Chia sẻ nỗi đau với nạn nhân TNGT, cảnh tỉnh những người đang sống

Hưởng ứng 'Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT' năm 2025, ngày 5/12, đoàn công tác Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An đã tặng quà, chia sẻ với những gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương tật do TNGT.

Chuyến thăm của Ban ATGT tỉnh Nghệ An do ông Phan Huy Chương – Phó trưởng Ban chuyên trách làm trưởng đoàn, đã trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đến các gia đình nạn nhân khó khăn tại các xã Bạch Ngọc, Tân Châu và Trung Lộc.

Đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Nghệ An và đại diện xã Tân Châu thăm hỏi gia đình bà Hoàng Thị Sen, bị liệt nửa người sau một vụ tai nạn giao thông.

Đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Nghệ An và đại diện xã Tân Châu thăm hỏi gia đình bà Hoàng Thị Sen, bị liệt nửa người sau một vụ tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông và những con số đáng báo động

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong gần một năm qua (từ ngày 15/12/2024 - 14/11/2025) ghi nhận 318 vụ TNGT, làm chết 229 người và bị thương 178 người. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ, số người chết và người bị thương đều giảm, cho thấy những nỗ lực tích cực trong công tác đảm bảo ATGT của tỉnh. Tuy nhiên, con số hơn 229 người tử vong trong gần một năm vẫn là một mất mát quá lớn, cho thấy TNGT vẫn là một thách thức nghiêm trọng.

Theo Ban ATGT tỉnh Nghệ An, các vụ TNGT xảy ra chủ yếu do ý thức và hành vi của người tham gia giao thông. Nguyên nhân hàng đầu bao gồm: vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia và chất kích thích, thiếu chú ý quan sát và mất tập trung, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, vượt đèn đỏ...

Đang là lao động chính, ông Thái Bá Công bị tai nạn do học sinh đi xe máy đâm vào, giờ trở thành người khuyết tật.

Đang là lao động chính, ông Thái Bá Công bị tai nạn do học sinh đi xe máy đâm vào, giờ trở thành người khuyết tật.

Tai nạn giao thông đưa đến những mất mát không gì thay thế. Như trường hợp, anh Nguyễn Văn Giáp (xã Bạch Ngọc) và ông Nguyễn Đình Thành (xóm Bồi Sơn, xã Bạch Ngọc) tử vong, để lại vợ con thơ dại và người vợ sống đơn chiếc. Em Hoàng Thị Ngọc Mai (SN 2005, xã Trung Lộc) mất trên đường đi làm về. Anh Đặng Thái Nguyên (SN 1988, xã Trung Lộc) mất khi đang làm việc tại Đồng Tháp, để lại bố mẹ già phải nuôi các cháu nhỏ.

Những vụ tai nạn cũng khiến bao người mang thương tật suốt đời, trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Như anh Thái Bá Bảy (SN 1997, xã Tân Châu) bị liệt cánh tay phải sau một vụ tai nạn tự gây khi trên đường về nhà. Anh Bảy từ một thanh niên khỏe mạnh, tương lai phơi phới. Giờ bị liệt cánh tay phải, ngày ngày phải nhờ mẹ và chị hỗ trợ trong sinh hoạt. Giấc mơ cưới vợ, lập một mái ấm riêng trở nên xa vời.

Hay như ông Thái Bá Công (56 tuổi, trú xã Tân Châu) bị một em học sinh đi xe máy đâm vào. Sau tai nạn, ông Công chấn thương sọ não, liệt nửa người, đi lại. Từ lao động chính, trụ cột gia đình, giờ ông trở thành người phụ thuộc. Tất cả mọi thứ đều trông chờ vào vợ, vào con.

Còn trường hợp bà Hoàng Thị Sen (SN 1977, xã Tân Châu), sau TNGT giờ nằm liệt một chỗ, phải sống dựa vào chị gái. Trong khi đó, hộ bà Sen là nghèo, được xã xếp vào diện đặc biệt khó khăn, vừa rồi nhờ chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ mà có được một căn nhà cấp 4 khang trang.

Đoàn tới thắp hương và thăm hỏi gia đình nạn nhân TNGT ở xã Bạch Ngọc.

Đoàn tới thắp hương và thăm hỏi gia đình nạn nhân TNGT ở xã Bạch Ngọc.

Lời cảnh tỉnh gửi đến người đang sống

Bà Hoàng Thị Xuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Châu, chia sẻ: "Mặc dù xã và tổ chức hết sức quan tâm giúp đỡ, nhưng những trường hợp này vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn nữa. Như nhà anh Công, em Bảy, khi chưa bị TNGT họ đều là công dân tốt ở địa phương, lao động chính trong nhà, sau TNGT họ trở thành người khuyết tật không thể tự lao động nuôi sống mình. Éo le hơn có trường hợp chị Hoàng Thị Sen (1977, xóm Làng Mới), lúc rạng sáng đi bắt cua mưu sinh bị xe khác đâm vào. Giờ nằm liệt giường không thể tự chăm sóc. Nhà vốn là hộ nghèo giờ càng không có gì để nói nữa. Vừa rồi Nhà nước hỗ trợ tiền xây cho cái nhà chứ không thì 2 mẹ con ở cái nhà ngói lụp xụp không biết sẽ sập khi nào".

Ngôi nhà lụp xụp trước đây bà sen và con trai học lớp 9 vẫn sinh sống.

Ngôi nhà lụp xụp trước đây bà sen và con trai học lớp 9 vẫn sinh sống.

Ông Phan Huy Chương, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Nghệ An, nói: "Mỗi vụ TNGT xảy ra đều mang đến những mất mát đau thương, có người thì chết, người mang thương tật suốt đời. Hệ lụy đi theo nó là nỗi đau mất mát người thân, là kinh tế gia đình suy kiệt, là gánh nặng nợ nần, tương lai khốn khó. Vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn mỗi người hãy chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATGT, khi đó sẽ hạn chế được rủi ro cho mình và những người xung quanh".

Ông Chương cho biết, hoạt động thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động thường niên của Ban ATGT tỉnh, nhằm mục đích kép: vừa giúp đỡ gia đình vươn lên trong cuộc sống, vừa tuyên truyền để làm bài học cảnh tỉnh mọi người và toàn xã hội.

"Chúng tôi luôn mong rằng mỗi người khi tham gia giao thông sẽ nghĩ về gia đình, những người thân yêu mà điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức, góp phần giảm thiểu TNGT. Để mỗi ngày không phải nghe tin hay chứng kiến có người mất, người bị thương vì TNGT", ông Chương bày tỏ.

Văn Thanh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/chia-se-noi-dau-voi-nan-nhan-tngt-canh-tinh-nhung-nguoi-dang-song-192251205153729044.htm