Chia tay người yêu gắn bó 6 năm để lấy vợ nhà giàu, tôi vẫn ám ảnh về người con gái ấy

Tôi đã có người yêu, và tôi không phải là người dễ thay lòng. Nhưng dần dần, sự quan tâm cùng với những cơ hội mà gia đình cô ấy mang lại, khiến tôi bắt đầu phân vân.

Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 3 năm. Nhìn bề ngoài, tôi có lẽ là hình mẫu của một người đàn ông thành đạt: công việc ổn định, vợ đẹp, nhà cao cửa rộng. Ai cũng nghĩ tôi đang sống một cuộc đời đáng mơ ước. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau tất cả những hào nhoáng ấy là một câu chuyện mà tôi luôn giấu kín trong lòng. Một câu chuyện về tình yêu, về những lựa chọn... và về những điều không thể quay lại.

Tôi và người yêu cũ đã gắn bó suốt 6 năm, từ thuở sinh viên. Cả hai đều nghèo khó, nhưng quãng thời gian ấy lại là những năm tháng tôi cảm thấy mình sống thật nhất. Chúng tôi chở nhau trên chiếc xe máy cũ kỹ, ăn cơm vỉa hè, cùng nhau tiết kiệm từng đồng để gửi về cho gia đình. Tôi từng hứa với em rằng: sau này có gì ngon nhất, đẹp nhất, tôi sẽ dành cho em.

Nhưng cuộc sống không đơn giản như những lời thề non hẹn biển. Ra trường, tôi làm việc tại một công ty xây dựng. Công việc không tệ, nhưng áp lực và thu nhập không đủ để lo một tương lai ổn định như em luôn mong muốn. Rồi tôi gặp vợ tôi bây giờ, một cô gái con nhà giàu, thông minh, dịu dàng và chân thành. Em quan tâm đến tôi theo cách mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khó có thể làm ngơ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ban đầu, tôi cố giữ khoảng cách. Tôi đã có người yêu, và tôi không phải là người dễ thay lòng. Nhưng dần dần, sự quan tâm cùng với những cơ hội mà gia đình cô ấy mang lại, khiến tôi bắt đầu phân vân. Tôi so sánh: Nếu tiếp tục với người yêu, có thể chúng tôi sẽ còn phải vật lộn thêm nhiều năm nữa. Còn nếu đến với vợ tôi, chỉ cần một bước thôi, tôi có thể đổi đời.

Tôi đã chọn bước đi đó. Ngày tôi nói lời chia tay, người yêu chỉ nhìn tôi rất lâu. Em không khóc, không trách móc. Em chỉ hỏi một câu: "Anh có từng thật lòng yêu em không?"

Tôi không trả lời. Vì tôi biết, dù nói thế nào cũng chỉ làm đau thêm một người đã dành cả thanh xuân cho tôi.

Giờ đây, tôi có một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi yêu thương tôi thật lòng, và tôi cũng quý trọng cô ấy. Cuộc sống chúng tôi êm ấm, đủ đầy, không có những trận cãi vã dữ dội, không có những buổi tối loay hoay với tiền bạc. Tôi biết ơn vợ mình vì tất cả điều đó.

Nhưng có những đêm, khi mọi thứ lặng đi, tôi vẫn nghĩ về người yêu cũ. Tôi nghe nói sau ngày chia tay, cuộc sống của em không tốt. Em đi làm xa, vẫn lận đận trong những công việc không ổn định, từng trải qua vài mối tình nhưng chẳng ai thực sự ở lại. Em ít khi xuất hiện trên mạng xã hội, chỉ thấy thoáng qua vài bức ảnh gầy hơn, trầm hơn.

Tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi biết, không ai có lỗi vì đã chọn cuộc sống mình mong muốn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Không phải vì tôi đã không chọn em, mà vì tôi từng hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc, và cuối cùng, chính tôi là người phá vỡ điều đó.

Bây giờ, tôi có tất cả những gì ngày xưa tôi nghĩ là thành công. Nhưng đôi khi, giữa đêm khuya, tôi vẫn nằm im nhìn lên trần nhà và tự hỏi: "Nếu ngày đó tôi chọn khác đi, liệu tôi có hạnh phúc không? Liệu em có hạnh phúc hơn không?"

Không ai biết. Và có lẽ… tôi cũng không bao giờ biết được.

B.Minh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chia-tay-nguoi-yeu-gan-bo-6-nam-de-lay-vo-nha-giau-toi-van-khong-the-quen-nguoi-con-gai-minh-tung-no-ca-thanh-xuan-172250606071717131.htm