Chia sẻ khó khăn với người mắc bệnh hiểm nghèo

Trong nhiều năm qua, Chương trình 'Khát vọng sống' do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng phối hợp thực hiện đã giúp đỡ cho nhiều gia đình bệnh nhân trong tỉnh có điều kiện để tiếp tục chữa bệnh và tạo dựng cuộc sống mới thêm ấm no, hạnh phúc.

Chương trình Khát vọng sống đến với gia đình chị Nguyễn Thị Đình

Chương trình Khát vọng sống đến với gia đình chị Nguyễn Thị Đình

HAI GIA ĐÌNH 5 NGƯỜI BỆNH CẦN SỰ GIÚP ĐỠ

Khi bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt khối u máu để cứu đứa con gái 5 tuổi của mình, chị Nguyễn Thị Đình (Phường 8, TP Đà Lạt) như muốn ngã quỵ. Con đã bệnh, mẹ cũng không khỏe vì mỗi tuần chị Đình phải chạy thận lọc máu 2 lần do suy thận mạn tính với hai cánh tay chị nổi cục vì vết kim rút máu gần 6 năm qua. Ngày chạy thận thì phải nhập viện, ngày không lọc máu thì người phụ nữ 35 tuổi này đi làm thuê ở các vựa dâu để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Chồng chị Đình làm mọi việc có thể để lo cho 2 mẹ con điều trị và lo cho cậu con trai 13 tuổi ăn học. Lúc thì anh phụ việc ở xưởng cơ khí, khi thì đi phụ hồ. Cật lực như thế nhưng thu nhập của 2 vợ chồng rất bấp bênh, ngày có ngày không. Chẳng đất đai, nhà cửa, 4 nhân khẩu trong gia đình nghèo này phải xin ở nhờ trong khu nhà kho của xưởng cơ khí.

Còn ở thôn Hòa Lạc, xã Ka Đơn (huyện Đơn Dương) có một gia đình 4 nhân khẩu thì 3 người bị bệnh hiểm nghèo. Chị Lê Thị Ái Diệu (34 tuổi) bị ung thư tuyến giáp, chồng là anh Phan Nguyễn Thanh Khang (39 tuổi) bị suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo; con gái là Phan Nhã Tâm Như (sinh năm 2015) mang căn bệnh lõm ngực bẩm sinh, mới được phẫu thuật nâng lồng ngực. Chị Diệu, sau khi được phẫu thuật tuyến giáp đã phải tìm việc làm thuê tại các vườn rau, vườn hoa trong vùng để kiếm tiền đi xạ trị; anh Khang, ngoài những ngày chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã cố gắng chạy xe tải thuê chở rau từ các vườn về vựa để có thêm tiền điều trị bệnh cho mình và vợ, con. Hai đứa bé từ ngày cha mẹ bệnh, cũng biết sau giờ học về nhà giúp mẹ quét nhà, nấu cơm và chăm sóc bà nội bị té gãy xương đùi không còn khả năng lao động.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng đã khảo sát thực tế hoàn cảnh 2 gia đình này và kêu gọi hội viên chung tay góp sức giúp cho 5 bệnh nhân điều trị bệnh hiểm nghèo, giúp các cháu bé được tiếp tục học hành và hỗ trợ cho 2 gia đình này có điều kiện vượt qua khó khăn trước mắt và tạo sinh kế lâu dài.

KỶ LỤC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ HƠN 857 TRIỆU ĐỒNG

Trong tháng 2 vừa qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Chương trình truyền hình Khát vọng sống (TP Hồ Chí Minh) thực hiện chương trình trợ giúp cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 5 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Lần đầu tiên các trường học trên địa bàn đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Hội với kết quả tài trợ cao nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Đây là một kỷ lục trong Chương trình Khát vọng sống tại Lâm Đồng, qua tổng kết số tiền hỗ trợ cho 2 gia đình trong chương trình nhân đạo của Hội đầu năm Ất Tỵ 2025 là gần 858 triệu đồng. Trong đó, Chương trình truyền hình Khát vọng sống trao trực tiếp cho gia đình vợ chồng anh chị Nguyễn Thị Đình - Nguyễn Văn Vĩnh (ở Mai Xuân Thưởng, Phường 8, TP Đà Lạt) số tiền hơn 256 triệu đồng. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (Đà Lạt) đã trao cho gia đình chị Đình số tiền 360 triệu đồng từ sự đóng góp của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh. Như vậy, tổng số tiền gia đình chị Đình được hỗ trợ là hơn 616 triệu đồng.

Đến một gia đình khác, anh Nguyễn Đức Tiến - Giám đốc điều hành Chương trình truyền hình Khát vọng sống cùng các nhà hảo tâm và đại diện anh chị em hội viên Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng trao số tiền hơn 241 triệu đồng cho vợ chồng chị Lê Thị Ái Diệu - Phan Nguyễn Thanh Khang (ở thôn Hòa Lạc, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương).

Qua thực hiện 32 Chương trình Khát vọng sống tại Lâm Đồng, đây là lần đầu tiên có 3 trường học tại TP Đà Lạt và huyện Đơn Dương hưởng ứng nhiệt tình lời kêu gọi của Hội quyên góp ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn do nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo.

Cụ thể, cô Mai Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Thiện (Đà Lạt) trao 78 triệu đồng của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Đình (con gái chị Đình là học sinh Trường Tiểu học Đa Thiện bị u máu, bản thân chị Đình bị suy thận giai đoạn cuối). Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (Đà Lạt) đã trao cho gia đình chị Đình số tiền 360 triệu đồng từ sự đóng góp của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh. Cô Đinh Thị Thùy Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Lập (Đơn Dương) trao hơn 78 triệu đồng của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Ái Diệu (con gái chị Diệu là học sinh Trường Tiểu học Quảng Lập mới mổ nâng lồng ngực vì cháu bị lõm lồng ngực khi mới chào đời).

Chương trình Khát vọng sống là nguồn động viên to lớn giúp cho 5 bệnh nhân trong 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn này tiếp tục cố gắng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Từ nguồn tài trợ của chương trình, các gia đình này mở sổ tiết kiệm để bớt nỗi lo khi đến kỳ đóng tiền nhập viện xạ trị và chạy thận nhân tạo, các con của họ cũng có tiền ăn học những năm trước mắt và cuộc sống của các gia đình này sẽ có những thay đổi tích cực từ sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

AN NHIÊN

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202503/chia-se-kho-khan-voi-nguoi-mac-benh-hiem-ngheo-99f3e69/