồi hương.

Vào ngày 17/6 vừa qua, cô Anna đã trao trả chiếc bình cổ 2.000 tuổi cho chính phủ Mexico. Sau đó, cổ vật quý giá này được hồi hương.

Mời độc giả xem video: Hà Nội: Hàng loạt vụ mất trộm cổ vật tại đình chùa. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chi-100000-dong-mua-binh-cu-ai-ngo-la-bau-vat-cuc-quy-2007148.html