Chiến dịch không có tiếng súng (Kỳ cuối: Những mái ấm hồi sinh mang mùa xuân sớm về)
Sau những ngày mưa bão vùi dập, từ đống đổ nát và lo âu, niềm vui đã trở lại trên nhiều bản, làng khi những ngôi nhà mới lần lượt hoàn thành trong Chiến dịch Quang Trung thần tốc. Được che chở dưới mái nhà kiên cố do các lực lượng chung tay dựng nên, người dân không chỉ yên tâm ổn định cuộc sống, mà còn háo hức chuẩn bị đón một cái Tết ấm áp hơn bao giờ hết.

Lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình cụ bà Tô Thị Sửa.
Sáng 16-12, tại xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai), Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình cụ bà Tô Thị Sửa (88 tuổi), hộ gia đình có công với cách mạng, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trong đợt bão số 13 vừa qua, ngôi nhà của cụ Sửa bị sập hoàn toàn. Ở tuổi xế chiều, nỗi lo lớn nhất của cụ là có một mái nhà an toàn để nương thân. Và rồi, mong ước ấy đã thành hiện thực.
Ngôi nhà mới có tổng diện tích 55m², gồm phòng khách, phòng ngủ, gác lửng và nhà vệ sinh; mái lợp tôn, nền lát gạch, tường ốp lam ri… với tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Dọn về ở trong căn nhà mới, cụ Sửa xúc động: "Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các lực lượng đã giúp tôi có căn nhà mới ấm áp như thế này".
Những ngày cuối năm này, thôn Tân An, xã Phù Mỹ (Gia Lai) cũng rộn ràng hơn hẳn. Giữa không gian còn in dấu bùn đất sau bão lũ, căn nhà mới của gia đình ông Đoàn Văn Thành (59 tuổi) nổi bật với màu tường còn thơm mùi vôi vữa. Với ông Thành, ngôi nhà ấy không chỉ là chỗ che nắng che mưa, mà là sự hồi sinh. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của chính quyền địa phương, ông Thành tự chọn vật liệu, sắt thép để đội thợ cùng các lực lượng tận dụng nền móng cũ dựng lại căn nhà mới. Chỉ sau nửa tháng, căn nhà gồm phòng khách, hai phòng ngủ và gian bếp đã hoàn thiện. Ngày dọn vào nhà mới, việc đầu tiên ông Thành làm là dựng lại bàn thờ tổ tiên, nhóm bếp lửa đầu tiên sau bão. "Có nhà rồi, lòng nhẹ hẳn", ông Thành thở phào như trút bỏ mọi lo âu dồn nén những ngày qua.
Không xa nhà ông Thành, tại thôn Trung Hậu, căn nhà mới của anh Liêu Văn Nhơn (44 tuổi) cũng đang được thợ hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Sau bão, anh bất lực trước ngôi nhà cấp bốn đổ sập bởi việc dựng lại nhà nằm ngoài khả năng kinh tế của gai đình. "Nhưng rồi nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Quân đội và bà con chòm xóm, gia đình tôi lại có được căn nhà như thế này", anh Nhơn chia sẻ và chân thành thốt lên. "Đây là điều hạnh phúc nhất mà đời tôi có được".

Vợ chồng ông Đoàn Văn Thành vui mừng khi được dọn vào căn nhà mới và sửa soạn bữa ăn đầu tiên.
Thực hiện Chiến dịch Quang Trung thần tốc, tỉnh Gia Lai tập trung xây dựng khẩn cấp 674 căn nhà bị sập hoàn toàn và sửa chữa các nhà hư hỏng nặng từ 50% trở lên tại 112 xã, phường. Thời tiết bất lợi, mưa kéo dài cùng nhu cầu xây dựng lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều nơi thiếu hụt nhân lực, vật liệu. Song, bằng việc huy động tối đa cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an, Quân đội, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp, tiến độ xây dựng vẫn được đẩy nhanh. Đến nay, Gia Lai đã khởi công 100% số nhà theo kế hoạch và hoàn thành hơn 67% khối lượng và đang phấn đấu để người dân có nhà ổn định trước Tết.
Không dừng lại ở việc xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại, tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các giải pháp tái định cư nhằm bảo đảm chỗ ở an toàn, lâu dài cho người dân vùng thiên tai. Đầu tháng 12, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, quyết định đầu tư 8 khu tái định cư và 1 phương án xen ghép tại khu vực phía Đông tỉnh, kịp thời bố trí chỗ ở an toàn cho các hộ phải di dời. Tỉnh đã phân bổ 150 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ Trung ương và ngân sách địa phương để chi hỗ trợ, bảo đảm người dân có điều kiện khắc phục nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp các xã, phường triển khai giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, quản lý vốn và tổ chức thi công khẩn trương. Trước mắt ưu tiên cao nhất là xây dựng khẩn cấp 8 căn nhà bị sập tại xã Đề Gi, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Hiện các nhà thầu đang thi công, đổ bê-tông móng, đã hoàn thành trụ móng cho 4 căn nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, thời gian còn lại rất ngắn, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, thực hiện nhiệm vụ không chỉ bằng trách nhiệm chính trị mà còn bằng mệnh lệnh từ trái tim. "Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, huy động tối đa hệ thống chính trị tại cơ sở để tổ chức thi công, sửa chữa và hoàn thiện nhà ở cho nhân dân, bảo đảm yêu cầu thần tốc - an toàn - chất lượng", ông Tuấn yêu cầu.
Giữa những ngày cuối năm, ánh đèn từ những mái nhà mới lấp lánh khắp các bản, làng từng bị bão tàn phá như hình thành bức tường lửa ngăn cái lạnh của tiết đông. Dưới những mái ấm ấy, là cảnh người người dọn dẹp, quây quần bên bữa cơm sum vầy đầu tiên sau thiên tai. Từ đổ nát đến an cư, từ lo âu đến niềm vui đoàn tụ, những mái nhà mới đâu chỉ che chở những đời người trước mưa nắng, mà thực sự là điểm tựa, niềm tin để người dân vùng thiên tai chuẩn bị bước vào năm mới mà không có ai bị bỏ lại phía sau...












