Chỉ huy Nguyễn Hải Yến và dàn hợp xướng hạnh phúc

Sáng lập Gió Xanh vào năm 2019, chị Nguyễn Hải Yến mong muốn đưa âm nhạc hợp xướng đến với nhiều người, dùng âm nhạc hợp xướng để kết nối con người và đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến. (Ảnh: NVCC)

Chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến. (Ảnh: NVCC)

Từng thành lập dàn hợp xướng Tuổi vàng dành cho người cao tuổi, đến nay chỉ huy Nguyễn Hải Yến lại trở thành “linh hồn” của Gió Xanh với hơn 200 thành viên từ 6 - 85 tuổi, cùng nhau tập hát mỗi cuối tuần tại Hà Nội. Lần đầu gặp gỡ và chứng kiến buổi tập luyện đầy nhiệt huyết của dàn hợp xướng, tôi hiểu được tình yêu của chị dành cho sự nghiệp âm nhạc vì cộng đồng.

Kết nối mọi người bằng âm nhạc

Nguyễn Hải Yến cho biết, khi còn là sinh viên Nhạc viện, thỉnh thoảng chị được các thầy cho vé đi xem hòa nhạc của những nghệ sĩ nước ngoài đến biểu diễn. Lúc đó, chị như được sống ở thế giới khác, một thế giới thật đẹp đẽ - nơi chị đắm chìm vào âm nhạc và để cho trí tưởng tượng tự do bay bổng.

Nhớ lại, Hải Yến cho rằng, đó là những khoảng thời gian chị thực sự hưởng thụ những di sản quý giá của nhân loại, cảm nhận giá trị của âm nhạc và nuôi dưỡng những xúc cảm đẹp cho tâm hồn. Từ đó, chị nhận ra cần tiếp tục học hỏi, trau dồi để có thể đến lượt mình, mang âm nhạc ấy đến với nhiều người, giúp họ cũng được hưởng thụ và cảm nhận những giá trị tuyệt vời này.

Để thành lập một dàn hợp xướng cộng đồng, theo Hải Yến, khó nhất vẫn là làm sao để âm nhạc thực sự là của cộng đồng và vì cộng đồng.

Với Gió Xanh, chị may mắn có một ban điều hành với những thành viên hát trong dàn hợp xướng giúp sức, tình nguyện đứng ra lo liệu các công việc tổ chức, hậu cần để chị tập trung vào chuyên môn. Bản thân âm nhạc đã có sức mạnh kết nối tuyệt vời nên việc của chị là lựa chọn những tác phẩm phù hợp, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho mọi người.

Ở đây, mọi người hát trước hết vì chính bản thân mình, sau đó là vì cộng đồng. Họ cũng học cách lắng nghe lẫn nhau, học cách góp giọng để tạo nên những âm thanh đẹp, dù đã có những thành viên ở độ tuổi 85 như bà Tâm.

Chị Nhật Mai - một thành viên của Gió Xanh tâm sự: “Lúc đăng ký thử giọng là lúc tôi đang trầm cảm lắm. Hồi đấy, tôi còn ghi lại cảm giác đang bị nước cuốn đi sắp chết đuối mà gặp Gió Xanh như vớ được khúc gỗ vậy.

Ngày gặp mặt lần đầu tiên, tôi đã biết đây là cộng đồng của mình, dành cho mình, đặc biệt được xem mọi người hát Thank you for the music. Trên đường về nhà, tôi đã dừng giữa đường khóc như mưa vì thấy thật là được truyền cảm hứng để sống tiếp và sống một cách vui vẻ, hạnh phúc dù có chuyện gì đi chăng nữa”.

Với bè trưởng bè tenor Nguyễn Tiến Anh, việc hát hợp xướng đã giúp em khai phá khả năng của bản thân và thay đổi hoàn toàn cuộc sống.

Tiến Anh tâm sự: “Trước khi vào dàn hợp xướng, em chỉ coi âm nhạc và việc ca hát là những hoạt động để giải trí thôi, chứ không hề nghĩ rằng mình sẽ toàn tâm toàn ý đi theo âm nhạc.

Gió Xanh đã truyền cho em một động lực rất lớn để em đưa ra quyết định thi vào trường nhạc. Em muốn cùng dàn hợp xướng truyền những năng lượng tích cực và mát lành này đến với những em bé có hoàn cảnh khó khăn, để các em không còn cảm thấy tự ti và mặc cảm nữa”.

Như chị Hải Yến khẳng định, hợp xướng là loại hình biểu diễn âm nhạc có sức lay động lớn, không chỉ kết nối mọi người mà còn khơi dậy những xúc cảm đẹp và tác động tích cực tới tinh thần người nghe.

Tại Việt Nam, nghệ thuật hợp xướng chủ yếu được biết đến trên các sân khấu chuyên nghiệp, do các nghệ sĩ chuyên nghiệp trình diễn. Số lượng dàn hợp xướng không chuyên không nhiều, hầu hết đều được do bởi một tổ chức hoặc doanh nghiệp bảo trợ và thường chỉ tập hợp trong thời gian nhất định để phục vụ cho một buổi biểu diễn.

Tuy nhiên, Gió Xanh là dàn hợp xướng đầu tiên hoạt động theo mô hình hợp xướng cộng đồng, phục vụ cộng đồng và được điều hành bởi chính các thành viên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung.

Buổi biểu diễn của hòa nhạc “Hộ chiếu Xanh – Green Passport” năm 2022. (Ảnh: NVCC)

Buổi biểu diễn của hòa nhạc “Hộ chiếu Xanh – Green Passport” năm 2022. (Ảnh: NVCC)

Lan tỏa những vòng tròn màu xanh

Hơn ba năm kể từ khi thành lập, Gió Xanh thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật đòi hỏi chất lượng chuyên môn cao cũng như các sự kiện vì cộng đồng.

Năm 2020, dàn nhạc đã tổ chức hòa nhạc đầu tiên mang tên “Giáng sinh Xanh” với 700 khán giả, trong đó 164 em là khách mời đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội tại Hà Nội.

Năm 2022, hòa nhạc thứ hai mang tên “Hộ chiếu Xanh – Green Passport” tiếp tục được tổ chức hai đêm tại Hà Nội và một đêm tại Hạ Long với gần 2.000 khán giả, trong đó khách mời đặc biệt là 500 em đến từ nhiều cơ sở bảo trợ xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Năm nay, chỉ huy Nguyễn Hải Yến cùng các thành viên quyết định tổ chức hòa nhạc tại ba thành phố: Đà Nẵng (12/8), Hà Nội (4/11) và Hạ Long (11/11) với chủ đề “Vòng tròn màu xanh – The Circle of Green”.

Tại hòa nhạc, họ cùng nhau trình diễn khoảng 20 tác phẩm âm nhạc, trong đó có nhiều bài hát bất hủ như When you believe (trong phim Hoàng tử Ai Cập), How far I’ll go (trong phim Moana), The Circle of Life (trong phim Vua sư tử), Bohemian Rhapsody (bài hát trong bộ phim cùng tên về ban nhạc rock huyền thoại Queen), Another day of Sun (trong phim La La Land), hay Ánh trăng nói hộ lòng tôi (một trong những bài hát tiếng Hoa nổi tiếng nhất mọi thời đại)…

Bên cạnh đó, hòa nhạc cũng dành thời gian cho các bài hát Việt Nam như Trống cơm, Lý kéo chài, Bài ca tôm cá, 30 con chim, Tám chữ có… được hát với 4 - 6 bè, khiến tác phẩm mang tinh thần mới, vẫn thân quen, nhưng lại khoáng đạt, sâu lắng hơn và chạm tới nhiều tầng cảm xúc của người nghe.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến cho biết, các buổi hòa nhạc năm nay dự kiến đón khoảng 2.500 khán giả trong ba đêm, trong đó khoảng 750 khách mời đặc biệt là các em đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội tại Đà Nẵng, Hà Nội và Hạ Long.

Ở mỗi thành phố, chị dành thời gian đến dạy hát trực tiếp cho các em và chọn một số em tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc.

Một buổi tập nhạc cho các em nhỏ của Gió Xanh tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Đăng)

Một buổi tập nhạc cho các em nhỏ của Gió Xanh tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Đăng)

Nói về chủ đề hòa nhạc sắp tới, chị Hải Yến cho biết, đó là vòng tròn “hưởng thụ - cảm nhận – học hỏi – cống hiến” của cuộc đời mỗi con người và có màu xanh lá – màu của sự sống, thiên nhiên, của Trái đất, tuổi trẻ và những gì thuần khiết nhất.

Thực tế là, trên hành trình trải nghiệm cùng Gió Xanh, chị đã chứng kiến sự chữa lành kỳ diệu của âm nhạc hợp xướng.

Nữ chỉ huy chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ rằng, chỉ riêng việc được hát cùng nhau mỗi tuần thôi, lại có thể “cứu rỗi” tâm hồn ai đó, nhưng điều đó đã xảy ra.

Tôi càng tin vào con đường làm âm nhạc hướng tới cộng đồng của mình, tin vào sứ mệnh của Gió Xanh - tiếp tục mở rộng vòng tròn màu xanh kỳ diệu tới mọi người, lan tỏa tình yêu cuộc sống, lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới bất cứ nơi nào cần đến”.

Có thể nói, chính sự say sưa của các khán giả khi xem biểu diễn, những nụ cười hạnh phúc của các thành viên khi đứng trên sân khấu, những dòng cảm nhận xúc động của các cô, các mẹ, hay những tin nhắn đầy mong đợi sau mỗi buổi biểu diễn là niềm hạnh phúc và động lực để dàn hợp xướng duy trì và phát triển.

Điều quan trọng là các thành viên đều mong muốn được lan tỏa niềm hạnh phúc ấy đến tất cả mọi người – một tinh thần mà bất cứ ai tiếp xúc với họ cũng có thể cảm nhận được, như slogan “Blow far and wide”.

MINH ĐĂNG

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chi-huy-nguyen-hai-yen-va-dan-hop-xuong-hanh-phuc-234579.html