Chiến dịch Quang Trung, sức mạnh của lòng dân - Bài cuối: Xuân đang về trong những ngôi nhà mới
Gần 1 tháng ra quân, với tinh thần thần tốc, táo bạo, 'vượt nắng, thắng mưa', 'ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương', 'chỉ bàn làm, không bàn lùi', làm xuyên ngày nghỉ, 'Chiến dịch Quang Trung' đang bước vào giai đoạn nước rút.
Các đơn vị tham gia chiến dịch liên tục “lập công” quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Hàng trăm ngôi nhà mới đầu tiên được khánh thành mang theo niềm vui rạng ngời trên gương mặt từ những cụ già cho đến các em nhỏ. “Chiến dịch Quang Trung” dường như đang mang không khí mùa xuân về sớm trên những vùng thiên tai.

Chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) triển khai xây nhà giúp người dân xã Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Niềm vui trong những ngôi nhà mới
Giữa những ngổn ngang, bề bộn do hậu quả của “đại hồng thủy” gây ra, nhiều người dân ở miền Trung bị sập đổ nhà cửa còn chưa nghĩ tới việc sẽ bắt đầu lại cuộc sống từ đâu. “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính phát động đã làm nức lòng người dân tại những vùng tâm lũ, sạt lở núi cũng như nhân dân cả nước. Sau gần một tháng hành quân về cơ sở để thực hiện chiến dịch đặc biệt này, những người lính đã trở thành người thân đối với nhiều gia đình. Bởi họ đã gắn bó với nhau trong những lúc khó khăn nhất để dựng lên những ngôi nhà cho cuộc sống mới.
Ngày 24/12, tại xã miền núi A Vương, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình ông A Lăng Đích ở thôn A Tếp. Đứng trước ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên mái lợp vững chãi, ông A Lăng Đích vẫn chưa tin đây là sự thật.
“Hôm đó, mưa như trút nước đổ xuống rừng núi. Nhìn ngôi nhà cũ của tổ tiên dựng bấy lâu nay bỗng chốc bị vùi lấp, đổ sập do lở đất, cái bụng tôi đau như bị dao cắt. Cả gia đình chỉ biết nhìn nhau bất lực. Tết này tưởng tượng phải ngủ ngoài hiên, ngoài rẫy rồi. Khổ cái thân mình đã đành, thương mấy đứa nhỏ không có chỗ che đầu...”, giọng ông A Lăng Đích nghẹn lại khi nhớ về những ngày bão lũ kinh hoàng vừa qua.
Nhưng rồi, sự có mặt của các chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương đã thắp lên hy vọng cho gia đình ông. Ông Đích bồi hồi nhớ lại những ngày thi công: mấy anh công an từ thành phố lên đây không ngại đường xa, không ngại bùn đất. Các anh cùng dân bản vác từng bao xi măng, đặt từng viên gạch. Nhờ có Đảng, Nhà nước, gia đình tôi mới có được ngôi nhà mới như thế này. Từ nay, cả nhà không còn sợ gió lùa, không còn lo mưa dột nữa…
Tại lễ bàn giao nhà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, căn nhà của gia đình ông Alăng Đích được dựng lên sau lũ là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền thành phố Đà Nẵng đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Từ mái ấm nghĩa tình này, niềm tin và hy vọng mới sẽ được thắp lên, tạo động lực để bà con vững vàng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…
Sau 15 ngày vượt khó nỗ lực thi công, căn nhà của ông Cao Cà Yên (xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) rộng gần 40m2 với phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp... đã hoàn thành theo tiêu chí tường cứng, mái cứng, khung cứng, nền cứng. Ngôi nhà của gia đình con gái ông ở bên cạnh bị hư hỏng do sạt lở cũng được bộ đội giúp sửa lại gọn gàng, sạch đẹp. Cả hai nhà cùng được khánh thành bàn giao cho gia đình đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).
Đứng trước ngôi nhà mới được khánh thành, ông Cao Cà Yên không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động, chia sẻ: “Sau lũ, gia đình tôi gần như trắng tay, nhà cửa tan hoang không biết bám víu vào đâu. Giờ được bộ đội Vùng 4 Hải quân xây cho căn nhà kiên cố thế này, tôi mừng lắm. Từ nay có nơi an cư, gia đình mới yên tâm làm ăn”.
Thượng tá Đồng Văn La, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 101 (Vùng 4 Hải Quân) cho biết, đơn vị đã huy động toàn bộ những anh em có tay nghề xây dựng xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm việc rất hào hứng, trách nhiệm, hầu như không có thời gian nghỉ trưa; khắc phục cả thời gian mưa gió thất thường để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy, ngôi nhà của ông Cao Cà Yên được đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành sớm so với kế hoạch 10 ngày. Những ngôi nhà mới được hoàn thành không chỉ là niềm vui lớn của người dân mà còn cả đối với toàn bộ chiến sĩ trong đơn vị khi được vinh dự tham gia chiến dịch đặc biệt này.
Xây đắp niềm tin và hạnh phúc
“Chiến dịch Quang Trung” thực hiện xây mới 1.653 nhà và sửa chữa 35.731 nhà (tại thành phố Huế, Đà Nẵng; các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng). Việc này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, trong đó có sự hỗ trợ từ Trung ương, địa phương, các tổ chức, nhà hảo tâm và sự đối ứng của những gia đình thụ hưởng. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính Phủ để triển khai chiến dịch: “ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít góp ít” đã được lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.
Trở về sau lũ, căn nhà của bà Lê thị Tuyết (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã đổ sập, chỉ còn trơ lại tường với gạch ngói vỡ vụn trên nền đất. Hiện tại, nhà bà Tuyết được xây mới vượt hơn đỉnh lũ lịch sử, đảm bảo tính bền vững khi chịu sự tác động của thiên tai. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết, kinh phí xây dựng căn nhà của gia đình bà Tuyết có vượt hơn so với nguồn hỗ trợ theo quy định, dự kiến khoảng 350 triệu đồng nên địa phương huy động thêm nguồn lực xã hội hóa. Điều đáng mừng là chủ trương này đã nhận được sự đồng tình và nhiều sự đóng góp, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
Ngôi nhà cũ của gia đình anh Phạm Ngọc Bình (xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) nằm cạnh bờ suối cũng đã bị đất đá sạt lở vùi lấp hoàn toàn và nếu tiếp tục dựng lại nhà ở đây thì nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tái diễn là rất lớn. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người thân của anh Bình hiến đất để làm nhà mới. Với tinh thần tự nguyện, ông Nguyễn Minh Đôn (là cậu anh Bình) đã hiến 85m2 đất (giá trị khoảng 300 triệu đồng), cách nhà cũ 5km. Vị trí xây dựng ngôi nhà mới vừa ở vị trí cao, không bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất vừa thuận lợi cho anh Bình đi làm thuê chăm sóc vườn sầu riêng.
“Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ kinh phí. Bộ đội không quản vất vả ngày đêm, bỏ công, bỏ sức giúp xây dựng nhà cho người dân. Mình là người trong gia đình góp thêm miếng đất cũng là điều nên làm”, ông Nguyễn Minh Đôn vui vẻ chia sẻ.
Bên cạnh, việc thực hiện “thần tốc” dựng lại nhà bị sập cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, một số địa phương miền Trung cũng đang nghiên cứu các giải pháp căn cơ để sắp xếp lại dân cư ở những khu vực xung yếu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng, bố trí 16 khu vực để di dời, định cư cho người dân đang sinh sống tại các khu dân cư nguy cơ cao chịu ảnh hưởng nặng nếu thiên tai xảy ra. Cụ thể, tỉnh sẽ thực hiện 13 dự án tập trung và 3 phương án bố trí dân cư xen ghép để di dời, ổn định chỗ ở cho 2.223 hộ dân. Khu vực phía Đông (tỉnh Bình Định cũ) có 9 khu vực gồm 8 dự án tập trung, 1 dự án xen ghép. Khu vực phía Tây (tỉnh Gia Lai cũ) có 7 khu vực với 5 dự án tập trung và 2 dự án xen ghép. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai hơn 1.840 tỷ đồng.
Thành phố Đà Nẵng cũng đang nghiên cứu xây dựng đề án sắp xếp ổn định, bố trí tái định cư cho người dân vùng núi trong giai đoạn tới. Trước mắt, thành phố yêu cầu các địa phương phải chủ động lựa chọn, đề xuất những vị trí ổn định, phù hợp. Sau đó, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, đánh giá địa chất cụ thể. Mục tiêu là sau khi thực hiện sắp xếp tái định cư, tập trung người dân phải đảm bảo cuộc sống bền vững, ổn định lâu dài.
Tinh thần “thần tốc” trong triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, chiến lược quốc gia đến những chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn là minh chính rõ nét cho Chính phủ kiến tạo, hành động, gần dân và vì dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng nhưng mà phải chiến thắng và phải chiến thắng giòn giã để làm nức lòng người dân, để người dân an cư lạc nghiệp…
Chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đối với người Việt Nam Tết chính là nhà, là sự yêu thương, sẻ chia, để cùng hướng tới tương lai. “Chiến dịch Quang Trung” đang hiện thực hóa điều này trên những vùng bị thiên tai tàn phá nặng nề vừa qua.












