Chi 2 tỷ đồng 'dao kéo' 100 lần để bị nhận xét như nhân vật phim kinh dị
Bắt đầu 'dao kéo' từ năm 18 tuổi, diện mạo của người đàn ông thay đổi chóng mặt. Cùng với đó là những lời miệt thị từ cộng đồng mạng.
Theo tờ Daily Star, Patrick Mast - chàng trai 30 tuổi, đến từ Frankfurt, Đức đang khiến "cõi mạng" xôn xao với gương mặt lạ, như bước ra từ thế giới búp bê cùng đôi gò má cao, tạo cảm giác sắc nhọn. Mục tiêu được anh đặt ra là trở thành người đàn ông có gò má cao nhất thế giới.

Diện mạo khác lạ của Patrick Mast khiến anh trở nên nổi tiếng khắp cõi mạng tại Đức. (Ảnh: Daily Star)
Patrick Mast bắt đầu hành trình can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 18 tuổi. Phương pháp đầu tiên được anh lựa chọn là nâng mũi. Nhưng trên thực tế, niềm đam mê "dao kéo" để cải tiến ngoại hình của Patrick Mast đã có từ độ tuổi 14.
Patrick Mast hiện đã trải qua 100 lần thực hiện thủ thuật thẩm mỹ lớn nhỏ. Đơn cử như tiêm môi, căng da mặt, tiêm filler vùng trắn, cằm, làm răng sứ, triệt lông vĩnh viễn. Tổng chi phí mà người đàn ông này bỏ ra để làm đẹp lên đến 59.000 bảng Anh (khoảng 2 tỷ đồng).

Patrick Mast đã chi 2 tỷ đồng để trùng tu nhan sắc. (Ảnh: Daily Star)
Điểm đặc biệt nhất về ngoại hình của Patrick Mast chính là đôi gò má "khổng lồ". Để duy trì, anh hàng tháng vẫn đều đặn tiêm filler, với mức chi phí khoảng 2000 euro (khoảng 58 triệu đồng). Quá trình này được giới chuyên gia nhận xét đau đắn và tiềm ẩn những hiểm họa, nhưng Patrick Mast đều để ngoài tai.
"Tôi chưa từng hối hận. Mỗi thay đổi đều được tôi tính toán rất kỹ. Đây là tôi, và tôi tự hào về điều đó", Patrick Mast cho biết.

Tiêm filler là phương pháp làm đẹp được Patrick Mast duy trì đều đặn hàng tháng để có đôi gò má "khổng lồ". (Ảnh minh họa)
Dù chi 2 tỷ đồng để làm đẹp và tốn chi phí hàng chục triệu đồng mỗi tháng để duy trì nhưng Patrick Mast vẫn nhận về hàng loạt những bình luận tiêu cực, bị chế giễu và miệt thị trên mạng xã hội. Anh cho biết bản thân từng bị so sánh với "yên xe đạp" hay nhân vật phim kinh dị. Tuy nhiên, Patrick Mast vẫn cảm thấy bình thường và không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Với anh, việc thay đổi ngoại hình không mang mục đích giúp bản thân nổi tiếng hay chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp đang tạo nên xu hướng trên toàn cầu. Patrick Mast mong muốn trở thành phiên bản mà anh luôn ao ước.
"5 năm trước, tôi nhìn vào gương và không thích bản thân mình. Nhưng giờ đây tôi tự hào. Tôi đã trở thành người mà mình luôn tưởng tượng trong đầu", Patrick Mast nói thêm.

Ngoại hình của Patrick Mast sau khi "dao kéo" bị miệt thị giống nhân vật phim kinh dị. (Ảnh: Daily Star)
Trước việc được đưa ra lời khuyên cho giới trẻ khi phẫu thuật thẩm mỹ, Patrick Mast cho biết hãy nghiên cứu kỹ, hiểu rõ những rủi ro. Anh nhấn mạnh việc đừng cố biến bản thân thành người khác mà hãy trở thành phiên bản riêng của chính mình. Patrick Mast cho rằng vẻ đẹp không có sự giới hạn, càng táo bạo và càng tự do.