Chị gái cam kết không tái phạm

Ngày 8-4, lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, khi phát hiện clip bé trai bị bạo hành trên phố, chính quyền đã vào cuộc, điều tra, xác minh và xử lý.

Cụ thể, Công an phường 1, TP. Mỹ Tho tiến hành xác minh thì biết được người đăng video trên là T.T., 33 tuổi.

Thông tin chị T.T. cung cấp, khoảng 23 giờ ngày 2-4-2025, trong lúc đang nghỉ trên lầu thì nghe tiếng ồn trước cửa quán, chị T.T. mở camera lên xem thì thấy có một người phụ nữ khoảng 20 tuổi dùng tay đánh một bé trai khoảng 8 tuổi.

Thấy vậy, chị T.T. có xuống hỏi người phụ nữ kia sao lại đánh đứa nhỏ như vậy thì người phụ nữ dẫn bé trai lên xe bỏ đi còn nói lại chị T.T. mấy câu thô tục. Thấy sự việc bất bình nên chị đã đăng lên mạng xã hội cảnh bé trai bị đánh chứ không có mục đích gì khác và đoạn video dài hơn 3 phút.

Vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 4-4-2025, Công an phường 1 có tiếp nhận một người phụ nữ và một trẻ em đến nhận là người trong đoạn video trên.

Công an phường 1 tiến hành làm việc với người phụ nữ và ghi nhận sự việc như sau: “Người phụ nữ tên Chế Hoàng T.M., 21 tuổi, hộ khẩu thường trú ở phường 4, TP. Mỹ Tho; bé trai bị đánh tên Chế H.T., 8 tuổi.

M. và T. là chị em ruột, hằng ngày hai chị em đi bán vé số và bánh ống để kiếm sống. Qua làm việc, M. thừa nhận hành vi đánh em mình là sai. Nguyên nhân do Th. ham chơi không chịu bán bánh để phụ kiếm tiền.

Đỉnh điểm là khoảng 23 giờ ngày 2-4, M. chạy xe máy đến trước số 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho đứng chờ T. đang bán hàng ở quán hủ tiếu gần đó. Nhìn thấy T. đứng đó lo chơi mà không mời khách mua bánh nên M. bực tức.

Khi em T. đi lại thì M. dẫn em vào sát bên trong vách tường nhà số 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1 rồi dùng tay đánh vào mặt và người của T. nhưng không gây thương tích; đồng thời, la mắng T. (nội dung clip phản ánh).

Sau đó, M. lên xe chở T. đi bán tiếp, rồi về nhà trọ ở đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP. Mỹ Tho để ngủ. Khi vừa đến phòng trọ, M. thấy có nhiều tin nhắn trong điện thoại của mình với nội dung liên quan đến việc M. đánh em T. và trong số tin nhắn đó có nhiều tin nhắn hăm dọa đòi đánh M. nên M. rất lo sợ.

Đến khoảng 4 giờ ngày 3-4-2025, M. chở T. đi Bình Dương để trốn. Sau đó có một tài khoản Messenger mang tên T. nhắn vào kêu M. ra Công an trình diện nếu không sẽ bị truy nã và ở tù nên M. sợ và sau đó M. chở em trai về Công an phường 1, TP. Mỹ Tho để trình diện”.

Công an phường 1 xác định bản thân M. không sống cùng cha mẹ ruột, hai chị em nương tựa vào nhau để sống bằng nghề bán vé số và bán bánh tại các quán ăn uống vào ban đêm. Trung bình hằng ngày, hai chị em có thể kiếm được từ 180 đến 200 ngàn đồng.

Do áp lực cuộc sống, trình độ học vấn không có và nhận thức về hành vi của mình chưa cao, trong lúc nóng vội không làm chủ được bản thân nên M. đã đánh và bắt em của mình đi bán bánh (khi chưa đủ tuổi) là không đúng. M. đã thừa nhận hành vi của mình là sai, biết ăn năn hối cải, thành thật cung cấp những thông tin mà Công an phường yêu cầu và đã cam kết không tái phạm. Chiều ngày 4-4, sau khi làm việc xong tại Công an phường 1, M. có đến gặp và xin lỗi chị T.

Hướng xử lý, Công an phường 1 cho biết về hành vi của M., Công an phường sẽ không xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ cho cam kết không tái phạm; đồng thời, bàn giao hồ sơ cho Công an phường 4, TP. Mỹ Tho, nơi M. đăng ký thường trú để chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, giáo dục và quản lý.

Đối với hành vi đăng video nêu trên của chị T.T. là không đúng; vụ việc không báo lên Công an phường 1 để xử lý mà đăng lên mạng gây dư luận không tốt trong xã hội, tuy nhiên chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Chị T.T. cũng thấy được việc làm không đúng của mình nên Công an phường sẽ cho chị viết cam kết không tái phạm.

HÀ PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202504/lien-quan-den-clip-be-trai-bi-bao-hanh-tren-pho-o-my-tho-chi-gai-cam-ket-khong-tai-pham-1039123/