Chiêm ngưỡng những gốc cổ thụ trăm tuổi với hình thù độc đáo giữa lòng Trà Vinh

Nhiều gốc cổ thụ trăm tuổi ở Ao Bà Om (Trà Vinh) được thiên nhiên tạo tác thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có một không hai.

Thành phố Trà Vinh được mệnh danh là “thành phố xanh” của ĐBSCL với hàng nghìn cây cổ thụ trong nội ô.

Thành phố Trà Vinh được mệnh danh là “thành phố xanh” của ĐBSCL với hàng nghìn cây cổ thụ trong nội ô.

Đặc biệt, tại di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Ao Bà Om (phường 8, TP Trà Vinh) có nhiều gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi với những bộ rễ khổng lồ trồi lên mặt đất, tạo nên những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt.

Đặc biệt, tại di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Ao Bà Om (phường 8, TP Trà Vinh) có nhiều gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi với những bộ rễ khổng lồ trồi lên mặt đất, tạo nên những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt.

Nhiều rễ cây kích thước lớn nổi trên mặt đất cao từ 1 - 2m, đầy u nần.

Nhiều rễ cây kích thước lớn nổi trên mặt đất cao từ 1 - 2m, đầy u nần.

Có những bộ rễ rất to đến mức vài người ôm không xuể.

Có những bộ rễ rất to đến mức vài người ôm không xuể.

Theo người dân địa phương, do đặc điểm của thổ nhưỡng nên những cây sao, cây dầu tại Trà Vinh phát triển xanh tốt hàng trăm năm qua.

Theo người dân địa phương, do đặc điểm của thổ nhưỡng nên những cây sao, cây dầu tại Trà Vinh phát triển xanh tốt hàng trăm năm qua.

Nhiều người cho rằng, những bộ rễ của các cây cổ thụ quanh Ao Bà Om trồi lên cao là do hiện tượng xói mòn đất do mưa trong thời gian dài.

Nhiều người cho rằng, những bộ rễ của các cây cổ thụ quanh Ao Bà Om trồi lên cao là do hiện tượng xói mòn đất do mưa trong thời gian dài.

Những gốc cổ thụ quanh Ao Bà Om đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị và là một phần di sản tinh thần của người dân Trà Vinh.

Những gốc cổ thụ quanh Ao Bà Om đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị và là một phần di sản tinh thần của người dân Trà Vinh.

Với những kiệt tác nghệ thuật do thiên nhiên ban tặng, Ao Bà Om luôn thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, hít thở không khí trong lành khi có dịp đến Trà Vinh.

Với những kiệt tác nghệ thuật do thiên nhiên ban tặng, Ao Bà Om luôn thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, hít thở không khí trong lành khi có dịp đến Trà Vinh.

“Lần đầu tiên tôi đến Trà Vinh và cảm thấy bất ngờ khi thành phố tràn ngập bóng cây xanh. Đặc biệt là những gốc cây quanh Ao Bà Om rất độc đáo, khiến tôi thấy rất thích thú”, anh Hồ Trung Tín (ngụ TP Cần Thơ) chia sẻ.

“Lần đầu tiên tôi đến Trà Vinh và cảm thấy bất ngờ khi thành phố tràn ngập bóng cây xanh. Đặc biệt là những gốc cây quanh Ao Bà Om rất độc đáo, khiến tôi thấy rất thích thú”, anh Hồ Trung Tín (ngụ TP Cần Thơ) chia sẻ.

Hiện những cây cổ thụ tại Ao Bà Om nói riêng và TP Trà Vinh nói chung được địa phương quan tâm bảo vệ và chăm sóc.

Hiện những cây cổ thụ tại Ao Bà Om nói riêng và TP Trà Vinh nói chung được địa phương quan tâm bảo vệ và chăm sóc.

MINH THANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chiem-nguong-nhung-goc-co-thu-tram-tuoi-voi-hinh-thu-doc-dao-giua-long-tra-vinh-ar658091.html