Chiêm ngưỡng bạt ngàn sắc tím hoa sim nơi biên cương Đông Bắc
Hoa sim nở tím biếc dưới nắng hè, trên những ngọn đồi kề bên Di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, dọc cung đường biên giới tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nắng tháng Năm chói chang cũng là mùa hoa sim bung nở. Năm nay, du khách đến với xã vùng cao biên giới Hải Sơn (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) có phần bất ngờ khi được chứng kiến những triền đồi sim bạt ngàn giữa núi rừng Đông Bắc.

Hoa sim có vẻ đẹp giản dị nhưng thơ mộng nhờ sắc tím pha ánh hồng, 5 cánh bao nhị vàng ươm. Cây sim thân nhỏ mọc thành từng bụi, vốn quen thuộc ở nhiều vùng đồi núi Việt Nam.

Hoa sim vẫn luôn được coi là một trong những loài hoa biểu tượng cho vùng biên cương, đi vào âm nhạc với những câu hát “Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa, hoa sim giữa đồi nắng gió, tím như ai chờ mong” (Hoa sim biên giới - nhạc sĩ Minh Quang).

Với địa hình thích hợp, xã vùng cao Hải Sơn của TP Móng Cái sở hữu nhiều vạt sim cao tới ngang đầu người. Từ năm 2022, Lễ hội Hoa sim biên giới được địa phương tổ chức, dựa trên lợi thế tự nhiên và những đồi sim được phát động trồng và chăm sóc mới.

Ngoài những vườn sim tạo cảnh quan đẹp khu vực Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn và khu dân cư trên địa bàn, đồi sim Mã Thầu Sơn ở thôn Lục Chắn là khu vực có nhiều cây sim nhất, với khoảng 5.000 cây trên diện tích 2 ha.

Hoa sim đồng loạt nở dưới nắng tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, mộng mơ. Chị Sằn Móc Lộc, người trồng sim cho biết, hàng nghìn gốc sim này gia đình trồng từ đầu năm 2023, tuy nhiên đây là mùa hè đầu tiên sim nở, bông lớn dày đẹp nhờ việc chăm bón cẩn thận trước khi hoa nở.

“Trồng cây sim thay thế cho cây keo không chỉ mang lại lợi ích kinh tế như bán quả, thu vé tham quan mà còn tạo cảnh quan đẹp để đóng góp vào phát triển du lịch cộng đồng cho thôn, cho xã”, chị Lộc cho biết. Người phụ nữ Dao Thanh Y kể, từ chủ trương phát triển du lịch, gia đình mở cửa vườn với dịch vụ ngắm hoa, hái quả kết hợp phục vụ ẩm thực, sản vật địa phương.

Nhiều ngày nay, đông đảo du khách tới các vườn sim tại Hải Sơn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa biên thùy, gắn với Lễ hội Hoa sim chính hội ngày 18/5.

Đi giữa những vạt đồi sim, nhiều người trải nghiệm cảm giác như được trở về tuổi thơ. Chị Lê Thị Huyền, du khách tới từ Hà Nội cho biết rất ngạc nhiên khi không chỉ được khám phá khung cảnh thiên nhiên mà còn cả văn hóa truyền thống các dân tộc Dao, Sán Chỉ vùng biên cương Đông Bắc: “Tôi chắc chắn sẽ trở lại thăm lễ hội sau”.

Năm nay là lần thứ 4 Lễ hội hoa sim biên giới được tổ chức. Bên cạnh các hoạt động dành cho du khách, lễ hội cũng là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn giao lưu văn hóa như thi giã bánh dày, giao lưu đánh quay, ném còn, bịt mắt bắt vịt; thi trang điểm trang phục cô dâu dân tộc Dao, Sán Chỉ…

Lễ hội thu hút hàng vạn lượt khách đến với xã vùng cao Hải Sơn, là cơ hội để tiếp tục quảng bá các nét văn hóa, các điểm đến khác như Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, Xóm bích họa của người Dao, thác 72 gian - hồ Tràng Vinh... góp phần bảo tồn truyền thống, nâng cao đời sống cho người dân.