Chia sẻ yêu thương
Trời còn chưa sáng rõ, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 đã tất bật chuẩn bị cho hoạt động đầy ý nghĩa của mô hình 'Chia sẻ yêu thương'-nấu cháo trao tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Giữa nhịp chuẩn bị đón xuân của mỗi gia đình, những bát cháo nóng hổi mang theo hơi ấm nghĩa tình quân-dân là tấm lòng của người phụ nữ Quân đội.
Trong không gian bếp ăn quen thuộc, mỗi người một việc, từ vo gạo, nhặt rau đến sơ chế thịt, xương; tất cả công đoạn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Những nồi cháo lớn được đặt lên bếp. Gạo trắng dẻo thơm, xương hầm nhừ, thịt nạc, bí đỏ cùng các loại rau củ được kết hợp hài hòa. Từng công đoạn được chị em thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình, phối hợp nhịp nhàng, khoa học.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 trao các suất cháo, thăm hỏi và động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Khi cháo chín, từng suất cháo nóng hổi được múc ra, thêm hành, rau thơm, đóng gói cẩn thận. Ngay trong buổi sáng, các hội viên nhanh chóng vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, phối hợp cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện trực tiếp trao tận tay người bệnh và người nhà bệnh nhân. Không khí tại Bệnh viện dường như trở nên ấm áp hơn khi những bát cháo nghĩa tình được đón nhận bằng ánh mắt xúc động và những lời cảm ơn chân thành.
Bà Nguyễn Thị Như, 51 tuổi, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, đang điều trị viêm phổi, chia sẻ: “Điều trị ở đây đã nhiều ngày, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, Tết đến nơi rồi mà chưa biết xoay xở ra sao. Nay nhận được bát cháo nóng do các cô bộ đội mang đến, tôi thực sự rất xúc động. Sự quan tâm, sẻ chia ấy khiến tôi thấy ấm lòng hơn, có thêm niềm tin để yên tâm điều trị”.
Cùng chung cảm xúc, bà Nguyễn Thị Lan, 65 tuổi, ở xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đang điều trị bệnh xương khớp, cho biết: “Tuổi cao, bệnh tật khiến tôi nhiều lúc mệt mỏi. Nhưng được các cô bộ đội quan tâm, động viên như thế này, tôi cảm thấy được tiếp thêm tinh thần rất nhiều. Tết này dù ở bệnh viện nhưng cũng thấy đỡ tủi lòng”.
Phía sau những nồi cháo nghĩa tình là cảm xúc lắng đọng của chính những hội viên trực tiếp tham gia hoạt động. Thượng úy QNCN Vũ Thị Trang, hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 cho hay: “Dậy từ rất sớm, vất vả nhưng ai cũng vui. Khi tận tay trao bát cháo tới bệnh nhân, mọi mệt nhọc đều tan biến. Với chúng tôi, đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách đón Tết rất ý nghĩa của người phụ nữ Quân đội”.
Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá QNCN Bùi Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 cho biết: “Mô hình “Chia sẻ yêu thương” được Hội Phụ nữ triển khai trên cơ sở kế thừa những cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện công tác và nhu cầu thực tế của các đối tượng thụ hưởng. Toàn bộ cháo được tổ chức nấu tập trung tại bếp ăn Cục Chính trị, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, sau đó đóng gói cẩn thận, vận chuyển và trao tận tay bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Theo đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ, giá trị cốt lõi của mô hình không chỉ nằm ở số lượng suất cháo được trao mà quan trọng hơn là ý nghĩa tinh thần, là sự lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới.
Được biết, không chỉ dừng lại ở việc nấu cháo trao tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thời gian tới, Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 sẽ tiếp tục mở rộng nội dung mô hình, kết hợp tổ chức trao quà, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm tặng các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ sự ủng hộ tự nguyện của cán bộ, hội viên và từ hoạt động gây quỹ thông qua sáng kiến “Thu gom rác thải, bán phế liệu vì môi trường xanh, sạch, đẹp” do Hội Phụ nữ phát động, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng, thế hệ tương lai.
Nhận định về ý nghĩa của mô hình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 khẳng định: “Mô hình “Chia sẻ yêu thương” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn thuần mà là biểu hiện sinh động của công tác dân vận khéo. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực và bền bỉ, Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người quân nhân, người phụ nữ Quân đội giàu lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình, nhất là trong dịp Tết đến, xuân về”.
Mô hình của Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 được cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Theo đại diện của Bệnh viện cho biết, hoạt động của mô hình được tổ chức nghiêm túc, đúng đối tượng, tuân thủ đầy đủ quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm; không chỉ góp phần bổ sung dinh dưỡng mà còn mang giá trị động viên tinh thần rất lớn đối với người bệnh.
Giữa sắc xuân đang về trên từng con phố, những bát cháo nghĩa tình ấy đã và đang góp phần sưởi ấm lòng người, lan tỏa yêu thương và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân-dân.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/chia-se-yeu-thuong-1025069











