Chiêm ngưỡng 'cổng làng tự nhiên' từ cây đa hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh
Cây đa hàng trăm năm tuổi tại thôn Hòa Thái có bộ rễ đặc biệt tạo thành cổng làng độc đáo vô cùng hiếm có. Bởi vậy, cây đa được người dân chung tay bảo vệ và chăm sóc.

Trên con đường dẫn vào thôn Hòa Thái (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), có một cây đa cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi. Những rễ phụ của cây buông dài, bén đất tạo thành hai thân lớn đứng đối xứng, hình thành nên “cổng làng tự nhiên” hiếm có.

Tán đa tỏa rộng, vươn mình che bóng xuống đoạn đường làng rợp mát. Từ xa nhìn lại, ai cũng ngỡ đây là hai cây đa mọc đối diện nhau, nhưng theo người dân địa phương, thực ra chỉ có một “cây đa mẹ” duy nhất. Theo thời gian, những chùm rễ phụ buông dài, bén đất, lớn dần thành thân phụ, tạo nên hình dáng đối xứng như cổng làng.

Chẳng ai rõ tuổi đời thực của cây đa này. Tuy nhiên, từ khi sinh ra, các cụ ông, cụ bà lớn tuổi bây giờ ở làng đều đã thấy cây đa sừng sững đứng đó. Với họ, cây không chỉ là chứng nhân lịch sử của thôn Hòa Thái mà còn là “linh hồn” gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây.

Cụ Trần Nam Tam (89 tuổi) cho biết: “Cây đa này có từ lâu lắm rồi. Trước kia có một cây mẹ lớn hơn nữa, nhưng bị bão quật đổ, giờ còn lại hai thân phụ này. Khi tôi ra đời, cây đã rất lớn. Cây đa chứng kiến bao đổi thay của làng, là nơi lũ trẻ tụ tập vui chơi mỗi dịp Tết, là nơi người già ngồi kể chuyện xưa”.

Bởi vậy, bà con trong thôn lập một bàn thờ nhỏ dưới gốc cây để thắp hương vào ngày rằm, mồng một. Ai đi qua cũng ghé lại, vừa nghỉ chân, vừa trò chuyện. Vài năm trở lại đây, để phục vụ các hoạt động vui chơi, nói chuyện nghỉ mát ở dưới gốc đa, người dân nơi đây đã đặt vài chiếc ghế đá để làm chỗ ngồi. Mỗi buổi chiều, bóng cây đổ dài trên con đường làng, trẻ con nô đùa, người lớn chuyện trò tạo nên khung cảnh thanh bình, mộc mạc đến lạ.

Qua quan sát, gốc đa vững chãi, to lớn đến mức 5 người ôm không xuể. Rễ chằng chịt ăn sâu vào lòng đất. Còn phía trên, cành lá sum suê phủ kín cả một khoảng đường làng bên cạnh miếu thờ.

Bà Lê Thị Lành, Bí thư Chi bộ thôn Hòa Thái, cho biết: “Cây đa như một phần linh hồn của làng. Người dân coi đây là báu vật. Ai cũng có ý thức giữ gìn, bảo vệ, bởi cây không chỉ gắn bó với đời sống hằng ngày mà còn tượng trưng cho sự bền vững, chở che”.












