"Chiến dịch Quang Trung" dựng lại mái ấm - Bồi đắp lòng dân - Kỳ 2: Từ mệnh lệnh đến hành động
Tinh thần "thần tốc" của Chiến dịch Quang Trung không chỉ được đo bằng số ngày hoàn thành một căn nhà. Điều làm nên thành công của chiến dịch còn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, sự chủ động trong tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ - những người đã biến mệnh lệnh từ Chính phủ thành những mái ấm hiện hữu giữa vùng đất vừa đi qua lũ dữ.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa vận chuyển vật liệu qua bờ ruộng để xây dựng nhà cho gia đình anh Nguyễn Tấn Lanh ở xã Diên Lạc trong những ngày đầu triển khai Chiến dịch Quang Trung.
Dòng chảy của nghĩa tình
Buổi sớm tháng 8-2026 ở xã Diên Lạc yên bình hơn rất nhiều so với những ngày cuối tháng 11-2025. Ngồi trước hiên ngôi nhà mới, nhấp ngụm trà còn nóng, anh Nguyễn Tấn Lanh lặng lẽ nhìn cánh đồng trước mặt. Mặt nước trong con mương ven ruộng phẳng lặng, phản chiếu màu trời trong xanh. Xa xa, lúa đang thì con gái khẽ lay theo gió sớm. Khung cảnh thanh bình ấy lại đưa anh trở về những ngày đầu sau cơn lũ lịch sử.
Đó là đầu tháng 12-2025.
Khi ấy, nước lũ vẫn còn trên những cánh đồng. Con đường dẫn vào nhà anh Lanh chỉ là một bờ ruộng nhỏ hẹp, trơn trượt sau nhiều ngày mưa. Xe tải chở vật liệu không thể vào được. Muốn dựng nhà, từng viên đá, bao xi măng, thanh sắt đều phải vận chuyển bằng sức người.
Rồi một buổi sáng, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt. Họ lặng lẽ nối thành một hàng dài men theo bờ ruộng.
Người vác đá trên vai, người đẩy xe rùa chở cát, người khiêng sắt, người gùi từng bao xi măng nặng trĩu vượt qua đoạn đường bùn lầy. Không tiếng hô hào, chỉ có những bước chân in sâu trên bờ đất ướt và màu áo của những người lính nối nhau đi giữa cánh đồng còn ngập nước. Anh Lanh nhớ rất rõ hình ảnh ấy. "Đứng nhìn các anh em công an chân lấm bùn, lưng áo đẫm mồ hôi mà vẫn cười động viên gia đình, tôi xúc động lắm. Tôi cứ nghĩ, họ là công an, quen làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Không ngờ có ngày lại cầm từng viên đá, đẩy từng xe cát để dựng nhà cho mình", anh Lanh nói.
Hơn nửa năm đã trôi qua, mỗi khi nhìn cánh đồng trước nhà, anh lại nhớ về những bóng áo của những người lính năm ấy. Những bóng áo xanh đen nối nhau giữa buổi sớm, in xuống mặt nước như một dòng chảy của nghĩa tình. Và cũng từ buổi sáng ấy, trên nền đất từng bị lũ cuốn tan hoang, một mái ấm mới đã bắt đầu được dựng lên.
Nhà anh Lanh nằm ven cánh đồng trũng. Trận lũ cuối tháng 11-2025 đã cuốn phăng gần như toàn bộ căn nhà mà vợ chồng anh dành nhiều năm chắt chiu mới dựng được. Những ngày sau lũ, cả gia đình phải ở nhờ người thân. "Có lúc tôi chỉ nhìn nền nhà trống mà nghĩ không biết bao giờ mới dựng lại được mái ấm", anh nhớ lại.

Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ Công an Khánh Hòa luôn có mặt tại công trường xây dựng nhà cho anh Nguyễn Tấn Lanh.
Khi Công an xã Diên Lạc xuống khảo sát và thông báo, gia đình anh là một trong 24 gia đình được Công an tỉnh xây tặng nhà trong Chiến dịch Quang Trung, anh Lanh vẫn chưa tin. Chỉ đến khi những chiến sĩ công an xuất hiện trong vai trò của những người phụ hồ trong ngày đầu tiên của tháng 12, anh Lanh mới tin, giấc mơ của mình sẽ thành sự thật. Anh kể: "Điều làm tôi xúc động nhất không chỉ là Công an tỉnh sẽ hỗ trợ vật chất xây nhà. Điều tôi nhớ mãi là các anh chiến sĩ công an coi việc của gia đình tôi như việc của chính gia đình họ. Có hôm trời nắng gắt, ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi bảo nghỉ ngơi một chút, uống ly nước, họ chỉ cười rồi lại bắt tay vào việc. Phải làm cho nhanh để gia đình anh sớm có nhà trước Tết. Nghe các anh nói vậy, tôi thực sự nghẹn lòng".
Sắc áo lính trên những công trường đặc biệt
Ngày 1-12-2025, chỉ một ngày sau Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt khởi công 8 căn nhà đầu tiên. Hai ngày sau, thêm 16 công trình tiếp tục triển khai, hình thành 24 điểm xây dựng trên toàn tỉnh. Quyết định ấy không phải là phản ứng nhất thời mà bắt nguồn từ những ngày cán bộ, chiến sĩ trực tiếp bám cơ sở sau lũ, chứng kiến tận mắt cảnh nhiều gia đình trắng tay khi Tết đang đến gần.
Tại lễ khởi công căn nhà đầu tiên cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Châu ở xã Diên Điền, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: "Đây không chỉ là những căn nhà để người dân có nơi ở. Đây là những công trình thắm đượm nghĩa tình quân dân, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đối với bà con sau thiên tai. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để người dân sớm ổn định cuộc sống". Lời khẳng định ấy nhanh chóng trở thành mệnh lệnh hành động đối với toàn lực lượng.
Điều tạo nên dấu ấn của Chiến dịch Quang Trung ở Khánh Hòa không chỉ nằm ở tốc độ triển khai mà còn ở cách tổ chức lực lượng. Ngay từ những ngày đầu, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định đây không đơn thuần là nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân, mà là cuộc chạy đua với thời gian để những gia đình mất nhà có thể trở về mái ấm trước Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, mọi phương án tổ chức đều hướng tới mục tiêu cao nhất là rút ngắn tối đa thời gian thi công nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình.
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ phối hợp với Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ được chia thành 24 tổ công tác, bám sát từng công trình từ ngày khởi công đến khi hoàn thiện. Các tổ công tác ăn, ở ngay tại địa phương, cùng nhà thầu làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự lại đeo găng tay lao động, trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, buộc cốt thép hay san nền. Phần lớn trong số họ chưa từng làm công việc xây dựng, nhưng chỉ sau ít ngày, những người lính vốn quen với thao trường, huấn luyện và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đã trở thành những người thợ thực thụ trên các công trường vùng lũ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an luôn có mặt tại 24 công trình để hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân.
Thượng tá Nguyễn Văn Sáng - Trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị xác định việc tham gia xây dựng nhà cho người dân không chỉ là hỗ trợ sức người, sức của mà còn là trách nhiệm của lực lượng công an trong việc đồng hành, sẻ chia với bà con sau thiên tai. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt tinh thần làm việc với trách nhiệm cao nhất, góp phần để từng căn nhà hoàn thành đúng tiến độ.
Ngoài CSCĐ, Công an các xã nơi có công trình cũng duy trì cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp với đơn vị thi công giải quyết những khó khăn phát sinh, đồng thời theo dõi tiến độ từng hạng mục. Trung tá Bùi Thế Hưng - Trưởng Công an xã Diên Lạc cho biết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, mỗi ngày đơn vị đều trực tiếp xuống công trình kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo Công an tỉnh, với mong muốn các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.
Nhìn từ 24 công trường xây tặng nhà do Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện trải khắp các địa phương bị thiên tai tàn phá, có thể thấy tinh thần "thần tốc" của Chiến dịch Quang Trung không chỉ được đo bằng số ngày hoàn thành một căn nhà. Điều làm nên thành công của chiến dịch còn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, sự chủ động trong tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ - những người đã biến mệnh lệnh từ Chính phủ thành những mái ấm hiện hữu giữa vùng đất vừa đi qua lũ dữ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao căn nhà cho anh Mấu Trường (xã Đông Khánh Sơn). Đây là căn nhà đầu tiên trong tổng số 89 căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung ở Khánh Hòa được hoàn thành và bàn giao.
Những mái nhà bồi đắp niềm tin
Chỉ hơn 2 tuần sau ngày khởi công, căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung tại Khánh Hòa được bàn giao cho gia đình anh Mấu Trường ở xã Đông Khánh Sơn. Công trình hoàn thành trong 15 ngày, mở đầu cho chuỗi những ngôi nhà mới lần lượt được hoàn thiện trên các địa bàn chịu thiệt hại nặng sau lũ.
Tiến độ ấy nhanh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Đến ngày 28-12-2025, toàn bộ số nhà hư hỏng thuộc diện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đã được sửa chữa hoàn thành; ngày 9-1-2026, Khánh Hòa hoàn thành việc xây dựng mới các căn nhà bị sập, cuốn trôi, vượt thời hạn Thủ tướng Chính phủ giao gần 2 tuần. Những con số ấy phản ánh kết quả của một chiến dịch được tổ chức với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nhưng phía sau đó còn là sự chung sức của cả hệ thống chính trị và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám công trường để đưa từng công trình về đích.

Bà Cao Thị Thu (xã Suối Hiệp) vui mừng trong căn nhà mới khang trang do Công an tỉnh Khánh Hòa trao tặng trong Chiến dịch Quang Trung.
Trong lễ khởi công những căn nhà đầu tiên, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, từng khẳng định đây là những công trình thắm đượm tình quân dân, thể hiện trách nhiệm và sự sẻ chia của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đối với Nhân dân sau thiên tai. Thực tiễn triển khai chiến dịch đã chứng minh điều đó bằng những hình ảnh rất đỗi bình dị: Những người lính CSCĐ lội bùn vận chuyển vật liệu qua cánh đồng, những bữa cơm vội bên công trường, hay những ngày làm việc kéo dài từ lúc trời chưa sáng đến khi màn đêm buông xuống để kịp tiến độ đã cam kết với người dân.
Nếu những con số phản ánh quy mô của Chiến dịch Quang Trung thì những hình ảnh người chiến sĩ lội bùn vác đá, đẩy xe cát, ăn vội bên công trường mới làm nên giá trị của chiến dịch. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp một gia đình có nơi che mưa, che nắng sau thiên tai mà còn bồi đắp niềm tin của người dân vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an bằng những việc làm cụ thể.
Thực tế từ Khánh Hòa, Chiến dịch Quang Trung đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một chương trình hỗ trợ nhà ở. Từ những mái nhà dựng lại sau lũ, một giá trị bền vững hơn được hình thành, đó là sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất.

