Chiếc áo này không giảm giá

Cô gái trẻ, xinh, đứng bán quần áo cho một cửa hàng nho nhỏ. Ly bước vào, tìm mua một chiếc áo. Ly chọn chiếc áo cánh dơi, vạt chéo màu đỏ đun. Ngắm nghía trước gương ở phòng thử đồ, Ly mỉm cười, chiếc áo khá đẹp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

“Chiếc áo này bao nhiêu em nhỉ!”, Ly hỏi. “450 nghìn”, cô gái bán hàng trả lời gọn lỏn và không quên ném về phía Ly cái nhìn sắc lẹm, nói thêm: “Đây là hàng mới về, được rất nhiều khách thích. Chỉ còn đúng 1 chiếc. Áo này nguyên giá nhé!”. Ly gật đầu. Tin tưởng hỏi cô bán hàng: “Em thấy chị mặc hợp không”. Cô gái tròn mắt nhìn Ly, xua tay: “Quá hợp. Quá đẹp. Chị không lấy nhanh là hết đấy!”.

Ly cười hiền lành. Ly cũng nghĩ như cô bán hàng. Chiếc áo rất hợp với Ly nhưng giá có vẻ hơi cao. Ly nhỏ nhẹ: “Bớt nhé, để chị lấy”. Cô gái bán hàng trẻ, xinh cau mày với giọng khó chịu: “Đã bảo là hàng mới về không giảm giá. Chị không ưng, có thể chuyển sang mấy chiếc áo bên kia. Đang giảm 30% đấy”.

Ly tất nhiên đã “chấm” chiếc áo cánh dơi, vạt chéo màu đỏ đun này. Ly bảo cô bán hàng cho xin mã QR để chuyển tiền. Cô gái đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Ly. Mã QR hiện trên màn hình. Ly nhập số tiền 450 nghìn. Tài khoản người nhận ghi tên: Lâm Thị Cấn.

Thanh toán xong, cô bán hàng xin số điện thoại của Ly, hẹn lần sau có hàng mới sẽ gọi điện. Vừa lúc đó, một cô gái cũng trẻ, xinh bước vào cửa hàng. Cô vồn vã hỏi Ly: “Chắc chị là người vừa mua chiếc áo cánh dơi đúng không. Bạn bán hàng nhắn hỏi giảm giá, còn 1 cái nên em lấy chị 400, chứ bình thường 450 nghìn, không bớt 1 đồng. Lần sau nhớ tiếp tục ủng hộ cửa hàng em nhé!”.

Ly thoáng nghĩ trong đầu, hẳn đây là người chủ cửa hàng, còn cô gái kia bán thuê. Ly quay sang nhìn người bán hàng. Cô này vội lảng tránh cái nhìn của Ly. Hiểu chuyện, Ly chào khẽ cô chủ, lên xe, ra về. Được đoạn đường, có tiếng chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là giọng nữ như khẩn cầu: “Chị ơi! Quay lại ngay cửa hàng bán quần áo nhé, em nhờ chút việc”. Ly dừng xe trước cửa hàng. Cô gái bán hàng trẻ, xinh vội chạy ra dúi vào tay Ly 1 tờ 50 nghìn và 1 mảnh giấy nhỏ rồi lại chạy vào ngay. Ly mở ra đọc. Nét chữ nguệch ngoạc của cô bán hàng: “Em xin lỗi chị. Chị đừng nói gì với cô chủ nhé, không em sẽ bị đuổi việc. Em mới vào làm được 10 ngày thôi chị”.

Ly im lặng, lên xe. Vừa đi, Ly vừa nghĩ: Không biết lần sau có hàng mới, cô bán hàng có gọi điện cho mình đến mua?

Vi An

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chiec-ao-nay-khong-giam-gia-32149.htm