Chi hơn 1 tỷ đồng làm đám cưới, 13 ngày sau người vợ biến mất gây phẫn nộ
TRUNG QUỐC - 13 ngày sau đám cưới, người vợ lặng lẽ biến mất, để lại sự bàng hoàng cho gia đình chồng.
Một vụ kiện hy hữu đang gây bão dư luận tại Trung Quốc. 13 ngày sau đám cưới, người vợ lặng lẽ biến mất, để lại sự bàng hoàng cho gia đình chồng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, gia đình chồng mất cả tiền lẫn niềm tin.
Điều đặc biệt, dù nhà trai chi gần 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) cho sính lễ và vàng cưới, song tòa án yêu cầu cô dâu chỉ phải trả lại một phần. Cộng đồng mạng không khỏi bức xúc: “Đây là hôn nhân hay hợp đồng thử việc có lương cao”.

Gia đình bà Vệ sốc nặng. Ảnh: Sohu
Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra tại Chu Khẩu, Hà Nam. Con trai bà Vệ, 27 tuổi, được giới thiệu làm quen với một cô gái ở làng bên.
Thấy đôi bên tâm đầu ý hợp, nhà trai nhanh chóng chuẩn bị đám cưới, chi 250.000 NDT (hơn 900 triệu đồng) làm sính lễ, cộng thêm gần 50.000 NDT (hơn 180 triệu đồng) để mua vàng trang sức cho cô dâu.
Hôn lễ được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua nhưng cặp đôi chưa đăng ký kết hôn. 13 ngày sau đám cưới, người vợ bất ngờ “mất tích” không một lời giải thích, cũng không có bất kỳ xung đột nào trước đó.
Gia đình chồng liên tục gọi điện, tìm đến tận nơi nhưng nhà thông gia từ chối tiếp xúc. Trước sự việc kỳ lạ này, bà Vệ khẳng định: “Chúng tôi không cãi nhau gì cả, cô ấy bỏ đi đột ngột khiến cả nhà sốc nặng”.
Thông tin từ Sohu cho hay, sau nhiều lần thương lượng bất thành, nhà trai quyết định kiện nhà gái ra tòa. Kết quả, tòa án Chu Khẩu yêu cầu nhà gái trả lại 177.900 NDT (hơn 645 triệu đồng) tiền mặt.
Khi đưa ra phán quyết, tòa án đã xem xét đầy đủ các yếu tố như chi phí sinh hoạt trong thời gian hai bên chung sống (hơn 10 ngày sau đám cưới) và việc sử dụng sính lễ (để tổ chức lễ cưới) nhằm xác định số tiền cuối cùng được hoàn lại.
Thông tin vừa công bố đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Nhiều người tính toán, bỏ ra gần 300.000 NDT, thu lại không đến 180.000 NDT, tức là mất trắng hơn 120.000 NDT trong vòng chưa đầy 2 tuần.
“13 ngày, kiếm được hơn 120.000 NDT, tính ra ngày nào cũng kiếm cả 10.000 NDT, còn ai cần đi làm công ăn lương nữa”, một người mỉa mai.
Thực tế, những vụ "cưới chưa kịp đăng ký, vợ đã biến mất" không còn là chuyện hiếm tại Trung Quốc, trong bối cảnh sính lễ bị đẩy lên quá cao. Không ít người ví von chuyện kết hôn giờ đây giống như một cuộc giao dịch kinh tế.

Ảnh: Sohu
Trên mạng xã hội, có người trách cô gái là “đào mỏ”, là “lừa cưới” nhưng cũng có không ít người cho rằng, chính hệ thống sính lễ quá nặng nề đã tạo điều kiện cho những vụ việc như thế tiếp diễn.
Phán quyết của tòa án đã giải quyết phần “tiền bạc” nhưng không thể hàn gắn sự tổn thương trong niềm tin, hay những khoảng trống để lại sau một cuộc hôn nhân chưa kịp bắt đầu đã sụp đổ.