Chỉ huy cấp cao nhất của Iran thiệt mạng sau 3 ngày nhậm chức?
Quân đội Israel tuyên bố đã 'hạ gục' chỉ huy Bộ tư lệnh trung ương Khatam-al Anbiya của Iran trong cuộc không kích hôm 16-6.
Theo Times of Israel, Thiếu tướng Ali Shadmani, chỉ huy Bộ tư lệnh trung ương Khatam-al Anbiya (tức bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng Vũ trang Iran) đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhắm vào Iran hôm 16-6.
Ông Shadmani mới chỉ được bổ nhiệm vào vị trí này 3 ngày trước đó (chiều 13-6) sau khi người tiền nhiệm là Trung tướng Gholam Ali Rashid thiệt mạng trong cuộc không kích mở màn của Israel.

Chỉ huy Bộ tư lệnh trung ương Khatam-al Anbiya của Iran Ali Shadmani, người vừa nhậm chức ngày 13-6 và bị cho là đã thiệt mạng ngày 16-6 - Ảnh: X
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết ông Shadmani trên thực tế là chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Iran hiện nay, là tổng tham mưu trưởng trong các hoạt động quân sự và được coi là nhân vật quân sự thân cận nhất còn lại của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
“Ông ấy chỉ huy cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và Lực lượng Vũ trang Iran” - IDF cho biết.
Dưới sự chỉ huy của ông Shadmani, Bộ tư lệnh trung tâm Khatam-al Anbiya chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động chiến đấu và phê duyệt các kế hoạch tấn công của Iran.
"Trong nhiều vai trò khác nhau của mình, ông đã có ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch tấn công của Iran nhằm vào Israel" - tuyên bố từ IDF nói thêm.
Ông Shadmani trước đây từng giữ chức phó chỉ huy Khatam-al Anbiya và là chỉ huy trưởng các hoạt động trong Lực lượng Vũ trang Iran.
Các cuộc không kích lẫn nhau giữa Israel và Iran vẫn liên tiếp diễn ra trong ngày 17-6.
Các video chưa được Times of Israel xác minh cho thấy đám cháy và khói đen bốc lên ở một số khu vực xung quanh miền Trung Israel sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, bao gồm ở TP Tel Aviv.
Cơ quan y tế Magen David Adom của nước này cho biết họ đang tiếp cận hiện trường.
Cũng có báo cáo cho biết đã có tiếng nổ lớn ở TP Jerusalem.
Trong khi đó, trung tâm thành phố Tehran đã trở nên vắng tanh trong ngày với nhiều cửa hàng, khu chợ lớn đóng cửa; trong khi giao thông ùn tắc ở cửa ngõ phía Tây, nơi dòng người rời bỏ thành phố và dường như hướng tới khu vực biển Caspi.
Các nhà chức trách trong chính phủ Iran vẫn khẳng định mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.