Chị Nguyễn Thị Khuya bệnh tật, sống tạm bợ trong căn bếp cũ
Gia đình chị Nguyễn Thị Khuya ở thôn Mép, xã Minh Đức (Tứ Kỳ, Hải Dương) có hoàn cảnh cơ cực, bệnh tật, không có nhà ở kiên cố.

Chị Nguyễn Thị Khuya bên căn bếp cũ bố mẹ đẻ cho ở nhờ
Xem clip
Chị Nguyễn Thị Khuya (37 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Đan Đan (13 tuổi) đang học lớp 7 là một hộ nghèo của xã từ 7 năm nay.
Năm 2015, chị Khuya ly hôn chồng và nuôi con gái, 2 mẹ con chị về ở với bố mẹ đẻ. Năm 2016, chị đi lao động ở Đài Loan. Do chị bị bệnh nên năm 2018 bị trả về Việt Nam. Từ đó đến nay, chị bị đau lưng không thể làm được việc nặng, dần dần có biểu hiện bệnh tâm thần.
Chị thường đi lang thang câu cá, nhặt nhạnh kiếm sống. Nhìn hoàn cảnh chị không ai dám thuê công việc gì. Bố mẹ đẻ chị là ông Nguyễn Ngọc Hoan (73 tuổi) và bà Nguyễn Thị Gái (70 tuổi) chỉ cấy mấy sào ruộng, cũng mới thoát nghèo vài năm nay. Bố chị lại bị bệnh não nên chỉ hỗ trợ chị nuôi con gái ăn học. Chị có 3 anh trai, kinh tế còn khó khăn nên không giúp được nhiều. Nguồn thu nhập chính là của chị đi nhặt nhạnh đồng nát, mót thóc kiếm sống.
Bố đẻ chị cho biết có lúc chị hay nói linh tinh, nhiều đêm thường chửi bới, đập phá. Có lúc chị ra ngoài sân nằm ngủ không màn, không chiếu.

Cánh cửa nhà được che tạm bằng vỏ bao xi măng
Chị Khuya đang ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ xuống cấp nặng có diện tích hơn 12 m². Trước kia căn nhà này là bếp nấu ăn của bố mẹ chị, nay cho chị ở nhờ. Tường nhà bong tróc, mái lợp ngói xi măng nên mùa hè rất nóng. Trong nhà không có quạt, giường ngủ được kê bằng 2 giỏ nhựa đựng hoa quả và mấy thanh tre tạm bợ. Dây dợ, ni lông buộc chằng chịt. Hiện con gái chị là cháu Nguyễn Thị Đan Đan, học lớp 7 được nhà trường miễn hoàn toàn học phí và hỗ trợ thêm 150.000 đồng/tháng chi phí học tập.

Không có giường ngủ, chị kê 2 giỏ nhựa đựng hoa quả và mấy thanh tre làm chỗ ngủ
Bố mẹ chị đã bố trí 30 m² đất cho chị để ở riêng, tuy nhiên do số đất có diện tích nhỏ nên không đủ điều kiện để tách sổ đỏ theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Đức cho biết UBND xã, các tổ chức, hội nhóm, bà con làng xóm thương cảm mẹ con chị Khuya nhưng cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ông mong các nhà hảo tâm, các hội nhóm từ thiện tạo điều kiện giúp đỡ để chị có thêm tiền chữa bệnh, vơi bớt cuộc sống khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Khuya ở thôn Mép, xã Minh Đức (Tứ Kỳ, Hải Dương), hoặc qua tài khoản của chị: Nguyễn Thị Khuya, 2312205286294, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).