Chỉ vì 1 chỗ đậu xe, người cha 4 con tử vong thương tâm sau tiếng súng
Một vụ án thương tâm xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật tại Bronx, New York, khi Trevor Hughes, một người cha 4 con, bị bắn chết vì một tranh chấp về chỗ đậu xe trước nhà. Bạn gái của anh cũng bị đánh đập tàn nhẫn trong cuộc ẩu đả.
Bi kịch xảy ra chỉ vì 1 chỗ đậu xe
Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng Chủ Nhật, khi Trevor Hughes, 49 tuổi, một DJ và thợ khóa, đang trên đường trở về nhà sau một buổi biểu diễn. Anh về đến nhà tại Fowler Avenue (Bronx), nhưng phát hiện chiếc xe của một người lạ đang đậu chắn ngay lối đi vào nhà mình — một vị trí mà anh đã trả tiền thuê của một người hàng xóm để sử dụng. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi giữa Hughes và Lavar Davis, 46 tuổi, một người có tiền án.
Hughes đã cố gắng giải quyết tình huống một cách hòa bình bằng cách yêu cầu cảnh sát đến xử lý. Anh chỉ muốn có một chiếc vé phạt và yêu cầu chiếc xe bị kéo đi để anh có thể vào nhà và nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến — cuộc tranh cãi này đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc xung đột bạo lực.
Theo thông tin từ cảnh sát và nhân chứng, cuộc xung đột đã leo thang khi Davis rút súng và bắn chết Hughes ngay trước cửa nhà anh. Bạn gái của Hughes, người cũng có mặt tại hiện trường, đã bị Davis đánh đập tàn nhẫn trong khi cố gắng ngăn cản cuộc ẩu đả. Một nhân chứng, bà Rose Marie, cho biết đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng qua camera an ninh của mình, và chứng kiến cảnh Davis rút súng và bắn ba phát đạn vào Hughes.
"Người này nói, 'Có chuyện gì vậy? Muốn tôi lấy súng ra không? Rồi boom, boom, boom'," bà Marie chia sẻ.
Vụ việc xảy ra ngay trước cửa nhà của nạn nhân, chỉ vì một chỗ đậu xe. Hughes đã được đưa đến bệnh viện Jacobi, nhưng không qua khỏi.
Cuộc truy lùng kẻ ác và nỗi đau của người thân
Sau khi gây án, Lavar Davis đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng truy tìm và bắt giữ anh ta tại căn hộ của bạn gái. Khi cảnh sát đến, Davis đã cố thủ trong căn hộ và từ chối ra đầu thú. Cảnh sát phải huy động đội Cảnh sát Khẩn cấp để giải cứu đối tượng này.
Davis không phải là lần đầu tiên gây án. Trước đây, anh ta đã từng thụ án hơn 24 năm tù vì tội giết người tại Schenectady và mới được ra tù vào năm 2019. Davis hiện đang trong thời gian quản chế trọn đời và phải đối mặt với tội danh giết người cấp hai.
Trevor Hughes không chỉ là một người cha, mà còn là một ông ngoại. Anh làm DJ, thợ khóa, và là một người hàng xóm đáng mến, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh. "Anh ấy không bao giờ từ chối giúp đỡ ai," anh trai của Hughes chia sẻ. "Anh ấy luôn tươi cười và rất tôn trọng cộng đồng."
Vụ việc này đã khiến gia đình và cộng đồng xung quanh anh bị sốc. Người thân của Hughes cho biết anh đã lên kế hoạch cho một chuyến đi về quê hương Tortola ở Caribe vào tháng 11 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50, nhưng giờ đây những kế hoạch ấy đã vĩnh viễn bị dập tắt.
Anh trai của Hughes cho biết: "Cuộc sống của tôi giờ đây trống rỗng. Nhà tôi trống rỗng. Tôi phải làm gì bây giờ?"