Chiêm ngưỡng kiệt tác 'Đêm đầy sao' của Van Gogh giữa lòng Bosnia

Khu vườn rộng hơn 10 ha của doanh nhân người Bosnia được ví như kiệt tác 'Đêm đầy sao' phiên bản khổng lồ của danh họa Van Gogh.

Khu vườn rộng lớn với hàng trăm nghìn khóm hoa oải hương, cỏ và các loài thực vật khác, hòa quyện, tạo thành những vòng xoáy và xoắn ốc. (Nguồn: AFP)

Khu vườn rộng lớn với hàng trăm nghìn khóm hoa oải hương, cỏ và các loài thực vật khác, hòa quyện, tạo thành những vòng xoáy và xoắn ốc. (Nguồn: AFP)

Với niềm say mê và mong muốn tri ân danh họa Vincent Van Gogh, doanh nhân Bosnia, ông Halum Zukic đã biến hàng nghìn cây và hoa trên mảnh đất hơn 10 ha thành một phiên bản khổng lồ và sống động của kiệt tác "Đêm đầy sao".

Khu vườn gồm hàng trăm nghìn khóm hoa oải hương, cỏ và các loài thực vật khác hòa quyện tạo thành những vòng xoáy và xoắn ốc trải rộng trên một diện tích rộng lớn. Nhìn từ trên cao, khu vườn hiện lên sống động như bức tranh bầu trời mà bậc thầy của trường phái hậu ấn tượng vẽ năm 1889.

Ông Zukic chia sẻ, “Việc khắc họa lại một hình ảnh phẳng trong không gian ba chiều không đơn giản. Chúng tôi đã cố gắng bám sát theo các hình dạng và tỷ lệ để khu vườn giống bức tranh nhất có thể. Và tôi nghĩ mình đã thành công".

Doanh nhân 56 tuổi lần đầu phát hiện mảnh đất này cách đây 20 năm trước trong lúc hái nấm ở khu rừng gần làng Luznica ở Bosnia. Ông mua mảnh đất với ý tưởng xây dựng một túp lều và tạo ra một khu vườn hình tròn.

Năm 2018, khi nhìn thấy những vết cắt do máy kéo để lại trên bãi cỏ, ông Zukic nảy ra ý tưởng tái hiện bức tranh "Đêm đầy sao" - một trong những tác phẩm được yêu thích nhất tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở New York.

“Trong mắt tôi, những vết cắt do máy trên bãi cỏ trông giống như những đường xoắn ốc trong 'Đêm đầy sao' và tôi lập tức đưa ra quyết định”, ông Zukic nói.

Thời gian đầu, ông Zukic mua thêm đất và bắt tay vào công việc, với sự hỗ trợ của 20-30 công nhân làm vườn và 6 năm hoàn thiện.

“Chúng tôi đã trồng khoảng 130.000 khóm hoa oải hương, hàng chục nghìn cây hương liệu và thảo mộc, cùng hàng nghìn cây khác. Khu vườn không có một đường thẳng nào, mọi thứ đều mang nét đẹp tự nhiên”, doanh nhân Bosnia cho biết.

Cũng từ đó, ông Zukic bắt đầu quan tâm hơn đến họa sĩ Van Gogh. Ông bày tỏ niềm hào hứng khi chia sẻ về tình yêu thiên nhiên và niềm say mê sáng tác của danh họa.

Năm 2023, khi thăm Pháp, ông khám phá những nơi gắn liền với năm tháng sáng tác nghệ thuật của họa sĩ Van Gogh tại Arles và Saint-Remy-en-Provence. Họa sĩ vẽ bức “Đêm đầy sao” vào tháng 6/1889 khi đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Saint Remy. Một năm sau, ông ra đi ở tuổi 37.

Hiện tại, chỉ có số ít du khách ghé thăm khu vườn vì ông Zukic cho rằng, quan khách cần kiên nhẫn chờ đợi để cây cối có thời gian phát triển.

“Ngoài tiền, chúng ta còn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Khu vườn sẽ càng đẹp hơn theo mỗi năm”, ông Zukic chia sẻ.

(theo Jakarta Post)

Bạch Dương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chiem-nguong-kiet-tac-dem-da-y-sao-cua-van-gogh-giua-long-bosnia-289442.html