Chỉ trong vài giây lơ là khi đang chơi ở vùng nước nông, bé gái 6 tuổi bị cuốn ra biển nhưng cái kết sau đó khiến ai cũng thở phào

Một bé gái 6 tuổi suýt mất mạng khi bị dòng nước cuốn ra biển trong lúc chơi ở vùng nước nông. Khoảnh khắc sinh tử chỉ được hóa giải khi một người lạ không ngần ngại lao xuống biển để cứu hai cha con.

Một vụ việc khiến nhiều người không khỏi thót tim vừa xảy ra tại bãi biển Oceanside Harbor, bang California, Mỹ, khi một bé gái 6 tuổi bất ngờ bị dòng chảy xa bờ cuốn ra biển trong lúc đang chơi ở vùng nước nông.

Theo Fox 5 San Diego và The California Post, bé gái tên Coco Green đang vui chơi gần khu vực cầu cảng thì gặp sự cố. Dù trước đó đã được cha dặn tránh xa khu vực này vì dòng nước mạnh, tai nạn vẫn xảy ra chỉ trong tích tắc. Cha của bé, ông Chris Green, cho biết ông đã cảnh báo con không nên lại gần khu vực cầu cảng vì dòng chảy ở đây có thể kéo người ra xa. Tuy nhiên, trong lúc chơi, Coco bất ngờ bước vào một chỗ trũng và bị dòng nước cuốn đi.

“Tôi vừa quay đi thì con bé nói nó bước vào một cái hố, rồi dòng nước kéo nó ra ngoài”, ông Chris kể lại. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến cả gia đình không kịp trở tay.

Trong lúc vui chơi, Coco bất ngờ bước vào một chỗ trũng và bị dòng nước cuốn đi. Ảnh minh họa: Getty

Trong lúc vui chơi, Coco bất ngờ bước vào một chỗ trũng và bị dòng nước cuốn đi. Ảnh minh họa: Getty

Ngay khi nhận ra con gái gặp nguy hiểm, ông Chris lập tức lao xuống biển và bơi ra phía Coco. Ông cố gắng tiếp cận con trong điều kiện sóng và dòng chảy mạnh, với hy vọng có thể đưa bé quay lại bờ an toàn. Tuy nhiên, khi đến được chỗ con gái, ông nhận ra mình đã kiệt sức và không còn đủ sức để kéo cả hai vào bờ. Tình huống lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm khi cả hai cha con đều đang ở giữa dòng nước.

Đúng vào thời điểm nguy cấp đó, một người đàn ông có mặt gần khu vực đã phát hiện ra sự việc. Người này là Lucas Tuab, một huấn luyện viên lướt sóng địa phương, đang hướng dẫn một cuộc thi gần đó. Không chần chừ, Lucas lập tức lao xuống biển trong tình trạng vẫn mặc nguyên quần áo. Anh nhanh chóng bơi ra chỗ hai cha con đang chới với giữa dòng nước.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này cho thấy Coco hoảng loạn, liên tục la hét trong khi Lucas tiếp cận và hỗ trợ. Sau đó, anh đã kéo cả hai vào khu vực đá của cầu cảng để đưa họ lên bờ an toàn.

Chia sẻ với Fox 5, Lucas cho biết anh không hề do dự khi quyết định lao xuống nước. Theo anh, đó là khoảnh khắc mà chỉ cần chậm vài giây cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. “Tôi biết đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tôi hiểu rằng mình cần phải hành động ngay”, Lucas nói. Anh cũng cho rằng việc giúp đỡ người khác trong tình huống như vậy là điều tự nhiên.

Sau sự việc, ông Chris đã gặp lại Lucas để bày tỏ lòng biết ơn. Hai người đã ôm nhau sau khi tai nạn kết thúc, một khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động. “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không nhảy xuống cứu chúng tôi. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó”, ông Chris chia sẻ.

Theo The California Post, Lucas đã gắn bó với môn lướt sóng từ nhỏ và có khoảng 8 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên. Thông thường, anh hướng dẫn các học viên từ bãi cát, nhưng trong ngày hôm đó, anh tình cờ đứng ở khu vực đá của cầu cảng.

Chính quyết định đứng ở vị trí khác thường này đã giúp anh nhìn thấy sự cố và kịp thời cứu sống hai cha con. Sự việc được xem là một khoảnh khắc may mắn, khi nhiều yếu tố trùng hợp đã góp phần ngăn chặn một tai nạn đáng tiếc.

Phương Anh (Theo People)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chi-trong-vai-giay-lo-la-khi-dang-choi-o-vung-nuoc-nong-be-gai-6-tuoi-bi-cuon-ra-bien-nhung-cai-ket-sau-do-khien-ai-cung-tho-phao-35883.html