Chỉ vì mê trời xanh mây trắng, cặp vợ chồng Hà Nội 'tậu' hẳn bãi biển riêng với ngôi nhà xinh xắn cho các con nghỉ hè

Chỉ sau 10 ngày tận hưởng chuyến du lịch đầy nắng cùng các con, vợ chồng chị Minh Thu đã quyết định mua luôn mảnh đất ven biển ở Bình Định để xây ngôi nhà ước mơ cho lũ trẻ nghỉ hè.

Ai trong số chúng ta cũng từng là một đứa trẻ. Mà đứa trẻ nào chẳng có tâm hồn trong sáng, thích khám phá và ưa vui chơi. Cứ nghĩ đến mùa hè sôi động đầy nắng là cảm xúc ngày bé lại ùa về, thật xuyến xao và thật đáng nhớ.

Từng trải qua những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào nên vợ chồng chị Minh Thu (Hà Nội) cũng mong các con được hạnh phúc giống thế. Dù lũ trẻ đang sống trong thời đại công nghệ nhưng phụ huynh nào cũng muốn con lớn lên một cách khỏe mạnh và tự nhiên, không lệ thuộc quá nhiều vào các món đồ điện tử.

Bởi thế nên vợ chồng chị Thu luôn dành thời gian để đưa các con đi chơi khắp mọi nơi. Đặc biệt mỗi dịp hè là cả gia đình đều háo hức đi chơi ở biển. Rồi sau một chuyến du lịch dài hơi năm ngoái, cuộc sống của nhà chị Thu đã thay đổi hoàn toàn khi quyết định “bỏ phố về quê”.

Gia đình nhỏ của chị Minh Thu

Gia đình nhỏ của chị Minh Thu

Thay vì tốn thời gian tìm chỗ phù hợp với gia đình đông con, tốn tiền đặt phòng nghỉ khi ra biển, giờ đây vợ chồng chị Minh Thu đã có hẳn tổ ấm riêng cực xinh xắn ngay trên bãi cát rộng mênh mông ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đó là một quyết định vô cùng liều lĩnh, nhưng đem lại kết quả mãn nguyện cho cả nhà.

Cơ duyên "bỏ phố về quê" để xây ngôi nhà mơ ước sát biển của nhà chị Minh Thu khá thú vị.

“Chuyện là nhà mình book một cái homestay sát biển từ năm 2019 để đưa bọn trẻ đi chơi, đã trả tiền cọc đầy đủ luôn. Nhưng đùng cái dịch Covid phải hủy lịch bay, cộng thêm vô số lý do khác khiến chuyến đi bị hoãn đến tận tháng 7/2023. May mắn làm sao, anh chủ homestay không chỉ giữ nguyên tiền cọc cũ mà còn cho mình thuê cả căn với giá từ năm 2019, không tăng tí nào.

Sau chục ngày ở biển về mình đã nghĩ chắc chắn phải mua một ngôi nhà giống vậy để các con năm nào cũng có chỗ nghỉ hè. Tuy nhiên lúc ấy tài khoản chỉ đang ở 3 chữ số chứ không có đồng nào trong tay hết. Mảnh đất mình mua để xây cũng chỉ từ một tin đăng bán lướt qua trên Facebook thôi".

Mùa hè nào cũng đầy ắp kỉ niệm với các bé nhà chị Thu

Mùa hè nào cũng đầy ắp kỉ niệm với các bé nhà chị Thu

"Hôm đầu vào xem đất để mua, chúng mình vào ăn ở một quán ngay sát biển. Quán đơn sơ lắm, chỉ có mấy cái võng và bộ bàn ghế kê nép vào bụi dứa biển thôi. Ăn xong nằm võng đung đưa giữa trưa hè mà thấy mát rượi, còn sung sướng hơn cả bật điều hòa. Mình nghĩ hay là bỏ vé máy bay, đổi chuyến sang hôm sau để nằm đây ngủ một giấc cho đã. Lúc nào cũng bị cuốn theo nhịp sống bận rộn ở thành phố, tại sao không tự thưởng cho mình vài ngày lười biếng, chỉ nằm ngắm trời mây, uống bia, ăn hải sản để tự sạc pin lại?

Lúc bước xuống xe thấy biển xanh ngắt ngay trước mặt luôn, nghĩ trong bụng là ôi thôi xong, mình tìm đúng nơi rồi. Thế là chuyển tiền mua đất, xây nhà ngay và luôn để bọn trẻ con kịp có chỗ về nghỉ hè”.

Bãi biển với khung cảnh tuyệt diệu khiến gia đình chị Thu mê mẩn

Bãi biển với khung cảnh tuyệt diệu khiến gia đình chị Thu mê mẩn

Sau chuyến đi biển đáng nhớ năm 2023, cả 3 em bé nhà chị Thu đều “đổi màu da” thành 3 thỏi socola 75% ca cao, nhưng bù lại rất khỏe và tháng đó mỗi đứa cao lên hẳn 2cm. Vì lợi ích tuyệt vời này nên vợ chồng chị Thu đã quyết tâm hiện thực hóa ước mơ tìm một nơi biển xanh cát trắng nắng vàng, cho các con đến bơi lúc nào cũng được, phát triển thể chất và tận hưởng tuổi thơ không khói bụi ồn ào.

“Nếu như ở miền Bắc, ngay cả giữa mùa hè thì những ngày trời trong xanh đều rất hiếm thấy. Nhưng về vùng biển này thì trời lúc nào cũng xanh ngắt một màu, thỉnh thoảng mới có mây trắng bay thành cụm như bầu trời chưa bị ô nhiễm hồi ấu thơ.

Không khí ở biển trong lành, sạch mát, hải sản tươi ngon mà rẻ chỉ bằng 1/2, 1/3 so với ở phố thôi. Chưa kể ẩm thực Bình Định quá nhiều món hay ho để khám phá, và gia vị nơi đây khiến ai cũng mê mệt. Thế là nhà mình chốt luôn phải sở hữu một căn nhà sát biển cho bọn trẻ thỏa thích vui chơi, rèn luyện sức khỏe”.

Mỗi sáng thuyền chài cập bến ngay trước nhà chị Thu với đủ loại hải sản tươi rói, sạch và rẻ

Mỗi sáng thuyền chài cập bến ngay trước nhà chị Thu với đủ loại hải sản tươi rói, sạch và rẻ

Và thành quả là những mâm cơm đậm vị biển ngon lành hấp dẫn thế này đây!

Và thành quả là những mâm cơm đậm vị biển ngon lành hấp dẫn thế này đây!

Rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi biết tổng chi phí dựng nhà của vợ chồng chị Thu chỉ tốn 1,2 tỷ đồng. Ngoài vật liệu rẻ thì nhà chị tiết kiệm được một khoản lớn nhờ sự thật thà chất phác của người dân làng chài. Họ sống rất chân thành và dễ mến, không nhà nào phải quây hàng rào hay tường bao chống trộm cắp.

“Nhà mình chỉ xây rào cao đúng 50cm để trồng cây trang trí thôi, còn cổng để đấy cho có chứ cũng không phải đóng bao giờ. Kể cả gia đình mình đi vắng hết thì cũng chẳng cần khóa cổng.

Nhà có một cái sân cát rất to, chiều đến trẻ con hàng xóm sang chơi xúc cát đông lắm. Chơi chán chúng lại tự cất gọn đồ chơi vào góc sân để hôm sau sang chơi tiếp. Xe máy đi về để luôn ngoài cổng, 2 ngày liền vẫn nguyên đó. Vậy nên những ngày ở đây bọn mình thấy rất hạnh phúc, không chỉ có biển mà còn có 1 góc nhìn rất khác về cuộc sống nữa, nơi mà người với người sống với nhau chỉ thấy vui thôi”.

Hiên nhà với chiếc ghế rất hợp để nằm ườn đọc sách truyện

Hiên nhà với chiếc ghế rất hợp để nằm ườn đọc sách truyện

Khoảng sân siêu rộng và góc trời bao la nơi lũ trẻ rộn rã vui đùa mỗi ngày

Khoảng sân siêu rộng và góc trời bao la nơi lũ trẻ rộn rã vui đùa mỗi ngày

Mẫu thiết kế nhà của gia đình chị Thu khá đơn giản với tông chủ đạo là màu trắng. Không cần phải sơn thêm màu gì nữa bởi cảnh vật thiên nhiên xung quanh đã tô điểm rực rỡ cho căn nhà rồi. Biển và trời xanh thẳm, cây lá đủ màu tươi xinh, cát vàng và nắng rực rỡ, thêm giàn hoa giấy đỏ hồng bên cổng nhà, vài bộ bàn ghế gỗ. Thêm vài cái cây to cho lũ trẻ có bóng mát. Tất cả vẽ nên một bức tranh giản dị đẹp đến nao lòng.

Khi hoàn thiện xong căn nhà mang phong cách trang nhã như villa bên bờ Địa Trung Hải, gia đình chị Thu đã chọn vừa ở vừa kết hợp làm homestay giá rẻ cho những ai chung sở thích trải nghiệm cuộc sống miền biển dân dã. Bạn bè người thân ở thành phố cũng đòi bay đến vùng quê hẻo lánh vắng vẻ nơi chị Thu xây nhà để được thử cảm giác nghỉ dưỡng như resort. Căn nhà có ít phòng ngủ thôi nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, thoải mái và yên bình.

Ngôi nhà mơ ước của gia đình chị Thu lúc mới xây và sau khi hoàn thiện

Ngôi nhà mơ ước của gia đình chị Thu lúc mới xây và sau khi hoàn thiện

Tuy thiết kế đơn giản nhưng ngôi nhà toát lên vẻ thanh bình, dễ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Tuy thiết kế đơn giản nhưng ngôi nhà toát lên vẻ thanh bình, dễ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Sáng sớm mở cửa bước ra ngoài vừa được ngắm bình minh, vừa được đi dạo quanh chợ cá ngay sát bãi biển. Những mớ hải sản tươi ngon, tôm cá nhảy tanh tách, mực tươi rói lấp lánh khiến lũ trẻ sáng rực mắt vì thích mê. Canh đến giờ hoàng hôn thì xách bếp than ra sân nướng hải sản. Chao ôi mùi đồ nướng thơm lừng hòa với mùi sóng biển tươi mát, bố mẹ nhấm nháp đồ ăn ngon còn các con thì nô đùa thỏa thích, còn gì chill hơn nữa!

Khung cảnh thơ mộng của căn nhà cũng phù hợp cho những ai muốn tìm chốn nghỉ ngơi yên tĩnh. Chỗ này vừa cách xa phố thị, lại gần gũi với thiên nhiên, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi lối sống công nghiệp hóa. Nước biển trong veo, tắm thoải mái không ai thu phí. Biển tuy hoang sơ nhưng không hề buồn vì ngôi nhà nằm giữa làng chài, người dân bản địa xung quanh cũng đông vui, trẻ con ríu rít chạy nhảy suốt.

Góc nào của ngôi nhà cũng chill và dễ dàng "sống ảo"

Góc nào của ngôi nhà cũng chill và dễ dàng "sống ảo"

Những ngày lũ trẻ quay về Hà Nội đi học thì ngôi nhà để trống cũng buồn. Vậy nên chị Thu rất vui nếu có ai đó ghé chơi tổ ấm ven biển này, ở lại ăn vài bữa cơm và hòa mình với thiên nhiên như lũ trẻ nhà chị. Ban ngày ngắm chim trời bay, nằm ườn đọc sách truyện bên hiên nhà đầy nắng. Chiều mát thì thả diều theo gió, bới cát tìm cua, buộc dây đua còng. Nghĩ đến đã thấy vui. Tuổi thơ của thế hệ phụ huynh cũng từng như vậy đó, chẳng có điện thoại chơi game hay YouTube gì cả, rất tuyệt phải không?

Tuy nhà mới hoàn thiện không lâu nhưng chị Thu rất hài lòng với quyết định bỏ phố về biển của mình. Đã có nhiều vị khách lạ ghé thăm, đôi khi là một gia đình dắt nhau lang thang đi ngắm cảnh đẹp dọc đất nước, có lúc là những cặp đôi "rủ nhau đi trốn" rồi vô tình biết đến chiếc homestay mộc mạc giá rẻ như cho của chị Thu. Nhưng tất cả đều có chung tâm hồn yêu thiên nhiên giống gia đình chị, yêu cuộc đời và trân trọng tuổi thơ của các em bé.

Tuổi thơ của lũ trẻ trôi qua nhanh lắm, cha mẹ nào cũng mong lấp đầy bằng những kỉ niệm vui

Tuổi thơ của lũ trẻ trôi qua nhanh lắm, cha mẹ nào cũng mong lấp đầy bằng những kỉ niệm vui

Mùa hè sinh ra là để lũ trẻ được lười. Hãy để các con “lười” một cách bổ ích, vận động tự do, nuôi dưỡng tâm hồn phóng khoáng và được nuông chiều bằng niềm vui hạnh phúc nhé các bố mẹ!

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chi-vi-me-troi-xanh-may-trang-cap-vo-chong-ha-noi-tau-han-bai-bien-rieng-voi-ngoi-nha-xinh-xan-cho-cac-con-nghi-he-172240713160417536.htm