'Chỉ mong cháu đừng bỏ ông mà đi...'

Trong căn nhà nhỏ tại tổ 3, khu phố Long Thủy 2, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Sóc (77 tuổi) ngồi lặng lẽ nhìn cháu nội Nguyễn Thị Yến Vy (21 tuổi) đang vật lộn với những cơn đau sau đợt hóa trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Đôi mắt mờ đục của người ông đã đi qua gần hết đời người hiện rõ sự bất lực.

Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", thay vì được an hưởng tuổi già, ông Sóc vẫn phải hằng ngày rong ruổi trên chiếc xe cũ, đi giao hàng, chắt chiu từng đồng để đổi lấy những vỉ thuốc cho cháu và lo bữa cơm cho cả gia đình.

Ở tuổi 21, thay vì được làm nghề tóc yêu thích, Yến Vy phải gắn mình với giường bệnh và những đợt hóa trị đau đớn kéo dài. Ảnh: Thu Hiền

Ở tuổi 21, thay vì được làm nghề tóc yêu thích, Yến Vy phải gắn mình với giường bệnh và những đợt hóa trị đau đớn kéo dài. Ảnh: Thu Hiền

Gánh nặng trên vai người già

Ông Sóc quê gốc ở Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh), theo diện kinh tế mới đến Phước Long lập nghiệp từ những năm đầu đất nước thống nhất. Cái nghèo chưa qua thì tai ương ập đến. Năm 2005, vợ của ông qua đời vì bệnh tim sau nhiều năm chạy chữa kiệt quệ. “Trong cảnh gà trống nuôi con, lại oằn lưng trả nợ các khoản vay chữa bệnh cho vợ, có lúc tưởng chừng không thể đứng vững, nhưng rồi nhìn 2 đứa con thơ đang chờ bàn tay chăm sóc, tôi phải nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ mình không được gục ngã” - ông Sóc nhớ lại.

Hạnh phúc tưởng chừng mỉm cười khi con gái của ông là Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1987) đã lập gia đình rồi ra ở riêng. Con trai Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1980) cũng lập gia đình và sinh 3 cháu nội là Nguyễn Thị Yến Vy (sinh năm 2004), Nguyễn Thị Yến My (sinh năm 2006) và Nguyễn Hoàng Khang Huy (sinh năm 2013).

Ở tuổi 77, ông Sóc (bên trái) vẫn là trụ cột chính, gồng gánh cả gia đình khi con trai đi làm thuê xa nhà. Ảnh: Thu Hiền

Ở tuổi 77, ông Sóc (bên trái) vẫn là trụ cột chính, gồng gánh cả gia đình khi con trai đi làm thuê xa nhà. Ảnh: Thu Hiền

Thế nhưng hạnh phúc của con trai lại chẳng “tày gang”, cũng vì áp lực kinh tế, 8 năm trước, con dâu đã bỏ đi, để lại 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Từ đó, anh Năng cuốn vào những chuyến làm thuê, phụ hồ đầy nhọc nhằn, nay đây mai đó.

Thương con gà trống nuôi con khổ cực như cha, xót cháu nội bơ vơ nên ông Sóc không ngần ngại dang tay đón con trai và 2 cháu nội về nhà.

Cánh cửa thoát nghèo vừa mở ra đã vội khép lại

Lớn lên trong nghèo khó, Yến Vy đã rất chăm ngoan, hiếu thảo. Thương ông nội vất vả, Yến Vy chọn học nghề làm tóc để sớm có tiền phụ giúp gia đình. Vừa ra nghề được hơn 1 năm, dự định kiếm tiền sửa lại mái nhà cho ông nội còn đang dang dở thì tháng 5-2025, Vy phát hiện bị ung thư xương đùi. "Lúc nghe bác sĩ nói cháu bị ung thư, chân tay tôi rụng rời, tim thắt lại như có ai bóp nghẹt. Cháu còn quá trẻ, bao nhiêu ước mơ, dự định chỉ mới vừa bắt đầu… Nhìn cháu với những đợt hóa trị, tôi chỉ ước giá như mình có thể gánh thay cái đau đớn ấy, để cháu được sống khỏe mạnh, bình an như bao đứa trẻ khác…” - ông Sóc nghẹn giọng, nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ.

Suốt 8 tháng qua, để có số tiền 7,5 triệu đồng mỗi tháng cho Vy xạ trị và hóa trị, ông Sóc đã phải vay mượn khắp nơi. Đứng trước lằn ranh của sự sống và cái chết, Yến Vy chỉ biết khóc: "Con chỉ ước mình mau khỏe để đi làm lại, để ông nội không phải chạy xe giữa trời nắng gắt. Nhìn nội già yếu mà phải chạy lo đủ đường, con đau lòng lắm...".

Thương chị, cô em gái Yến My đã phải tạm gác lại việc học để vào bệnh viện túc trực bên giường bệnh. Ảnh: Thu Hiền

Thương chị, cô em gái Yến My đã phải tạm gác lại việc học để vào bệnh viện túc trực bên giường bệnh. Ảnh: Thu Hiền

Hiện tại, gia đình ông Sóc đã rơi vào cảnh "kiệt cùng". Nợ cũ chưa trả được thì chi phí điều trị mới lại ập đến. Sức người có hạn, đôi chân già nua của ông Sóc dường như không còn trụ vững trước sóng gió bủa vây.

Mỗi sự sẻ chia gửi trao lúc này, sẽ trở thành liều thuốc hồi sinh cho sự sống của cháu Vy, là cánh tay nâng đỡ giúp Yến My và Khang Huy được tiếp tục đến trường. Hơn tất cả, ông Sóc sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để tiếp tục gồng gánh gia đình vượt qua bóng tối bệnh tật.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

+ Chương trình "Khát vọng sống”, Phòng Công chúng và Tư Liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

+ Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sóc

Chương trình kết nối - trao hỗ trợ “Khát vọng sống" sẽ diễn ra lúc 9h30 ngày 15-1-2026, tại gia đình ông Sóc (tổ 3, khu phố Long Thủy 2, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Thu Hiền

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202601/chi-mong-chau-dung-bo-ong-ma-di-d950300/