Chị Hiền làm việc thiện
Gắn bó với công tác hội suốt 20 năm qua, chị Nguyễn Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Long Thủy (xã An Phú, TP Tuy Hòa) quen thuộc với từng hoàn cảnh gia đình, là điểm tựa cho nhiều phụ nữ nghèo, thanh thiếu niên chưa ngoan trong thôn.

Hàng trăm vụ việc được chị Hiền tiếp nhận và hòa giải thành. Ảnh: THÙY THẢO
Không ngại khó khăn, luôn tận tình, trách nhiệm với phong trào phụ nữ; gần gũi với hội viên để hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những vấn đề chị em quan tâm, thắc mắc; tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người, chị Hiền có cách vận động, thuyết phục mọi người cùng tham gia và xây dựng, phát triển các phong trào ngày càng lớn mạnh.
Hạnh phúc khi được cho đi
Năm 2005, lần đầu tiên chị Nguyễn Thị Hiền tham gia hiến máu. Lần ấy, chị không tránh khỏi cảm xúc hồi hộp, lo lắng đan xen, tuy nhiên trong lòng chị cảm thấy vô cùng tự hào khi làm việc thiện để cứu giúp người khác. Sau lần đó, chị Hiền đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện, có lúc tự mình, có lúc chồng chị đưa đi. Những lần như vậy chị luôn sắp xếp hài hòa giữa công việc và gia đình, mọi thứ đều đi vào nề nếp, ổn thỏa.
20 năm qua, người phụ nữ ở tuổi 55 này đã 50 lần hiến máu tình nguyện, trong đó 7 lần trực tiếp hiến máu cứu sống bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện. Với chị Hiền, việc hiến máu như một mối nhân duyên tốt lành, người nhận máu có sức khỏe, còn bản thân chị có niềm vui, niềm hạnh phúc khi được cho đi. Chị cảm nhận rõ điều này nhất là khi con gái út Tiểu My của mình lúc mới sinh ra bị suy dinh dưỡng, đứng trước nguy cơ “thập tử nhất sinh” nhưng nhờ được nhận máu từ ba của My, cô bé đã giành lại sự sống.
20 năm, trên hành trình cho đi những giọt máu hồng, chị Hiền luôn có gia đình yêu thương và đồng hành. Không chỉ chồng chị tham gia hiến máu mà các con gái, con rể cũng nhiều lần hiến máu cứu người không kể ngày đêm, gần xa. Gia đình chị tâm niệm “sống là cho đi”, bởi thế việc hiến máu cứu người như một công việc thường xuyên và là niềm an vui của gia đình. "Khi biết mình thuộc nhóm máu O, nhóm máu có thể cho mọi người khi cần đến, tôi có thêm động lực cố gắng giữ gìn sức khỏe, sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Khi còn đủ sức khỏe thì tôi còn tham gia vào hoạt động ý nghĩa này”, chị Hiền chia sẻ.
Anh Trần Hòa, chồng chị Hiền cười tươi kể về chuyện vợ hiến máu: “Hiền thấy nếu chỉ một mình tham gia hiến máu thì chỉ cứu giúp được một, hai người. Vậy nên, để cứu giúp được nhiều người hơn, Hiền đã vận động người thân trong gia đình, dòng họ, bạn bè, hội viên, phụ nữ cùng tích cực tham gia hiến máu cứu người. Lúc đầu, nhiều người chưa hiểu nên đã từ chối thẳng thừng, lâu dần họ hiểu và tham gia rất nhiệt tình. Tôi nhớ khi mới lập gia đình, đời sống còn khó khăn, vợ chồng còn làm thuê làm mướn nhưng hễ có ai nhờ giúp đỡ là Hiền đi ngay và lấy hết số tiền dành dụm ra giúp. Tôi chưa bao giờ giận mà rất ủng hộ vợ mình”.
Theo chị Hiền, cứ mỗi lần hiến máu là chị cảm thấy vui và hạnh phúc vì đã góp phần nhân lên niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, lan tỏa giá trị sống nhân văn, nhân ái trong cộng đồng. Những khoản tiền khen thưởng trong 50 lần hiến máu, chị Hiền cũng không sử dụng cho cá nhân và gia đình mình mà dùng để hỗ trợ các phong trào phụ nữ của thôn.

Chị Nguyễn Thị Hiền (bìa phải) tư vấn cho hội viên phụ nữ trong thôn về chương trình vay vốn tín dụng chính sách. Ảnh: THÙY THẢO
Điểm tựa cho nhiều người
Sinh ra và lớn lên cùng với cây lúa ở xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa) nhưng người phụ nữ sinh năm 1970 này rất có duyên với nghề làm nước mắm của nhà chồng ở làng biển Long Thủy, xã An Phú. Bôn ba không qua thời vận, sau nhiều năm rời bỏ quê nhà đi nhiều nơi để làm thuê làm mướn nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám, đến năm 1993, vợ chồng chị quyết định trở lại quê chồng để khởi nghiệp với nghề buôn bán mắm nêm. Nhưng cũng năm đó, ngôi nhà của vợ chồng chị bị nước lũ cuốn trôi sau cơn bão thế kỷ. Không nản lòng, anh chị vay mượn, làm lại từ đầu. Chị Hiền trầm ngâm nhớ lại: “Ngày đó sao khổ lắm! Sinh con thì con bị bệnh nặng, nhà cửa thì bị bão lũ cuốn trôi, bản thân tôi cũng nằm viện. Chật vật là vậy nhưng nhờ trời thương, tôi vượt qua mọi khó khăn. Có được căn nhà khang trang như hôm nay, vợ chồng tôi phải trải qua 5 lần xây cất mới thành”.
Chị Hiền cho biết sau khi kinh tế gia đình đỡ vất vả phần nào, chị tham gia vào các hoạt động của địa phương và đến năm 2005 được chị em trong thôn tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng cho đến nay. Ngày đó, công tác hội còn nhiều khó khăn, đa số chị em sinh sống bằng nghề biển nhưng rất bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết, tỉ lệ hộ nghèo còn cao; không mấy chị em tham gia công tác hội. Trước thực trạng đó, chị Hiền và các chị em trong chi hội trăn trở nghĩ cách vực dậy phong trào hội.
Ấn tượng đối với nhiều người khi gặp Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Long Thủy này đó là một người phụ nữ nhanh nhẹn, năng động, thân thiện, cởi mở. Để chi hội hoạt động hiệu quả, chị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động. Bản thân chị thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng chị em, từ đó vận động chị em vào hội. Nhờ uy tín của chị Hiền, chị em xin vào hội ngày một đông. Chị cũng tập trung thực hiện nhiều việc làm cụ thể, tạo sức lan tỏa cao. Ví như việc chị đứng ra chịu trách nhiệm đối với những hội viên khó khăn để được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, làm các công trình nước sạch. Bà Mai Thị Yến ở thôn Long Thủy cho biết: “Nhờ có cô Hiền giúp mà tôi được vay tiền làm ăn và cho con ăn học. Gia đình yên ổn, mình có thời gian tham gia vào hội, mở mang được nhiều thứ”.
Chị Nguyễn Thị Hiền là tấm gương tiêu biểu, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Chị chính là cánh tay nối dài giữa cán bộ và hội viên, phụ nữ. Sự nhiệt tình, tâm huyết có trách nhiệm, năng động và sáng tạo của chị thực sự góp phần thúc đẩy các phong trào của xã và hoạt động hội phụ nữ ngày càng phát triển.
Chủ tịch Hội LHPN xã An Phú Nguyễn Thị Kim Vương
Không dừng ở đó, chị Hiền còn là một hòa giải viên trong các cuộc tranh chấp tài sản, xích mích xóm làng, gây gổ đánh nhau..., nhất là những trường hợp vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt” dẫn đến bạo lực gia đình. Chị Hiền kể: “Trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, tôi gặp không ít những câu chuyện cười ra nước mắt. Tôi còn nhớ mãi một vụ bạo lực gia đình phải đi giải cứu ngay trong đêm khuya đến mức tôi bị vu oan là đi ngoại tình. Nhưng nhờ có hậu phương vững chắc như anh Hòa và việc làm của mình xuất phát từ cái tâm nên mọi việc được hóa giải và giờ họ rất biết ơn tôi”.
Mặt khác, chị còn là một cộng tác viên năng nổ về công tác trẻ em; tuyên truyền vận động người dân có ý thức bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, trách nhiệm trong xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa; dành thời gian để cảm hóa giáo dục những thanh thiếu niên chưa ngoan. Chị cũng đặc biệt quan tâm công tác từ thiện nhân đạo. Gia đình chị đang cưu mang con của một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo. Với vai trò nào, chị Hiền cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khi được hỏi về những việc làm của Chi hội trưởng Nguyễn Thị Hiền trong thời gian qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoa, một hội viên cho biết: “Trong thôn dường như việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay chị Hiền. Chị vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhất là những hộ gia đình khó khăn, hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo... đều được chị hỗ trợ để vượt qua, vươn lên trong cuộc sống”.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/phu-yen-dat-nguoi/202503/chi-hien-lam-viec-thien-30f6f3e/